1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Lắk:

Trao hơn 320 triệu đồng giúp 5 anh em mồ côi tại Buôn Đôn

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trước hoàn cảnh 5 anh em mồ côi vất vả, nhưng không bao giờ "cho" em gái út, bạn đọc Báo Dân trí đã gửi trên 328 triệu đồng giúp các em vượt qua khó khăn, có tương lai tốt đẹp hơn.

Ngày 29/12, PV Báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng lãnh đạo UBND xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), công an xã đã đến thăm và trao số tiền 328.455.371 đồng bạn đọc Báo Dân trí khắp mọi miền giúp đỡ tới 5 anh em nhà Y Tết Ayun.

Trao hơn 320 triệu đồng giúp 5 anh em mồ côi tại Buôn Đôn - 1

PV Báo Dân trí tại Đắk Lắk cùng đại diện chính quyền xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn) trao số tiền 328.455.371 đồng của bạn đọc giúp đỡ 5 anh em mồ côi (ảnh: Uy Nguyễn).

Đón nhận số tiền độc giả Dân trí giúp đỡ, Y Tết (21 tuổi) nghẹn ngào, xúc động. Cậu thanh niên cảm ơn lòng nhân hậu, tình yêu thương của mọi người đã dành cho 5 anh em.

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình mình lại có thể có số tiền lớn như vậy. Em sẽ xây một căn nhà nhỏ, để tiền chăn nuôi trâu bò và lo cho hai em Y Tư, H'Uôn được đến trường đầy đủ. Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho chúng em rất nhiều", Y Tết chia sẻ.

Y Tết cũng cho biết, sau khi Báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của gia đình, mỗi ngày Y Tết nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chia sẻ, động viên và nhiều món quà thiết thực về vật chất cho 5 anh em.

Trao hơn 320 triệu đồng giúp 5 anh em mồ côi tại Buôn Đôn - 2

Lãnh đạo xã Ea Huar động viên, chia sẻ đến gia đình Y Tết (Ảnh: Thúy Diễm).

Không chỉ vậy, mới đây, một cặp vợ chồng ở TP Hà Nội đã bay vào Đắk Lắk để gặp trực tiếp mấy anh em, hỗ trợ vốn để các em chăn nuôi bò và nhận chu cấp hỗ trợ cho Y Tư (10 tuổi) và H'Uôn (7 tuổi) chi phí để học tập đến năm lớp 12. Liên tiếp những niềm vui dồn dập khiến cả gia đình Y Tết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trong buổi trao tiền, đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Huar gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo Dân trí đã ủng hộ, hỗ trợ cho 5 anh em nhà Y Tết để vượt qua những khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Huar cho biết, địa phương cũng không nghĩ rằng bài báo trên Báo Dân trí lại có sức lan tỏa lớn và thu hút được sự quan tâm, ủng hộ như vậy cho 5 anh em mồ côi.

Trao hơn 320 triệu đồng giúp 5 anh em mồ côi tại Buôn Đôn - 3

Hai anh em Y Tư và H'Uôn sẽ được tài trợ học phí cho đến hết lớp 12 (Ảnh: Thúy Diễm).

"Đây là lần thứ 2 Báo Dân trí mang niềm vui cho nhân dân của xã Ea Huar. Cách đây gần 2 năm, bạn đọc của báo đã giúp đỡ hoàn cảnh của một người đàn ông mù số tiền trên 100 triệu đồng và đến nay lại tiếp tục chia sẻ với các cháu nhỏ mồ côi có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí địa phương chúng tôi rất xúc động, trân quý. Tôi chúc phóng viên quý báo nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn khác nữa", ông Hải tâm sự.

Ngoài ra, lãnh đạo xã Ea Huar cũng dặn dò Y Tết cùng các em phải sử dụng số tiền đúng mục đích và khi xây dựng nhà ở, phía chính quyền sẽ cùng lực lượng công an xã giám sát, giúp đỡ tối đa cho các cháu hoàn thiện.

Trao hơn 320 triệu đồng giúp 5 anh em mồ côi tại Buôn Đôn - 4

Số tiền được giúp đỡ Y Tết đã được làm sổ tiết kiệm và được công an xã hướng dẫn sử dụng số tiền này đúng mục đích (Ảnh: Thúy Diễm).

Được biết với số tiền trên 328 triệu đồng được hỗ trợ, Y Tết đã làm thành 3 sổ tiết kiệm để dành cho việc xây dựng nhà, trang trải cho việc học hành, sinh hoạt của các em sau này.

Trước đó, Báo Dân trí có bài viết "Năm anh em mồ côi khốn khổ vẫn quyết không "cho" em gái út" nói về hoàn cảnh của Y Tết cùng các em rất khó khăn, vất vả mưu sinh, nuôi sống nhau khi bố mẹ đã qua đời vì bệnh tật.

Trao hơn 320 triệu đồng giúp 5 anh em mồ côi tại Buôn Đôn - 5

Cô bé H'Uôn vui mừng khi từ nay sẽ không còn ai tới "xin" về nuôi nữa và được an tâm đến trường học tập (Ảnh: Thúy Diễm).

Thương các em, Y Tết cùng hai người em trai kế phải nghỉ học từ rất sớm, lao vào công việc để kiếm cái ăn, cái mặc cho các em. Không chỉ vậy, người anh cả Y Tết cũng trăn trở việc học của hai người em út và lo lắng các em không được đến trường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Cả 5 anh em sinh sống trong căn nhà gỗ nhỏ xập xệ, xuống cấp không có nhà tắm lẫn nhà vệ sinh.

Tuy khó khăn chồng chất nhưng cả 5 anh em đều rất yêu thương nhau và dù ai đến nhà "xin" em gái út H'Uôn về nuôi, các anh nhất quyết không bao giờ cho.