1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 127 triệu đồng đến người phụ nữ dân tộc Nùng bị tim

(Dân trí) - Bị suy tim độ 4 với tất cả các buồng tim đều đã giãn to, chị Long Thị Slú được chỉ định phải phẫu thuật nhưng không thể vay được ở đâu ra tiền. Được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ, chị đã nhận 127.740.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 2/2) để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của mình.

Chị là nhân vật trong bài viết: “Thiếu 60 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ dân tộc Nùng ngậm ngùi xin về nhà để chết” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 13/2. Sau gần 1 tháng điều trị tại khoa C6 tim mạch – Viện tim mạch, bệnh viện Bạch Mai, tình hình của chị đã đảm bảo để bước vào ca phẫu thuật. Theo thông tin của phòng Công tác xã hội bệnh viện được biết: “May mắn được báo điện tử Dân trí giúp đỡ, thời gian qua bệnh nhân cũng đã nhận được khoảng hơn 100 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp tại bệnh viện”.

Chị Long Thị Slú phát hiện suy tim độ 4 với các buồng tim giãn to nên phải phẫu thuật.
Chị Long Thị Slú phát hiện suy tim độ 4 với các buồng tim giãn to nên phải phẫu thuật.

Lần này trở vào bệnh viện thăm chị, con trai chị là em Lý Trung Thông cũng đã bớt lo lắng, tâm sự: “Bây giờ em có niềm tin vào việc mẹ được chữa khỏi bệnh để trở về rồi chị ạ. Hôm bác sĩ báo mẹ phẫu thuật, em đã gọi điện về bản vay tiếp tiền nhưng không có. Hai mẹ con đang định xin về nhà thì được mọi người giúp đỡ, nhà em như chết đuối vớ được cọc chị ạ”.

Thông qua quỹ Nhân ái của báo điện tử Dân trí, số tiền 127.740.000 đồng cũng đã được trao tận tay em Thông tại phòng Công tác xã hội bệnh viện. Thay mặt cho bệnh nhân, bác sĩ Giáp Thị Minh Nguyệt, phó phòng khoa C6 Tim mạch, gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm.

Có mặt tại phòng Công tác xã hội bệnh viện, em Lý Trung Thông kể chuyện gia đình được giúp đỡ như người chết đuối vớ được cọc.
Có mặt tại phòng Công tác xã hội bệnh viện, em Lý Trung Thông kể chuyện gia đình được giúp đỡ như người chết đuối vớ được cọc.

“Chúng tôi là người làm nghề, chứng kiến những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ thấy mừng lắm. Các bạn là người đã mang lại cơ hội sống cho họ nên thay mặt khoa, chúng tôi xin cám ơn Dân trí, cám ơn các nhà hảo tâm”.

Bác sĩ Giáp Thị Minh Nguyệt - phó phòng khoa C6 Tim mạch cùng bác sĩ Phạm Bích Mận - Trưởng phòng CTXH bệnh viện trao quà cho gia đình bệnh nhân.
Bác sĩ Giáp Thị Minh Nguyệt - phó phòng khoa C6 Tim mạch cùng bác sĩ Phạm Bích Mận - Trưởng phòng CTXH bệnh viện trao quà cho gia đình bệnh nhân.

Vì tình trạng của chị Long Thị Slú là phức tạp và sau mổ sẽ phải nằm hồi sức lâu nên ngoài chi phí cho cuộc mổ, bệnh nhân sẽ còn phải chi trả nhiều nữa. Hiểu được điều đó nhưng với tinh thần tương thân tương ái, gia đình đã chủ động ủng hộ 30 triệu đồng để trao quà cho 17 bé khuyết tật và 51 bé có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Hoạt động này nằm trong chương trình khám sàng lọc tim bẩm tim cho các em học sinh trên địa bàn của phòng Công tác xã hội bệnh viện. Bên cạnh đó, gia đình cũng trích tiếp 7 triệu đồng để giúp cho bệnh nhân Nguyễn Hà Anh Thư 13 tuổi bị lupus ban đỏ của khoa Da Liễu, bệnh viện Bạch Mai. Số tiền còn lại gia đình xin nhận để lo cho cuộc phẫu thuật sắp tới.

Phạm Oanh