1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 120 triệu đồng tới bé 5 tuổi 3 năm chống chọi với ung thư

(Dân trí) - Ngày 9/3, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm, trao số tiền 121.100.000 đồng cho bé Nguyễn Thị Thảo Ly - nhân vật trong bài viết “Tiếng khóc xé lòng của bé 5 tuổi liên tục 3 năm chống chọi với bệnh ung thư”. Số tiền này do bạn đọc Dân trí ủng hộ trong 2 tuần 1+2 tháng 2/2019.

Tại Khoa điều trị giảm nhẹ Bệnh viện ung bướu Nghệ An, Bác sĩ Lê Văn Huy – Quyền trưởng khoa đã thay mặt độc giả báo Dân trí trao số tiền 121.100.000 đồng tới anh Nguyễn Văn Phi – bố bệnh nhân Nguyễn Thị Thảo Ly.

traoqua.jpg
Thay mặt độc giả báo Dân trí, bác sĩ Lê Văn Huy - Quyền trưởng khoa Điều trị giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao 121.100.000 đồng tới anh Nguyễn Văn Phi, bố bệnh nhi Nguyễn Thị Thảo Ly.

Lên 3 tuổi, bé Thảo Ly được xác định mắc căn bệnh ung thư phúc mạc tiểu khung tiến triển. Dù đã được phẫu thuật và điều trị hóa chất nhưng chưa đầy 1 năm sau bệnh tái phát và di căn vào phổi. Cơ thể bé không còn đáp ứng được phác đồ điều trị nên được chuyển về Khoa điều trị giảm nhẹ, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Trên nền cơ thể bị ung thư tiểu khung, bé Thảo Ly bị u noãn hoàng cùng cụt trên, di căn vào âm đạo, tiên lượng nặng. Bệnh nhân bị suy thận, thiếu máu, không thể điều trị hóa chất mà chỉ điều trị triệu chứng như giảm đau, chuyền máu. Trên nền cơ thể ốm yếu bị bệnh tật hành hạ, việc tiểu, đại tiện đối với Thảo Ly là nỗi ám ảnh, khiến em đau đớn tưởng chừng không thể chịu nổi.

3 năm ròng rã theo con đi chữa bệnh, kinh tế gia đình anh Phi trở nên kiệt quệ. Chưa kể, người bố khốn khổ này còn bị tai nạn giao thông bị hỏng 1 mắt.

Tiếp nhận món quà của độc giả Dân trí, anh Nguyễn Văn Phi xin gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của mọi người dành cho cô con gái bé nhỏ của mình. Do bệnh tình chuyển biến quá nặng, cơ thể không còn đáp ứng điều trị, bé Thảo Ly được cho về nhà.

Hoàng Lam