1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 100 triệu đồng đến người chồng chăm vợ bại liệt

Hoàng Lam

(Dân trí) - Ngày 3/4, PV Dân trí tại Nghệ An đã trao số tiền hơn 102 triệu đồng tới anh Vi Văn Sinh, nhân vật trong bài viết "Chia đôi suất cơm, chồng nghèo nuôi giấc mơ cứu vợ khỏi bại liệt toàn thân".

Anh Vi Văn Sinh quê ở xã biên giới Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Hơn nửa năm nay, anh xuống Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An để chăm sóc vợ, chị Lô Thị Hường.

Sau cú ngã từ trên núi xuống vực, chị Hường bị chấn thương tủy cổ, chấn thương sọ não, gãy chân. Thời điểm được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh bệnh nhân đã ngưng thở, ngưng tim. Sau nhiều cuộc phẫu thuật ở nhiều khoa khác nhau, các bác sĩ đã giữ được tính mạng cho chị Hường, nhưng cũng từ thời điểm đó, chị phải nằm bất động một chỗ do tứ chi bị liệt sau di chứng tai nạn.

Trao hơn 100 triệu đồng đến người chồng chăm vợ bại liệt - 1

Đại diện Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ tới vợ chồng anh Vi Văn Sinh, chị Lô Thị Hường.

Hành trình nuôi hi vọng vợ có thể tự đứng lên, đi bằng đôi chân của mình là chuỗi ngày đầy quyết tâm và thiếu thốn của người chồng nghèo. Nhiều hôm, hai vợ chồng ăn chung một suất cơm, thậm chí người đàn ông dân tộc Thái phải nói dối để nhường cơm cho vợ. Là đàn ông nhưng anh không nề hà mà sẵn sàng hỗ trợ vợ làm vệ sinh cá nhân, bồng bế đi tập vật lý trị liệu. Anh Sinh cũng chịu khó học thêm các kỹ thuật xoa bóp để luyện tập thêm cho vợ ngoài thời gian tập dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên.

Tình yêu thương dành cho vợ và quyết tâm vượt số mệnh của anh Sinh đã chạm đến trái tim của nhiều độc giả Báo Dân trí. Thông qua chương trình nhân ái - Báo Dân trí, độc giả đã giúp đỡ vợ chồng anh Sinh tổng số tiền 102.038.166 đồng (trong đó 88.930.666 đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 3; tuần 2 tháng 3 là 9.937.500 đồng và tuần 3 tháng 3 là 3.170.000 đồng).

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí, anh Vi Văn Sinh xúc động: "Hai vợ chồng được bệnh viện cho cơm, nay lại được bạn đọc Báo Dân trí thương, cho cả số tiền lớn thế này, thực sự hai vợ chồng tôi không biết nói thế nào cho hết lòng biết ơn. Thực sự là rất vui mừng".

Bác sĩ Nguyễn Đình Quý (Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng) cho biết, sau thời gian điều trị, luyện tập tích cực, tình trạng bệnh nhân Lô Thị Hường đã có nhiều chuyển biến đáng kinh ngạc. Nếu tiếp tục kiên trì, khả năng tự vận động, đi lại của chị Lô Thị Hường sẽ rất khả quan.

"Tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí sẽ tiếp thêm niềm tin và niềm hi vọng cho vợ chồng anh Sinh", bác sĩ Quý nhấn mạnh.