1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao gần 140 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ "cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng"

Thái Bá

(Dân trí) - Xót thương cho hoàn cảnh của cháu Đinh Việt Hoàn, bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí số tiền gần 140 triệu đồng, qua tài khoản anh Hiên hàng trăm triệu đồng. Nhờ sự giúp đỡ này, anh Hiên đã đưa con lên Hà Nội khám và điều trị bệnh.

Phóng viên Dân trí vừa phối hợp với lãnh đạo UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình), Phòng LĐ-TB&XH huyện, đại diện UBND xã Cúc Phương đến thăm, trao số tiền 138.052.500 đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ anh Đinh Văn Hiên và cháu Đinh Việt Hoàn qua Chương trình Nhân ái của báo.

Anh Hiên, cháu Hoàn là nhân vật trong bài viết "Cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng, chiếc chiếu vừa là chỗ ăn vừa là chỗ ngủ" (mã số 4859).

Trao gần 140 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng  - 1

Đại diện chính quyền địa phương cùng phóng viên báo Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ cháu Đinh Việt Hoàn và anh Đinh Văn Hiên (Ảnh: Thái Bá).

Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí cảm thương cảnh "gà trống nuôi con" của anh Hiên, cũng như xót xa cho cháu Hoàn vì bố nghèo không có tiền đưa đi chữa bệnh nên dù đã 7 tuổi nhưng không được như bạn bè cùng trang lứa. Hoàn như đứa trẻ lên 3, đến nay vẫn chưa biết nói, trí não chậm phát triển...

Gặp lại phóng viên, anh Hiên xúc động chia sẻ, nhờ có báo Dân trí đăng bài về hoàn cảnh mà nhiều người ở khắp mọi miền tổ quốc đã gọi điện đến chia sẻ, giúp đỡ bố con anh về mọi mặt.

Trao gần 140 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng  - 2

Anh Hiên mới đưa cháu Hoàn đến Bệnh viện Nhi trung ương thăm khám, hiện đang cho con uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ (Ảnh: Thái Bá).

"Nhận được số tiền bạn đọc giúp đỡ, tôi đã đưa cháu Hoàn đến Bệnh viện Nhi trung ương thăm khám và mua thuốc điều trị. Cháu bị chậm phát triển, thiểu năng trí tuệ và mắc nhiều bệnh lắm.... Giờ phải uống thuốc và phải được điều trị theo phác đồ cũng như phải can thiệp sớm thì may ra mới bình thường được", anh Hiên nói.

Căn nhà của hai bố con anh Hiên vẫn tuềnh toàng chẳng có gì mới. Giữa cái nắng như thiêu đốt của mùa hè, trong nhà cũng không có nổi chiếc quạt để bật cho mát. Mỗi khi nắng nóng, hai bố con lại ra bờ suối ngồi hóng mát.

Người đàn ông sống cảnh "gà trống nuôi con" nhiều năm qua nghẹn ngào tâm sự tiếp: "Giờ tôi chỉ mong sao chữa được bệnh cho Hoàn. Mong sao con có thể nói được, nghe và hiểu lời bố nói, bình phục được để có thể đi học, hòa nhập được như các bạn cùng trang lứa là hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ".

Trao gần 140 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng  - 3

Năm nay đã 7 tuổi nhưng cháu Hoàn vẫn như đứa trẻ lên 3 (Ảnh: Thái Bá).

Anh Hiên cho biết thêm, ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ gần 140 triệu đồng phóng viên về trao hôm nay, qua tài khoản cá nhân anh cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng.

"Toàn bộ số tiền này tôi đã gửi vào sổ tiết kiệm để chữa bệnh cho cháu Hoàn, đến khi nào cháu khỏi mới tính đến những việc khác. Có vất vả, khổ sở đến đâu, gian nan đến đâu mà tìm lại được sự bình thường cho con, tôi cũng sẽ cố gắng", anh Hiên tâm sự.

Ông Đinh Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan chia sẻ, hoàn cảnh anh Hiên và cháu Hoàn là đặc biệt của địa phương. Sống trong bản làng xa trung tâm xã, nơi bìa rừng Cúc Phương, cuộc sống của hai bố con vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi bố thường xuyên đau ốm bệnh tật, con mắc bệnh hiếm gặp.

Trao gần 140 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng  - 4

Ngoài số tiền gần 140 triệu đồng phóng viên Dân trí đến trao, qua tài khoản cá nhân, bố con anh Hiên cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Thái Bá).

"Địa phương cũng thường xuyên quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, tuy nhiên các nguồn giúp đỡ cũng có hạn. Nhờ báo Dân trí đăng bài kêu gọi mọi người giúp đỡ mà bố con anh Hiên có tiền để lên Hà Nội khám và điều trị bệnh cho cháu Hoàn.

Nguồn giúp đỡ lớn lao này không chỉ giải quyết được khó khăn trước mắt cho hai bố con mà còn là tia hy vọng để tương lai của cháu Hoàn tươi sáng hơn", Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan tâm sự.