Mã số: 5908

Trao gần 130 triệu đồng tới hoàn cảnh chồng ung thư, vợ mù lòa

(Dân trí) - Chị Thúy 10 năm bị mù lòa, anh Cường ung thư khiến đôi chân tàn phế. Để kiếm tiền lo cho cha mẹ, cậu con trai nghỉ học sớm đi làm. Cảm thương hoàn cảnh, bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ gần 130 triệu đồng.

Ngày 28/5, phóng viên Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đến thăm và trao số tiền 129.872.123 đồng tới gia đình chị Huỳnh Thị Thúy (48 tuổi, ngụ ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long). Chị Thúy là nhân vật trong bài viết "Chồng tàn phế, vợ mù loà 10 năm, con nghỉ học làm phụ hồ", đăng ngày 29/3. 

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc khắp nơi nhanh chóng ủng hộ số tiền trên, giúp gia đình chị Thúy vượt qua khốn khó. Toàn bộ số tiền đã chuyển vào tài khoản của con trai chị Thúy là Hồ Huỳnh Nhật Tân. Thời gian qua, Tân dùng số tiền này để lo chi phí chữa bệnh cho cha mẹ và trả nợ.

Trao gần 130 triệu đồng tới hoàn cảnh chồng ung thư, vợ mù lòa - 1

Phóng viên Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Thúy (Ảnh: Nguyễn Minh).

Theo lời chị Thúy, từ khi nhận được tiền đến nay, gia đình chị chi tiêu rất tiết kiệm. Gia đình trả nợ 10 triệu đồng và đưa anh Hồ Văn Cường (48 tuổi, chồng chị Thúy) tái khám đều đặn. Nhờ có tiền chữa trị, sức khoẻ anh Cường đã khá hơn rất nhiều. 

"Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, quan tâm cả nhà tôi. Nếu không có mọi người giúp đỡ, chúng tôi chẳng biết phải xoay xở ra sao khi chồng tôi bị ung thư, còn tôi mù lòa", chị Thúy xúc động bày tỏ. 

Về phía anh Cường, anh cho biết sẽ cố gắng điều trị. Anh mong rằng đôi tay bớt tê nhức, rồi sẽ mua chiếc xe lắc bán vé số dạo để mưu sinh qua ngày. Dù căn bệnh ung thư đã khiến đôi chân anh mất sức lực nhưng với sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí, người đàn ông như được tiếp thêm sức mạnh để vươn lên. 

Trao gần 130 triệu đồng tới hoàn cảnh chồng ung thư, vợ mù lòa - 2

Cả nhà anh Cường rơi vào khốn khó vì bệnh tật (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như báo Dân trí đã đưa tin, 10 năm nay, cả nhà chị Thúy chẳng ngày nào êm ấm. Vợ chồng chị lần lượt lâm bệnh nặng khiến cuộc sống gia đình ngày càng bế tắc.

Chị Thúy bị u não cả chục năm nay, sau nhiều lần chữa trị, di chứng để lại khiến đôi mắt chị mất dần thị lực.

Chị Thúy kể, để có được ngôi nhà như hiện tại, vợ chồng đã cố gắng rất nhiều. Lúc đó, cả nhà chị 4 người che chòi ở tạm mé mương, nắng thì nóng, mưa dột, chưa kể lúc nước dâng cao thì ngập ngụa, khiến nền nhà lúc nào cũng bẩn. Nhờ được mẹ cho miếng đất, chồng chị cố gắng đi phụ hồ để dành tiền cất nhà nên mới có được chỗ ở tử tế bao năm qua.

Vợ bệnh tật mù loà, anh Cường làm phụ hồ gánh vác gia đình nuôi vợ và 2 con. 2 năm trước, anh Cường bị u tân sinh khiến đôi chân trở nên tàn phế. 

Vợ chồng anh Cường có 2 người con, con gái lớn đã gả chồng, còn con trai là em  Tân (21 tuổi) nghỉ học từ năm lớp 9 để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Tân làm ở một vựa cá gần nhà, công việc làm ban đêm với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Mẹ mù lòa, chị gái không ở chung, khi cha phát bệnh chỉ có Tân túc trực đưa đi điều trị.