Mã số: 5822

Bạn đọc tiếp thêm hy vọng tới người phụ nữ dân tộc Thái mắc bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) - Hơn 132 triệu đồng do bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ đã tiếp thêm hy vọng cho bà Tòng Thị Chiến (Điện Biên) trong hành trình giành giật sự sống.

Bạn đọc tiếp sức người mẹ nhiều bệnh tật lên bàn mổ lần thứ 6 (Video: Thùy Hương).

Vừa qua, phóng viên báo Dân trí cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh An đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thăm hỏi, trao biển biểu trưng số tiền 112.787.893 đồng tới gia đình bà Tòng Thị Chiến (trú bản Bông, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên).

Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ bà Chiến thông qua báo Dân trí sau khi bài viết “Người phụ nữ 5 lần lên bàn mổ, đối diện ca phẫu thuật thứ 6 trong cùng quẫn” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển kịp thời tới gia đình để phục vụ ca phẫu thuật u não của bà Chiến. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bà Chiến được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ trực tiếp 20 triệu đồng, nâng tổng số tiền được giúp đỡ lên hơn 132 triệu đồng.

Bạn đọc tiếp thêm hy vọng tới người phụ nữ dân tộc Thái mắc bệnh hiểm nghèo - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh An trao số tiền hơn 112 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ tới gia đình bà Chiến (Ảnh: Tùng Dương).

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh An cũng trao hỗ trợ 5 triệu đồng nhằm động viên, sẻ chia khó khăn với gia đình.

Hoàn cảnh của bà Tòng Thị Chiến từng khiến nhiều bạn đọc xúc động. Hơn 20 năm qua, người phụ nữ dân tộc Thái đã 5 lần lên bàn mổ để giành giật sự sống trước hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như: sỏi thận, hẹp niệu quản, u xơ tử cung, u não...

Biến cố liên tiếp ập xuống khiến gia đình vốn nghèo khó càng thêm kiệt quệ. Chồng bà Chiến qua đời vì ung thư, nhà cửa và đất đai cũng lần lượt phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc, bà Chiến đã được phẫu thuật u não. Tuy nhiên, hành trình hồi phục vẫn còn nhiều gian nan.

Bạn đọc tiếp thêm hy vọng tới người phụ nữ dân tộc Thái mắc bệnh hiểm nghèo - 2

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh An thăm hỏi, trao hỗ trợ 5 triệu đồng tới gia đình bà Chiến (Ảnh: Tùng Dương).

Đón nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng, chị Cà Thị Khuyên (con gái bà Chiến) nghẹn ngào chia sẻ:

“Gia đình tôi rất xúc động khi đại diện báo Dân trí và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh An đến trao số tiền hơn 112 triệu đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm hỗ trợ để mẹ tôi điều trị bệnh. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng kể từ ngày phẫu thuật, mẹ tôi vẫn chưa tỉnh lại. Tôi mong mẹ sẽ sớm hồi tỉnh để không phụ tấm lòng của mọi người”.

Thay mặt gia đình, chị Khuyên gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Bạn đọc tiếp thêm hy vọng tới người phụ nữ dân tộc Thái mắc bệnh hiểm nghèo - 3

Chị Cà Thị Khuyên xúc động đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm dành cho mẹ mình trong hành trình chống chọi bệnh tật (Ảnh: Tùng Dương).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Vì Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh An, cho biết, gia đình bà Chiến thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương, cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào sự hỗ trợ của người thân và cộng đồng.

Theo ông Sơn, sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình bà Chiến.

Trong phòng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, nơi bà Chiến từng ngày chống chọi với bệnh tật, niềm hy vọng vẫn được nhen lên nhờ sự sẻ chia của cộng đồng.

Hơn 132 triệu đồng bạn đọc và các nhà hảo tâm hỗ trợ không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, mà còn tiếp thêm động lực để người phụ nữ nghèo kiên cường vượt qua hành trình đầy gian nan phía trước.