1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 114 triệu đồng đến người đàn ông chăm mẹ và anh mắc tâm thần

Quốc Triều

(Dân trí) - Anh Nguyễn Văn Tuấn bị hoại tử 2 khớp háng, có mẹ và anh trai mắc bệnh tâm thần. Hoàn cảnh của anh được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 114 triệu đồng, giúp anh có điều kiện chữa bệnh, chăm sóc mẹ và anh.

Ngày 19/7, phóng viên Dân trí đã trao biển tượng trưng số tiền hơn 114 triệu đồng đến anh Nguyễn Văn Tuấn, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là tiền bạn đọc hỗ trợ trong tuần 3 và tuần 4 tháng 6, đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình anh Tuấn.

Anh Nguyễn Văn Tuấn không giấu được niềm vui khi tiếp nhận số tiền các tổ chức, cá nhân hỗ trợ. Số tiền này sẽ được anh dùng để trang trải chi phí cho ca phẫu thuật khớp háng còn lại. Ca phẫu thuật dự kiến được thực hiện vào tháng 8.

Anh Tuấn cho biết, sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, nhiều cá nhân, nhà hảo tâm đã điện thoại động viên, cũng như hỗ trợ trực tiếp qua số tài khoản cá nhân của anh số tiền gần 6 triệu đồng.

"Tôi gửi lời cảm ơn đến các tấm lòng hảo tâm. Nhờ mọi người mà tôi có tiền đi TPHCM phẫu thuật. Số tiền còn lại tôi sẽ dùng mua bò giống về nuôi", anh Tuấn chia sẻ.

Trao 114 triệu đồng đến người đàn ông chăm mẹ và anh mắc tâm thần - 1

Phóng viên Dân trí trao tiền bạn đọc hỗ trợ anh Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh: Hà Xuyên).

Gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cha anh mất sớm, một mình anh phải chăm mẹ và anh trai mắc bệnh tâm thần.

Anh từng lập gia đình nhưng rồi hôn nhân đổ vỡ. Nghĩ cảnh nghèo khó, mẹ và anh lại bệnh nên từ đó anh không còn nghĩ đến chuyện kết hôn. Một mình anh cần mẫn làm việc lo cho mẹ và anh.

Hàng ngày, anh Tuấn dậy từ rất sớm, lo cơm nước cho mẹ và anh trai để kịp giờ đi chợ. Gian hàng bán đồ gia dụng tại các phiên chợ vùng cao mang về cho anh khoảng 100.000-150.000 đồng mỗi ngày. Tan chợ, anh tất tả về nhà chăm sóc mẹ và anh trai, cắt cỏ cho bò.

Có ngày, trở về sau phiên chợ muộn, anh như chết lặng khi anh trai phát bệnh đập phá hết đồ đạc trong nhà. Bên cạnh đó là mẹ anh gào khóc kêu tên con. Cuộc sống của anh trôi qua trong nhọc nhằn.

Cuối năm 2023, chân anh bắt đầu đau nhức. Công việc bộn bề, anh chẳng có thời gian quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Dần dần, cơn đau lan ra nghiêm trọng hơn, anh buộc phải đi kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ chẩn đoán anh bị hoại tử 2 khớp háng, phải phẫu thuật. Hiện anh đã phẫu thuật thay thành công một bên khớp háng.

Dù phẫu thuật thành công nhưng sức khỏe anh Tuấn giảm sút. Anh không thể lao động nặng nhọc như trước để kiếm tiền lo cho mẹ và anh.