1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tình yêu của bạn đọc Dân trí mang nụ cười cho cô bé bại não

Phạm Oanh

(Dân trí) - "Con không bao giờ cười mà chỉ là những cơn cáu bẳn, hét lên. Nhưng được các cô, các bác đến thăm, âu yếm vỗ về, con trở nên hiền lành và cười vui lắm".

Con gái thay đổi như một người khác nhờ tình yêu thương của mọi người

Gặp lại chị Kim Thị Thủy, nhân vật trong bài viết: "Chồng chết, mẹ đơn thân rửa bát thuê, chật vật chữa bệnh cho con" lúc 21h tối tại một con ngõ nhỏ cạnh bệnh viện Nhi TW, khi chị vừa kết thúc ca rửa bát buổi tối, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi nghe chị chia sẻ: "Con gần như không bao giờ cười mà chỉ là những cơn cáu bẳn, hét lên bởi căn bệnh bại não không thể điều khiển được hành động của mình. Nhưng được các cô, các bác đến thăm, âu yếm vỗ về, con trở nên hiền lành và cười vui lắm".

Tình yêu của bạn đọc Dân trí mang nụ cười cho cô bé bại não - 1

Bé Hân bị căn bệnh bại não nên thường xuyên khóc, hét và không điều khiển được hành động của mình.

Con gái Ngô Thị Hân, không còn quấy khóc, gào thét và chạy lăng xăng nữa. Cô bé ngồi ngoan theo lời của mẹ và nhoẻn miệng cười vui lắm. Gương mặt hớn hở, con khoe: "Một ngày con uống được 2 hộp sữa cam, con thích một chiếc váy màu hồng và thích búp bê tóc dài".

Tình yêu của bạn đọc Dân trí mang nụ cười cho cô bé bại não - 2

Từ ngày được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, con gái đã cười được vui vẻ.

Sự thay đổi của Hân khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Xúc động, chị Thủy cho biết từ khi được báo điện tử Dân trí giúp đỡ, có nhiều bác đến thăm hai mẹ con và nói chuyện với Hân. Cô bé thích được ôm ấp, vỗ về và khen tặng nên không còn cáu hay la hét nữa. Căn bệnh vẫn đang phải điều trị dài ngày kết hợp luyện tập nhưng sự thay đổi của con khiến chị Thủy nghẹn ngào.

Tình yêu của bạn đọc Dân trí mang nụ cười cho cô bé bại não - 3

Con gái vô cùng đáng yêu kể chuyện thích mặc váy hồng và búp bê.

Hoàn cảnh gia đình bi đát khi chồng chết từ ngày chị mới mang bầu được 2 tháng, sinh con ra thì con lại mang bệnh khiến chị Thủy rơi vào bế tắc hoàn toàn. Gần 8 năm theo điều trị bệnh cho con khiến chị kiệt quệ. Để có tiền cầm cự cho những đợt điều trị của con, chị xin đi rửa bát thuê với đồng công ít ỏi nhưng ở trong tình cảnh này, chị không thể tìm được công việc nào tốt hơn.

Hai mẹ con được giúp đỡ số tiền hơn 130 triệu đồng

Nhận số tiền hơn 131 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, chị Thủy như người chết đuối vớ được cọc. Không tin vào mắt mình vì số tiền quá lớn, khiến chị Thủy bật khóc.

Tình yêu của bạn đọc Dân trí mang nụ cười cho cô bé bại não - 4

Chị Thủy vô cùng xúc động nhận số tiền bạn đọc báo hỗ trợ.

"Đúng thật sự là khi nhận được số tiền này, chị như đơ người ra một lúc vì không tin được. Bình thường chị đi rửa bát thuê được 50 nghìn đồng/ngày, giờ được giúp đỡ 1 số tiền quá lớn, đúng là chỉ có trong mơ mới dám nghĩ đến. Có tiền này nên tháng vừa qua chị đã cho bé Hân đi học lớp dành riêng cho bé bại não, tự kỉ với chi phí 3 triệu đồng/ tháng và thấy con vui vẻ hơn nhiều".

Ngoài ra, bạn đọc Báo Dân trí còn ủng hộ mẹ con chị Thủy 16.270.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Niềm vui của chị Thủy cũng là niềm vui của những người có con cùng đi điều trị bệnh, hiện đang thuê trọ gần bệnh viện. Ai cũng mừng và thương chị vì chịu cảnh vất vả nhiều năm nay. Gửi lời cám ơn đến báo điện tử Dân trí, chị Thủy cho biết có số tiền này nên tạm thời chị rất yên tâm cho việc điều trị của con gái.

Tình yêu của bạn đọc Dân trí mang nụ cười cho cô bé bại não - 5

Có số tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Thủy cho con gái đi học thêm 1 lớp dành cho bé bại não và nhận thấy sự thay đổi của con.

Trời về khuya, bắt đầu các nhà đã tắt đèn đi ngủ, nhưng ở phòng trọ chật hẹp, nghèo nàn của mẹ con chị Thủy vẫn rúc rích tiếng cười trong câu chuyện của lòng biết ơn, tình yêu và sự che chở, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí. Thêm một mảnh đời nữa được giúp đỡ, cũng là tăng thêm niềm hạnh phúc của chúng tôi với công việc hàng ngày. Cầu mong những điều may mắn nhất sẽ đến với bé Hân, chị Thủy trong thời gian tới trong việc điều trị bệnh cho con.