"Tiếc rằng chồng tôi không còn sống để được nằm trên chiếc giường mới"

Đặng Dương

(Dân trí) - Ngày đón nhận món quà đầu tiên mà bạn đọc Dân trí gửi tặng cũng là ngày anh Mã Văn Hậu trút hơi thở cuối cùng. Uớc nguyện được nằm trên một chiếc giường mới của anh Hậu không thể thành hiện thực.

Ngày 8/12, PV Dân trí và đại diện chính quyền địa phương đã trao số tiền hơn 46 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Nguyễn Thị Miền (thôn 1, xã Hưng Bình, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông), nhân vật trong bài viết "Bây giờ tôi chỉ ước có chiếc giường tử tế cho anh ấy nằm !".

Chị Miền chia sẻ, ngay khi Báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của gia đình, đã có những nhà hảo tâm gọi điện, chia sẻ với những khó khăn của gia đình. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, anh Mã Văn Hậu (55 tuổi) đã trút hơi thở cuối cùng sau 5 năm nằm liệt giường vì những di chứng của cơn tai biến.

Đại diện UBND xã Hưng Bình trao quà bạn đọc Dân trí tới chị Nguyễn Thị Miền (Ảnh: Đặng Dương).

Trước đó, Dân trí đã phản ánh hoàn cảnh khốn khó của gia đình anh Mã Văn Hậu. Từng là trụ cột của gia đình, đến năm 2017, anh Hậu bị tai biến và sống cuộc đời thực vật trên chiếc giường cũ.

5 năm qua, một mình chị Miền, vợ anh Hậu, bươn chải kiếm tiền nuôi chồng và 4 đứa con đang độ tuổi ăn học. Đã có lúc, gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền gần như đánh gục, khiến chị Miền lao lực. 

Đón nhận tình cảm của bạn đọc Dân trí, chị Nguyễn Thị Miền xúc động: "Chính sự quan tâm của mọi người đã giúp tôi có thêm động lực để sống, các cháu có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường. Hôm nay nhận món quà mọi người giúp đỡ, tôi không biết nói sao để diễn tả hết cảm xúc. Tôi rất cảm ơn những tình cảm của mạnh thường quân đã dành cho gia đình tôi, chỉ tiếc rằng anh ấy không còn sống để được nằm trên chiếc giường mới".

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Miền đã xuống cấp nghiêm trọng, được vá víu bằng bạt và tôn (Ảnh: Đặng Dương).

Bà Vũ Bích Diệp, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Bình trân trọng cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Miền vượt qua khó khăn trước mắt.

Với số tiền nhận được, bà Diệp hy vọng gia đình sẽ có thêm điều kiện để chăm sóc, hỗ trợ các cháu nhỏ yên tâm tới trường. Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Bình cũng mong muốn, Báo Dân trí tiếp tục là cầu nối, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.