1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3814:

Thương cảnh mẹ con bé gái nhiều lần ngủ gục bên hành lang bệnh viện

Hương Hồng

(Dân trí) - Biết bao lần người mẹ ấy ôm con ngủ gục bên hành lang bệnh viện. Đôi bàn tay chị rã rời, tưởng chừng buông mất đứa con gái bé bỏng. Vì cứu con mà món nợ gia đình chị ngày một dày thêm...

Trong gian phòng lưu trú ngột ngạt ngay cạnh bệnh viện Nhi Trung ương, tôi đã gặp 2 mẹ con bé Mạch Minh Châu (sinh ngày 26/1/2020), ngay sau khi em vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần, bởi chứng bệnh suy hô hấp do viêm phổi gây ra.

Lúc này, sau một hồi vật vã đến mệt lả, Minh Châu khẽ khép đôi mi vẫn còn vương những giọt nước mắt, bé từ từ ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ.

Thương cảnh mẹ con bé gái nhiều lần ngủ gục bên hành lang bệnh viện - 1
Không có hậu môn, lại mắc đa dị tật bẩm sinh, đứa trẻ đáng thương này đã nhiều lần đối diện với tử thần

Ôm chặt con vào lòng, chị Diệp Thị Thanh, (27 tuổi, mẹ Minh Châu) không ngăn được những giọt nước mắt đau đớn, giọng chị nghẹn lại: “Con em vừa thoát chết vì suy hô hấp do viêm phổi. Hiện bác sĩ cho con tạm xuất viện, ngoại trú làm thủ thuật nong hậu môn nhân tạo hàng ngày, sau đó sẽ phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo ở bụng. Tiếp theo con sẽ phải phẫu thuật tim nữa…

Con bé mới 6 tháng đã 2 lần mổ rồi, tiếp sau đây là 2 lần mổ nữa. Không biết con em có chịu đựng được không….”, nói rồi người mẹ trẻ không ngăn nổi những giọt nước mắt.

Thương cảnh mẹ con bé gái nhiều lần ngủ gục bên hành lang bệnh viện - 2
6 tháng tuổi, Minh Châu đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật

Sau một hồi thổn thức, khi trấn tĩnh lại, chị Thanh kể cho chúng tôi nghe về hành trình gian nan giành giật sự sống của đứa con gái bé bỏng tội nghiệp Mạch Minh Châu: Cả mẹ và con đều yếu, nên trong cả thai kỳ chị Diệp chỉ nằm treo chân trên giường. 6 tháng đầu chị liên tục bị cúm, nhà nghèo lại xa xôi hẻo lánh nên mang thai cháu chị không đi khám.

Chị Diệp phải mổ cấp cứu đúng mồng 2 tết vì cạn ối, khi đó thai được gần 38 tuần. Đến khi tỉnh lại sau khi mổ sinh cháu, mãi không thấy con đâu, chị hoảng hốt la lên, thì mọi người cho biết con đã được chuyển xe cấp cứu lên bệnh viện Nhi Trung ương, vì con sinh ra không có hậu môn…

Thương cảnh mẹ con bé gái nhiều lần ngủ gục bên hành lang bệnh viện - 3
Bé cũng vừa mới thoát khỏi bàn tay của tử thần, bởi viêm phổi dẫn đến suy hô hấp

"Chỉ nghe thấy thế thôi là em lại ngất lịm đi, sao ông trời lại bắt tội con em như thế chứ?”. Nhớ lại giây phút đón nhận tin dữ về đứa con gái tội nghiệp, chị Thanh khóc nấc lên.

Lòng nóng như lửa đốt, dù vết mổ sinh chưa lành vẫn còn gây đau đớn, xin ra viện chị Thanh vội vã bắt xe lên thẳng Hà Nội với con. Một lần nữa, người mẹ này lại gục ngã. Khi các bác sĩ cho biết, đứa con gái bé bỏng của chị ngoài không có hậu môn, con còn mắc tim bẩm sinh, suy tuyến giáp, hội chứng Down.

Suốt 6 tháng ròng, nén đau đớn người mẹ trẻ ôm con đi khắp các bệnh viện. Để giữ được tính mạng, cái cơ thể bé xíu, yếu ớt của Minh Châu đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật tạo hậu môn. Các bác sĩ chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật thứ 3 tạo hình hậu môn và tiếp theo là phẫu thuật tim, thì bé lại bị suy hô hấp do viêm phổi.

Thương cảnh mẹ con bé gái nhiều lần ngủ gục bên hành lang bệnh viện - 4
6 tháng tuổi, bé mới biết lật cơ thể yếu ớt, bé xíu chỉ nặng chưa đầy 4,5 kg

Được chữa trị tích cực, một lần nữa Minh Châu lại giành chiến thắng trước tử thần. Nhưng cuộc chiến sắp tới của em vẫn còn gian nan gấp bội, trong khi người mẹ của em thì đã dường như kiệt sức.

Trong suốt hành trình cứu con, không biết bao lần chị Thanh ôm con ngồi ngủ gục bên hành lang bệnh viện. Đôi bàn tay chị có lúc rã rời, những tưởng buông mất con gái rồi nhưng tiếng khóc của con làm chị giật mình, hoảng hốt tỉnh dậy ôm chặt con.

Để con gái được đến viện, chị Thanh chỉ biết trông chờ vào đồng lương công nhân còm cõi của chồng (anh Mạch Văn Năm). Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lại phải chạy đi chạy lại giữa Thái Nguyên và Hà Nội thăm con, nên khoản thu nhập này cũng hết sức bấp bênh.

Chính vì vậy, theo thời gian chạy chữa cho con mà những món nợ ngày càng ngập đầu anh chị. Nhiều lúc trong người chị Thanh không còn đủ tiền mua một suất cơm bình dân. Cũng may, vẫn còn có những suất cơm, cháo từ thiện giúp người mẹ này cầm cự ở bệnh viện đến tận bây giờ.

Thương cảnh mẹ con bé gái nhiều lần ngủ gục bên hành lang bệnh viện - 5
Thương cảnh mẹ con bé gái nhiều lần ngủ gục bên hành lang bệnh viện - 6
Người mẹ này đã làm hết sức để cứu con, nhưng đến giờ chị dường như đã kiệt sức!...

Ông Hoàng Trung Lâm, Trưởng xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Gia đình chị Thanh hiện là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Kể từ lúc sinh cháu Minh Châu đến nay, chị Thanh phải theo con ở bệnh viện suốt, chi phí rất tốn kém trong khi cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin tha thiết nhờ báo và các nhà hảo tâm giúp cho cháu bé có kinh phí tiếp tục điều trị”.

Cuối tháng 7, ngoài trời vẫn nắng như đổ lửa, căn phòng lưu trú như càng thêm chật chội, bức bối. Trong vòng tay mẹ bé Minh Châu lại ngằn ngặt khóc, cái cơ thể bé xíu, yếu ớt của con lại mềm oặt ra, tím tái,.. Người mẹ của con thì dường như cũng đã kiệt sức, chị chỉ còn biết ôm chặt lấy con ngồi gục dưới chân giường.

Thương cảnh mẹ con bé gái nhiều lần ngủ gục bên hành lang bệnh viện - 7
Mong các tấm lòng Nhân ái dang tay cứu vớt đứa trẻ đáng thương này!...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3814: Chị Diệp Thị Thanh.

Địa chỉ: Xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 0326968921

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269