1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thiếu nữ mắc bệnh ung thư được bạn đọc giúp gần 80 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảm hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thu, con gái lại mắc bệnh hiểm nghèo, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền lớn để gia đình chị Thu vượt qua khó khăn trước mắt.

Đại diện báo Dân trí tại khu vực ĐBSCL vừa trao số tiền 78.379.500 đồng của bạn đọc giúp đỡ thông qua chương trình Nhân ái trong 2 tuần 2 và 3 của tháng 5 đến hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Thu (50 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, Mang Thít, Vĩnh Long). Số tiền này dành để giúp gia đình chị Thu có chi phí điều trị bệnh ung thư cho con gái đầu là Lê Thị Quỳnh Hương (23 tuổi).

Dịp này 2 con gái nhỏ của chị Thu đang học trung học cũng nhận được 8.150.000 đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Thiếu nữ mắc bệnh ung thư được bạn đọc giúp gần 80 triệu đồng - 1

Gia đình chị Thu và đại diện địa phương nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình chị Thu là hoàn cảnh bất hạnh trong bài viết "Tai họa đổ xuống con gái, mẹ nghèo khóc cạn nước mắt cầu xin được giúp đỡ" mà Dân trí đã đăng ngày 11/5.

Chị Thu rất xúc động khi nhận được số tiền lớn từ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

"Từ hôm báo đăng tin thì cũng có một đơn vị đến giúp trực tiếp 2 triệu đồng và 2 chiếc xe đạp cho 2 đứa nhỏ đi học. Số tiền hơn 8 triệu đồng Hội khuyến học Việt Nam giúp từ 2 tuần trước cũng giúp tôi có chi phí đưa con gái đi khám đợt vừa rồi.

Lần này nhận được số tiền lớn, tôi trả được dứt số nợ còn lại và còn có tiền đưa con gái đi tái khám trong những đợt tới. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm", chị Thu nói.

Đón nhận số tiền được các nhà hảo tâm giúp đỡ, Hương cũng rất xúc động nhưng quá mệt và sức khỏe yếu do bệnh tật, cô gái chỉ thều thào được vài câu rồi lại đi vào giường.

Thay mặt địa phương, bà Đặng Thị Lệ Em - Chủ tịch hội phụ nữ ấp Phú Thọ cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ hoàn cảnh của địa phương vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.

Như Dân trí đã đưa tin, cách đây hơn ba tháng, con gái chị Thu là Lê Thị Quỳnh Hương đột ngột bị phát hiện mắc ung thư cổ tử cung, cần phải điều trị gấp. Nhà nghèo, chị Thu đã vay nóng vay nguội khắp nơi nhưng cũng không đủ chi phí chữa bệnh cho con. Thương con gái còn trẻ đã mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thu đã khóc cạn nước mắt cầu cứu khắp nơi.

Con gái đầu lâm bệnh, 2 con gái nhỏ của chị Thu đang học trung học cũng đứng trước nguy cơ phải nghỉ vì mẹ không nuôi nổi. Những lúc khó khăn nhất, gia đình chị Thu gần như bế tắc, mọi người chỉ biết nhìn nhau bất lực.