1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ nuôi 2 bị con ung thư hơn 340 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Đồng cảm với hoàn cảnh éo le, bạn đọc đã giúp đỡ gia đình chị Mơ hơn 340 triệu đồng để lo viện phí cho 2 cháu nhỏ.

Đại diện báo Dân trí vừa cùng chính quyền địa phương trao số tiền gần 147 triệu đồng cho hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Mơ (34 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Mơ thông qua chương trình Nhân ái trong 2 tuần cuối tháng 1 và các tuần của tháng 2/2022.

Trước đó gia đình chị Mơ đã nhận được hơn 195 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ trực tiếp. Tổng số tiền gia đình chị Mơ được bạn đọc Dân trí hỗ trợ là 342.845.000 đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ nuôi 2 bị con ung thư hơn 340 triệu đồng - 1

Gia đình chị Mơ đón nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình chị Mơ là hoàn cảnh éo le trong bài viết " Mẹ nghèo nuốt nước mắt nghe 2 con thơ bị ung thư gào khóc đau đớn" mà Dân trí đã đăng ngày 12/01/2022.

Thời điểm nhận được những khoản tiền hỗ trợ đầu tiên, con trai lớn của chị Mơ là bé Lê Trung Dũng (10 tuổi) đã không qua khỏi. Tất cả tiền bạc được gia đình chị Mơ dồn để chạy chữa cho con trai thứ là bé Lê Trung Tín (4 tuổi) hiện đang chống chọi với căn bệnh ung thư thận.

Chị Mơ cho biết, chị không ngờ gia đình lại nhận được số tiền hỗ trợ lớn như thế. Với số tiền hơn 340 triệu đồng, chị Mơ đã thanh toán gần 100 triệu đồng tiền viện phí đang nợ, trả một khoản nợ và dự kiến còn đủ tiền để điều trị cho Tín theo phác đồ mà bác sĩ đã đưa ra.

Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ nuôi 2 bị con ung thư hơn 340 triệu đồng - 2

Số tiền hỗ trợ sẽ được dồn chữa bệnh cho Tín cũng đang điều trị ung thư thận (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Ban đầu em chỉ nghĩ sẽ được hỗ trợ chừng vài ba chục triệu là quý lắm rồi, không ngờ số tiền gấp hơn 10 lần tưởng tượng. Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình em nhiều lắm", chị Mơ xúc động nói.

Thay mặt địa phương, ông Ngô Phước Lành - Bí thư ấp Ba xã Thạnh Hòa cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ mẹ con chị Mơ trong cơn bĩ cực.

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng chị Mơ sinh sống và nuôi con nhờ vào quán sửa xe nhỏ của gia đình. 2 năm trước, con trai lớn của chị là bé Lê Trung Dũng sau một lần ngã xe được đưa đi bệnh viện điều trị thì phát hiện ra đang mắc bệnh ung thư máu.

Đang chữa trị cho Dũng thì đứa con thứ 2 của chị Mơ là Tín cũng bị phát hiện ung thư thận. Nuôi con bệnh, dịch Covid-19 ập đến khiến chẳng thể làm gì ra tiền, cả nhà chị Mơ rơi vào cùng quẫn.

Giờ đây, nén nỗi đau vừa mất đứa con, chị Mơ vẫn phải gồng sức để chăm lo tốt cho đứa con còn lại. Mỗi Tuần chị lại cùng Tín lên bệnh viện ở TP HCM để điều trị, số tiền bạn đọc hỗ trợ là niềm an ủi rất lớn về vật chất và tinh thần để mẹ con chị Mơ chống chọi với nghịch cảnh cuộc đời.