1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4513:

Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết

Hương Hồng

(Dân trí) - Vay mượn khắp nơi, bán đến cân thóc cuối cùng chị Thu cũng không thể lo đủ 230 triệu đồng phẫu thuật tim cứu chồng. Không biết bấu víu vào đâu, người chồng nghẹn ngào xin bác sĩ cho về nhà chờ chết.

Trên đường dẫn chúng tôi tới phòng bệnh thăm bệnh nhân Hoàng Văn Chung (sinh năm 1989, trú ở xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) chị Nguyễn Thị Hằng, cán bộ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Bạch Mai trăn trở: "Bệnh nhân Chung còn rất nhiều hy vọng, mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá. Chúng tôi được biết, bệnh nhân là người dân tộc Tày sống ở vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái. Do không thể xoay đâu được tiền để phẫu thuật, nên mấy hôm nay bệnh nhân cứ nằng nặc xin được xuất viện.

Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết - 1

Mắc bệnh tim rất nặng, tính mạng người đàn ông dân tộc Tày 33 tuổi gặp nguy hiểm.

Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết - 2

Gương mặt thiểu não, với ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng đến cam chịu của người đàn ông trẻ tuổi bất hạnh.

Bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh nhân rất nặng nếu xuất viện thì nguy cơ tử vong là rất cao. Khoa, cũng như phòng CTXH đã động viên, vận động bệnh nhân ở lại bệnh viện tiếp tục chữa trị. Qua đây, bệnh viện tha thiết mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Chung vượt qua tử thần, giúp người đàn ông trụ cột gia đình này thêm một lần được sống…".

Trên giường bệnh của Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông dân tộc Tày 33 tuổi mệt mỏi nằm bất động với gương mặt hốc hác tiều tụy. Nhất là ánh mắt u ám chứa đựng sự tuyệt vọng đến cam chịu của anh, khiến cho người đối diện không khỏi chạnh lòng thương cảm.

Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết - 3
Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết - 4

Ca phẫu thuật phải được càng sớm càng tốt với chi phí hàng trăm triệu đồng, trong khi gia đình anh Chung đã kiệt quệ!

Hai tay đỡ ngực, thở dốc giọng anh Chung thều thào, đứt quãng: "Em biết bệnh của em nặng lắm, chữa mất nhiều tiền lắm. Mấy năm qua vợ em đã phải vay mượn khắp nơi để cứu em, giờ thì nợ nhiều lắm rồi. Em muốn sống lắm, nhưng không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Các bác cho em về nhà, để con gái em còn được nhìn thấy bố lần cuối... ", người đàn ông tội nghiệp nấc nghẹn, gắng chút sức tàn quay mặt giấu đi những giọt nước mắt vừa ứa ra lấp đầy hai hốc mắt trũng sâu.

Lấy tay lau nước mắt cho chồng, gương mặt chị Hoàng Thị Thu hằn lên sự đau đớn đến tột cùng. Đôi mắt hoe đỏ, người phụ nữ nghèo tâm sự với chúng tôi trong tiếng nấc: Gần 3 năm trước, khi đang ở trên nương thì tự nhiên anh Chung ngã lăn ra ngất xỉu. Các bác sĩ cho biết người đàn ông dân tộc Tày này bị bệnh tim nặng.

Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết - 5
Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết - 6

Gương mặt hằn rõ sự lo lắng, nỗi đau đớn đến tột độ của người vợ nghèo khó.

Ở vùng quê khó khăn vào bậc nhất của miền núi phía Bắc, cuộc sống của đôi vợ chồng thuần nông và đứa con gái 8 tuổi chỉ biết trông chờ vào mấy sào nương cằn cỗi. Dù có làm quật quật từ sáng sớm tới tối mịt, thì gia đình anh Chung luôn trong cảnh chạy ăn từng bữa. Nhiều năm qua, gia đình này là hộ nghèo trong xã, khi người chồng lâm bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa vô cùng tốn kém, đã đẩy họ lâm vào cảnh túng quẫn, không lối thoát.

"Lần ấy, để có 140 triệu đồng cứu chồng, em phải vay mượn khắp nơi, cầm cố sổ đỏ căn nhà đang ở, và cả nhà của bà ngoại nữa. Lần này anh ấy tái phát bệnh, em đã kiệt quệ rồi, bán cả đến cân thóc cuối cùng rồi, nhưng cũng chỉ đủ tiền xe thôi, tiền tạm ứng đóng viện phí em vẫn nợ bệnh viện. Số tiền phẫu thuật mấy trăm triệu kia, em biết tìm ở đâu bây giờ? Các bác, các cô, chú ơi cứu chồng cháu với!...".

Những tiếng nức nở, những tiếng kêu cứu ai oán của người phụ nữ nghèo khó, khiến cho không gian buồng bệnh vốn đã ngột ngạt, lại càng thêm đặc quánh lại.

Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết - 7
Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết - 8

Người đàn ông bất hạnh nằng nặc đòi xuất viện trở về nhà để "con gái còn được nhìn thấy bố".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Văn Thường, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai ái ngại cho biết: "Bệnh nhân Chung được xác định mắc suy tim rất nặng, đã ngừng tuần hoàn 2 lần. Bệnh nhân xuất hiện nhịp nhanh thất bền bỉ gây rối loạn huyết động. Nhịp nhanh thất là 1 loại rối loạn nhịp ác tính, gây ngừng tim và đột tử.

Phương pháp duy nhất hiện tại là phẫu thuật đặt máy khử rung tự động (ICD). Đây là ca phẫu thuật sử dụng nhiều vật liệu, máy móc bậc cao, chi phí máy ICD khá lớn, dự trù kinh phí khoảng 230 triệu đồng sau khi đã trừ Bảo hiểm y tế".

Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết - 9

Nơi quê nhà, đứa con gái duy nhất 8 tuổi ngày đêm ngóng tin cha.

Bác sĩ Thường chia sẻ thêm, đây là một ca bệnh rất nặng, nặng về mặt chuyên môn, và cả nặng gánh cho gia đình nữa, bởi họ quá nghèo. Ca phẫu thuật nếu không sớm được thực hiện, tính mạng bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm…

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4513 xin gửi về:

1. Chị Hoàng Thị Thu

Địa chỉ: Thôn Én 2, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0837147751

Hiện anh Chung đang điều trị tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

ĐT: 0916166166 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4513)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269