1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thêm gần 60 triệu đồng đến cô học trò nghèo gặp nạn khi mưu sinh ngoài đồng

Thế Hưng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh em Nguyễn Thúy Vân không may lên cơn động kinh khi mò cua bắt ốc ngoài đồng, bạn đọc chung tay hỗ trợ số tiền hơn 175 triệu đồng, giúp gia đình em có kinh phí tiếp tục điều trị.

Ngày 20/7, báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Thanh Nhàn đã trao số tiền 57.050.694 đồng đến gia đình em Nguyễn Thúy Vân (sinh năm 2008, xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội). Trước đó, bạn đọc đã kịp thời ủng hộ cho Vân số tiền 118.664.668 đồng để em vượt qua cơn nguy kịch.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Vân thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Mẹ mất vì sét đánh, con gái đi mò cua thì động kinh ngã vũng bùn nguy kịch

Trân trọng đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí, anh Nguyễn Văn Châu (bố của Vân) xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, cán bộ Công tác xã hội, Bệnh viện Thanh Nhàn thời gian qua đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình anh.

"Nếu không có lòng hảo tâm của bạn đọc báo Dân trí, tôi không biết làm cách nào để xoay xở số tiền 15 triệu đồng tiền thuốc mỗi ngày cho con. Sau khi vượt qua tình trạng nguy kịch, tiền thuốc của Vân cũng lên tới 7 triệu đồng/ngày. Với mức thu nhập 100.000-200.000 đồng/ngày của mình, nhiều lúc tôi chỉ biết bật khóc khi nhìn con gái đau đớn lên cơn co giật", bố của Vân chia sẻ.

Thêm gần 60 triệu đồng đến cô học trò nghèo gặp nạn khi mưu sinh ngoài đồng - 1

Báo Dân trí chuyển số tiền bạn đọc ủng hộ lần 2 cho em Nguyễn Thúy Vân (Ảnh: Thế Hưng).

"Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ cho gia đình. Được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc, Vân đã bắt đầu tập đi và tập ăn. Tôi đã trả nợ 200 triệu đồng và chi tiền cho cháu", anh Châu nghẹn ngào chia sẻ.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của Vân, chị Giang, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, Vân còn trẻ tuổi lại bị một tai nạn rất nặng. Khi vào cấp cứu, Vân được các bác sĩ hút ra rất nhiều dịch bùn bẩn nên tiên lượng xấu rất cao. Ngoài ra, cơn động kinh không kiểm soát được nên sức khỏe Vân cứ yếu dần.

"Kỳ tích đã đến với Vân khi sức khỏe đã hồi phục và có thể ra viện. Song nếu không có sự ủng hộ của các mạnh thường quân, bạn đọc Dân trí thì hi vọng sống của bệnh nhân càng nhỏ nhoi", chị Giang cho hay.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe tiến triển rõ rệt qua từng ngày của Vân, bác sĩ Nguyễn Tài Đạt, khoa hồi sức tích cực bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, tổn thương phổi lan tỏa cả 2 bên. Các vi khuẩn và tác nhân gây tổn thương phổi rất nhiều.

"Những bệnh nhân tổn thương phổi nặng hơn có thể sử dụng oxy hóa màng ngoài cơ thể để điều trị nhưng khả năng hồi phục phổi của Vân rất tốt nên không phải sử dụng các phương pháp đó", bác sĩ Đạt nói.

Sau hơn một tháng điều trị, bác sĩ Đạt nhận định Vân đã có tiến triển rất tốt, tập phục hồi chức năng, tập vận động và tăng cường dinh dưỡng. Vân cần phải sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc kháng nấm trong thời gian dài. Trung bình, Vân phải sử dụng kháng sinh trong 4-6 tuần.

"Chúng tôi đang tích cực để Vân có thể hòa nhịp trở lại với cuộc sống bình thường để kịp cho Vân trở lại trường vào năm học mới", bác sĩ Đạt khẳng định.

Cách đây 5 năm, mẹ của Nguyễn Thúy Vân (sinh năm 2008, xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội) không may qua đời vì sét đánh. Kể từ đó, cô bé 10 tuổi đã phải thay mẹ chăm lo cho 2 đứa em là bé Nguyễn Thị Thúy Hà (SN 2010), bé Nguyễn Minh Triết (SN 2013).

Sau lần ra đi quá đột ngột của người mẹ, bé Vân bị sốc nặng và bắt đầu xuất hiện chứng động kinh. Đau đớn hơn khi cuộc sống gia đình đã gặp vô vàn khó khăn thì tai họa bất ngờ ập tới. Trong lúc ra đồng bắt ốc, Vân không may bị động kinh ngã xuống vũng nước bẩn, nằm bất động cho đến khi được mọi người phát hiện đưa vào bệnh viện.