1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thăm lại cậu bé Bùi Thanh Hiếu sau 4 năm sang Hàn Quốc mổ não

(Dân trí) - Nhờ sự giúp sức của bạn đọc Dân trí, cậu bé Bùi Thanh Hiếu bị u tuyến tùng đã được sang Hàn Quốc tiến hành ca mổ não năm 2011 và đã thành công trở về. Sau 4 năm, tình hình sức khỏe của em vẫn ổn định và đảm bảo mọi sinh hoạt bình thường.

 

Bé Bùi Thanh Hiếu sau 4 năm sang Hàn Quốc mổ u tuyến tùng

Niềm vui như vỡ òa trong ngày chúng tôi quay trở lại thăm cậu bé Bùi Thanh Hiếu tại Khu Bãi Chè, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội sau 4 năm em được phẫu thuật u não tuyến tùng tại bệnh viện bên Hàn Quốc. Không còn là cậu bé nhỏ nhắn ngày nào, Hiếu nay đã là cậu học sinh lớp 7D trường THCS Cổ Đông, tuy nhiên nụ cười hồn nhiên, sảng khoái của em thì vẫn nguyên vẹn. Em mừng rỡ, một chút giận vì chúng tôi đã không trở lại thăm em thường xuyên : “Lâu rồi cô không về thăm cháu, cháu giờ đã cao gần bằng cô rồi này”.

Hình ảnh cậu bé Hiếu cách đây 4 năm đau đớn, vật vã với khối u tuyến tùng đã di căn.
Hình ảnh cậu bé Hiếu cách đây 4 năm đau đớn, vật vã với khối u tuyến tùng đã di căn.

Nhìn em lúc này, cậu học trò da dáng trong bộ đồng phục của nhà trường ngồi say sưa học… Bản thân chúng tôi cũng run run bật khóc nhưng không phải là giọt nước mắt của nỗi đau, sự lo sợ của 4 năm trước mà là niềm vui, niềm hạnh phúc ngập tràn. Cô giáo Nguyễn Thị Quyên chủ nhiệm lớp 7D, trường THCS Cổ Đông cho hay:

“Về căn bệnh của Hiếu chúng tôi cũng tiếp nhận từ các lớp dưới và có nắm được nên cũng quan tâm em hơn các bạn khác. Công việc học tập trên lớp của em, em vẫn đảm bảo đi học đúng, đủ giờ, trừ những hôm thời tiết quá khắc nghiệt em có đau một chút nên xin nghỉ. Hiếu là một cậu học trò ngoa, năng nổ tham gia các hoạt động của lớp và hiện em đang ở trong đội văn nghệ của lớp đi thi hôm 20.11 tới đây”.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí em đã được sang Hàn Quốc mổ.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí em đã được sang Hàn Quốc mổ.

 

Ngày trở về, em đã khỏe mạnh.
Ngày trở về, em đã khỏe mạnh.
Chị Huệ vỡ òa niềm hạnh phúc trong ngày đưa con trở về.
Chị Huệ vỡ òa niềm hạnh phúc trong ngày đưa con trở về.

Niềm vui của em không chỉ là được đến trường với thầy cô, bè bạn mà còn là sự viên mãn trong cuộc sống gia đình. 4 năm trước khi lần đầu gặp mẹ con em tại bệnh viện Nhi TW, chị Trần Thị Huệ mẹ của em đã khóc cạn nước mắt vì lo và thương cho con, một phần vì tủi phận khi bị chồng bỏ rơi trong cảnh nghèo nàn không một xu dính túi. Lúc đó với Hiếu, định nghĩa về một người bố cũng xa vời mà tưởng như cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ được cất tiếng gọi thiêng liêng ấy.

“Sau khi hai mẹ con từ Hàn Quốc trở về, chị đã đồng ý lấy anh ấy em ạ. Anh ấy đã vì hai mẹ con chị mà chịu nhiều điều tiếng bởi chị là gái đã có 1 đời chồng còn anh ấy là giai tân. Chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều, khi con chị ốm đau bệnh tật, anh cũng là người đi vay tiền cho mẹ con chị sang Hàn Quốc rồi ở bên mẹ con chị là chỗ dựa cho chị”.

Sau 4 năm, nay em đã là cậu học sinh lớp 7D trường THCS Cổ Đông.
Sau 4 năm, nay em đã là cậu học sinh lớp 7D trường THCS Cổ Đông.
Ở lớp em là học sinh chăm ngoan, hăng hái tham gia các hoạt động.
Ở lớp em là học sinh chăm ngoan, hăng hái tham gia các hoạt động.

Hiện Hiếu cũng đã có 2 em, 1 bé gái 4 tuổi, 1 bé trai 18 tháng bi bô suốt ngày gọi anh Hiếu. Em bảo: “Lần nào đi học về hai đứa nó cũng đòi cháu bế làm cháu vẹo cả người cô ạ”. Nhìn em quấn quýt với hai đứa nhỏ, ai cũng mừng bởi hạnh phúc gia đình tràn ngập và tiếng cười dường như không bao giờ tắt.

Căn bệnh u não tuyến tùng của em thời điểm điều trị tại bệnh viện Nhi TW tháng 10/2011được chẩn đoán là đang phát triển với tốc độ quá nhanh và đã di căn đến các vùng nên rất khó để mổ được. Sẽ không còn bao lâu thời gian nữa em sẽ bị liệt mặt, có hiện tượng nghẹn, sặc, không ăn được và làm ức chế  tổn thương đến các dây thần kinh, lúc đó tỷ lệ tỉ vong là rất cao…

Không đầu hàng trước số phận, qua sự giúp sức của bạn đọc Dân trí, chị Huệ đã liên hệ được với bệnh viện bên Hàn Quốc để đưa con sang mổ. Tổng số tiền bạn đọc giúp đỡ thời điểm đó là hơn 200 triệu, cộng với số tiền đi vay mượn, chị đã đưa được bé Hiếu sang Hàn Quốc và trở về trong niềm hạnh phúc hân hoan bởi con đã được cứu sống. Sau khi trở về nước, Hiếu vẫn được đến bệnh viện Bạch Mai để thăm khám lại, theo thông tin chị Huệ cho hay các kết quả xét nghiệm vẫn rất tốt và cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Hiện tại em có một gia đình hạnh phúc.
Hiện tại em có một gia đình hạnh phúc.
Hai đứa em suốt ngày quấn anh Hiếu.
Hai đứa em suốt ngày quấn anh Hiếu.
Người bố dượng hết mực yêu thương em.
Người bố dượng hết mực yêu thương em.
Người cha ruột đã bỏ rơi em, hiện em đang sống hạnh phúc với gia đình mình với người bố dượng hết mực yêu thương.
Người cha ruột đã bỏ rơi em, hiện em đang sống hạnh phúc với gia đình mình với người bố dượng hết mực yêu thương.

Những tưởng cái chết sẽ đến với em trong gang tấc, nhưng điều kì diệu đã được tạo nên bởi sự chung tay, góp sức của cộng đồng. 4 năm trước cậu bé Hiếu đau đớn vật vã đã không còn thay vào đó là em của hiện tại, cậu bé cao lớn, khỏe mạnh với một gia đình ấm cúng, có bàn tay che chở của ba, của mẹ và tiếng cười của các em…  Cuộc sống muôn màu và những câu chuyện cổ tích vẫn cứ diễn ra, chỉ cần lòng tin, sự chung tay, tình yêu và nâng đỡ.

Phạm Oanh