Khám bệnh tận nhà những nhân chứng mang thương tích chiến tranh
(Dân trí) - Ngày 8/7, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tổ chức khám sức khỏe và tặng quà tri ân các thương binh nặng tại tỉnh Quảng Trị.

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 8/7, báo Dân trí phối hợp cùng các y bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tổ chức khám sức khỏe tại nhà cho các thương binh nặng, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - vùng đất anh hùng mang vị trí chiến lược đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Ảnh: Thành Đông).
Tham dự chương trình có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; Thiếu tá Trần Hoài Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19-8 Bộ Công an; bà Đỗ Thị Thùy Vân, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity.
Khám bệnh tận nhà những nhân chứng mang thương tích chiến tranh (Video: Khánh Vi - Minh Trang).
Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh và cống hiến vì nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc.
Mở đầu cho chuỗi hoạt động tri ân tại vùng đất lửa Quảng Trị, đoàn công tác đã đến tận nhà thăm hỏi và khám sức khỏe cho thương binh Nguyễn Hữu Ngân (75 tuổi, xã Vĩnh Linh).

Ông Ngân cùng anh trai từng tham gia chiến đấu trong trận chiến ác liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Anh trai của ông Ngân đã anh dũng hi sinh ngay tại chiến trường (Ảnh: Thành Đông).
Nhớ lại những năm tháng đó, ông Ngân trầm ngâm nói: “Trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là một trong những trận đánh ác liệt nhất của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Biết bao người đã ngã xuống để bảo vệ quê hương”.
Hơn 50 năm đã qua đi, nhưng đến giờ ông Ngân vẫn nhớ như in khoảnh khắc nằm cùng 2 đồng đội trong hầm trú ẩn. Khi đó, cả 2 đồng đội của ông đã hy sinh do trúng bom của địch.
“Tôi ngồi giữa 2 người đồng đội trong hầm trú ẩn. Bom Mỹ lúc ấy nổ kinh hoàng. 2 đồng đội cạnh tôi hy sinh hết cả, còn tôi bị trúng đạn vào tay. Lúc đó, 2 tai tôi ù đi, đầu đau như búa bổ. Những tiếng “inh inh” dội liên tục vào tai khiến tôi bất tỉnh”, ông Ngân kể.


Bản thân ông Ngân tưởng rằng không qua khỏi sau trận bom ấy. Từ chiến trường, giấy báo tử của ông Ngân đã gửi về quê nhà. Gia đình ông lúc đó đã lập bàn thờ, chuẩn bị hương khói cho con trai (Ảnh: Thành Đông).
Thế nhưng, như một phép màu, sau 3 ca phẫu thuật, ông Ngân được các bác sĩ cứu sống. Tuy nhiên, cánh tay trái của ông đã không còn.
“Ban đầu là cẳng tay, bắp tay rồi cuối cùng là cả cánh tay phải cắt đi vì bị hoại tử”, ông Ngân cho biết.
Sau khi cùng ông ôn lại những ký ức nơi chiến trường, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đã trực tiếp khám sức khỏe tại nhà cho người cựu binh (Ảnh: Thành Đông).

Thiếu tá Trần Hoài Nam (Bệnh viện 19-8) cho biết, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện thương binh Nguyễn Hữu Ngân có sỏi trong túi mật, huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không tốt và thoái hóa khớp (Ảnh: Thành Đông).

Các bác sĩ đã điều chỉnh thuốc phù hợp với tình trạng bệnh, tư vấn chế độ dinh dưỡng và hướng dẫn theo dõi huyết áp, thị lực, tai mũi họng cho ông Ngân. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity đã tặng ông phần quà gồm nhu yếu phẩm và các vật dụng chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Thành Đông).
Tham gia đoàn công tác, đến tận nhà thăm, khám bệnh, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, bà Đỗ Thị Thùy Vân, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity xúc động chia sẻ: "Tôi rất xúc động, trân trọng cơ duyên đồng hành cùng báo Dân trí có mặt tại đây, thấy các Mẹ sống vui, khỏe thật ấm lòng. Cảm ơn báo Dân trí đã có ý tưởng về chương trình khám bệnh tại nhà cho các Mẹ rất ý nghĩa".

Cũng trong chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, đoàn công tác đã đến thăm, khám sức khỏe cho 9 thương binh nặng trên địa bàn xã Vĩnh Linh. Tại mỗi gia đình, các thành viên trong đoàn đều ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần các thương binh (Ảnh: Quyết Thắng).

Tới thăm căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Hữu Bênh (SN 1950), các thành viên trong đoàn công tác lặng đi trước hình ảnh người cựu binh phải ngồi một chỗ, không thể tự di chuyển vì căn bệnh gout đã phù nề, cùng 1 mảnh đạn còn găm ở cột sống cổ.

Bà Phan Thị Loan (SN 1954, vợ của ông Bênh) bị nhiễm chất độc màu da cam với tỷ lệ thương tật 81%. Đôi mắt bà ngày một mờ dần, bàn tay run không thể tự làm các công việc thường ngày (Ảnh: Quyết Thắng).
Trong buổi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bà Loan có dấu hiệu thiếu máu, sức khỏe suy kiệt do tuổi cao, di chứng chiến tranh và điều kiện chăm sóc hạn chế.

Ở tuổi xế chiều, sức khỏe ông Bênh và bà Loan đã suy giảm rõ rệt. Những di chứng chiến tranh khiến ông bà thường xuyên đau nhức và gần như không thể tự chăm sóc bản thân (Ảnh: Quyết Thắng).
Trong gian nhà nhỏ, hai ông bà luôn có con cháu kề cạnh chăm sóc, phụ giúp, động viên.
“Tôi với bà ấy mang đủ thứ bệnh nhiều năm nay, nhưng nhờ con cháu, bà con làng xóm cùng chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên nên chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”, ông Bênh xúc động cho biết.

Bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nên sức khỏe ông Đoàn Xuân Huy (SN 1938) ngày càng suy yếu. Thỉnh thoảng dưới da của ông xuất hiện những nốt xuất huyết.
Ông Huy từng tham gia công tác văn thư tại chiến trường Bình Trị Thiên và không may nhiễm chất độc màu da cam. Ông Huy chia sẻ, không chỉ bản thân ông mà rất nhiều đồng đội từng chiến đấu tại chiến trường ác liệt ấy cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ loại chất độc này.

Với ông Huy, nỗi đau lớn nhất không phải bệnh tật đang hành hạ thân thể, mà là việc cô con gái út bị khuyết tật do di chứng chất độc da cam truyền từ cha. Nhiều năm trôi qua, ông vẫn đau đáu và day dứt vì không thể mang lại cho con gái một cuộc sống bình thường (Ảnh: Quyết Thắng).
Giọng ông run run: “Mỗi lần nhìn con, lòng tôi đau như cắt. Tôi chỉ mong cháu được sống bình thường như bao người khác...”.

Cũng là nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, bà Hoàng Thị Kế (SN 1951) chia sẻ: “Năm 1968, tôi vào miền Nam khi mới 17 tuổi. Trong lúc làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến trường, tôi đã bị nhiễm chất độc màu da cam” (Ảnh: Quyết Thắng).
Kể từ ngày đó, bà Kế phải sống chung với di chứng của chất độc hóa học. Qua thăm khám kết hợp với những biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ nhận định, chất độc màu da cam đã gây tổn thương các dây thần kinh, khiến bà không thể cầm nắm, sinh hoạt như người bình thường.

Trò chuyện với phóng viên báo Dân trí, bà Kế xúc động khi nhớ về những người đồng đội đã cùng bà trải qua những ngày tháng chiến tranh gian khổ (Ảnh: Quyết Thắng).
“Tôi vẫn nhớ rõ từng khuôn mặt đồng đội đã hy sinh, tiếng cười nói, động viên nhau giữa bom đạn. Họ ra đi rồi, chỉ còn một mình tôi ở lại”, bà Kế gạt nước mắt nghẹn ngào nói.

Còn với bà Nguyễn Thị Liếc, bom đạn chiến tranh đã cướp đi ánh sáng, khiến đôi mắt của bà không còn nhìn thấy gì từ nhiều năm qua (Ảnh: Quyết Thắng).
Dẫu không nhìn thấy, nhưng khi các thành viên trong đoàn vào nhà, bà như cảm nhận được hơi ấm lan tỏa qua từng bước chân, từng giọng nói. Được các bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra chức năng tim mạch và phổi, bà rất xúc động.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bà có biểu hiện huyết áp không ổn định và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Do tuổi cao và điều kiện chăm sóc y tế còn hạn chế, các bác sĩ đã hướng dẫn chế độ ăn phù hợp và khuyên bà nên đi tái khám định kỳ tại cơ sở y tế gần nhất (Ảnh: Quyết Thắng).
“Đây là lần đầu tiên tôi được bác sĩ đến tận nhà thăm khám như thế này. Tôi vui lắm!”, bà Liếc giọng run run vì xúc động.
Rồi như trút nỗi lòng, bà nghẹn ngào nói tiếp: “Ngày xưa cha ông ta khổ lắm các con à! Vậy nên, bà chỉ mong thế hệ trẻ phải luôn trân trọng và biết ơn thế hệ đi trước, đừng bao giờ lãng quên công lao ấy”.

Sau khi kiểm tra sức khoẻ cho các thương binh tại địa bàn xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đội ngũ bác sĩ ghi nhận phần lớn các bác đều bị di chứng chiến tranh. Cộng thêm yếu tố tuổi tác đã cao nên nhiều người mắc các bệnh lý về xương khớp, huyết áp và dạ dày (Ảnh: Quyết Thắng).
Thiếu tá Trần Hoài Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19-8 chia sẻ: “Các bác thương binh là những người từng trực tiếp chiến đấu nơi chiến trường, nhiều người đã mất đi một phần thân thể. Vì vậy, sức khỏe của các bác thường suy giảm nhanh hơn so với người cùng độ tuổi.
Với những thương binh bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, việc thăm khám định kỳ cũng hết sức quan trọng. Những người từng tiếp xúc với chất độc này đều mang trong mình những di chứng kéo dài và âm ỉ và dễ phát sinh biến chứng theo thời gian”.

Với các bác sĩ Bệnh viện 19-8, đây không chỉ là một chuyến công tác, mà còn là sự tri ân dành cho những con người đã cống hiến một phần máu xương cho Tổ quốc (Ảnh: Quyết Thắng).
“Chúng tôi muốn mang đến sự chăm sóc sức khỏe thiết thực nhất cho các bác thương binh, những người đã hy sinh một phần thân thể vì Tổ quốc. Đây là cách để chúng tôi tri ân, để thế hệ hôm nay luôn khắc ghi công lao của cha anh đi trước”, Thiếu tá Trần Hoài Nam chia sẻ.
Khám bệnh tận nhà những nhân chứng mang thương tích chiến tranh (Video: Trần Vi)
Chương trình Khám bệnh, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tại Vĩnh Linh, Quảng Trị nhân dịp 27/7 là chương trình do báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tổ chức.
Chương trình diễn ra 3 ngày từ 7-9/7 với các hoạt động chính: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà tại nhà 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 10 thương bệnh binh nặng; khám, tư vấn sức khỏe, tặng quà 300 thương bệnh binh, gia đình chính sách tại địa bàn xã Vĩnh Linh; dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị.
Tại chuỗi sự kiện này, báo Dân trí sẽ trao tặng 50 suất quà tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ; Công ty cổ phần Dược phẩm Pharmacity tài trợ 300 suất quà tặng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 20 em học sinh khó khăn trên địa bàn Vĩnh Linh; đoàn bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an hỗ trợ khám, tư vấn miễn phí.