Tặng người phụ nữ ung thư nhà Nhân ái: "Phép màu" từ sự sẻ chia của bạn đọc
(Dân trí) - Chưa đầy một tháng từ khi bài viết về hoàn cảnh chị Diện được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc đã ủng hộ chị số tiền hơn 211 triệu đồng để người phụ nữ chữa bệnh, nuôi con và cất căn nhà tử tế.
Mẹ đơn thân mắc ung thư, bán rau nuôi con trai ăn học sắp có nhà mới
Ngày 23/5, đại diện báo Dân trí ở ĐBSCL phối hợp UBND xã Tân Long (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình chị Đặng Thị Mỹ Diện (47 tuổi, ngụ ấp Phụng Sơn A).
Chị Diện là nhân vật trong bài viết "Chồng bỏ, người vợ ung thư bán từng mớ rau dại lo con đói ăn, thất học", đăng trên báo Dân trí ngày 28/4.
Thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ, giúp đỡ chị Diện số tiền 211.381.676 đồng để chị có điều kiện chữa bệnh, nuôi con và cất căn nhà tử tế. Toàn bộ số tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Diện.

Phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền 211.381.676 đồng tới mẹ con chị Diện trước sự chứng kiến của ông Lê Hoàng Kinh, Chủ tịch UBND xã Tân Long (Ảnh: Minh Quang).
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, chị Diện xúc động bày tỏ: "Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng bạn đọc Dân trí đã cảm thông, sẻ chia khó khăn với mẹ con tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào có được số tiền lớn như thế này. Ngoài việc có chi phí chữa bệnh, nuôi con ăn học, giờ đây mẹ con tôi sắp sửa có nhà mới".
Với số tiền 211 triệu đồng được ủng hộ, chị Diện sẽ trích ra khoảng 130 triệu đồng để xây nhà, còn lại chị để dành trị bệnh và lo tiền học hành của con trai.
Khởi công Nhà nhân ái tặng mẹ đơn thân mắc bệnh ung thư nuôi con trai ở Hậu Giang (Video: Bảo Kỳ).
Về bệnh tình của bản thân, được người quen giới thiệu chị chuyển qua uống thuốc đông y khoảng 1 tháng nay, sức khỏe tiến triển tốt hơn.
"Cứ nửa tháng tôi qua Đồng Tháp để y sĩ bắt mạch, bốc thuốc. Tay trái trước đó truyền thuốc nhiều quá nên bị tê, may mắn tay phải không bị gì nên tôi ráng chạy xe đi khám bệnh. Lúc nào mệt thì dừng xe nghỉ ngơi chốc rồi đi tiếp. Giờ tôi chỉ mong cơ thể hợp thuốc này, khỏi bệnh ung thư để tôi có sức khỏe nuôi con", chị Diện hy vọng.

Phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo địa phương, gia đình thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Nhân ái (Ảnh: Minh Quang).
Tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Kinh, Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết, chị Diện rất khó khăn, trước kia đi làm và có chồng ở nơi xa rồi ly hôn, chị một mình nuôi con. Thu nhập ngày càng thấp, không đủ chi tiêu ở Bình Dương nên chị về quê sống cùng mẹ ruột và sau đó phát hiện mắc bệnh ung thư vú.
"Thay mặt địa phương, tôi rất cảm ơn chương trình ý nghĩa của báo Dân trí đã dành cho gia đình chị Diện. Đây là một nghĩa cử rất nhân văn, nhân đạo. Bên cạnh số tiền 130 triệu đồng được báo hỗ trợ cất nhà, chị Diện còn có thêm một khoản dư, phần này chính là tiền để chị trị bệnh và chăm sóc con cái.
Với góc độ địa phương, tôi mong rằng báo Dân trí sẽ tiếp tục là cầu nối, kết nối những tấm lòng nhân ái, chung tay giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời kém may mắn hơn nữa", ông Kinh nói.
Cũng theo lãnh đạo UBND xã Tân Long, địa phương sẽ bám sát tiến độ thi công ngôi nhà Nhân ái của chị Diện để công trình có thể hoàn thiện trong 1 tháng. Bên cạnh đó, địa phương yêu cầu chủ nhà phải sử dụng ngôi nhà và số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ đúng mục đích, phù hợp.
Theo thiết kế, ngôi nhà của chị Diện có diện tích 48m2, đủ tiêu chí 3 cứng, kinh phí 130 triệu đồng. Phần đất cất nhà được mẹ ruột cho chị Diện ra riêng trước đó.

Chị Diện xúc động chia sẻ cảm xúc khi sắp có nhà mới (Ảnh: Bảo Kỳ).
Ung thư khiến người mẹ đơn thân kiệt quệ
Như báo Dân trí đã đưa tin, khi con trai được 4 tháng tuổi, chị Diện phải bồng con lên tòa án ở Bình Dương (nơi chị Diện làm công nhân) để ly hôn sau 2 năm kết hôn. Con trai chị là bé Đoàn Đặng Phúc Thành nay đã học lớp 5, cũng là ngần ấy năm chị Diện làm mẹ đơn thân.
Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh, đồng lương công nhân ít ỏi, chi tiêu lại nhiều, con trai còn thơ dại, không bám trụ nổi ở xứ người, 2 mẹ con chị Diện về quê sống tạm nhà mẹ ruột và người em út.
Tháng 9/2024, khi cơ thể xuất hiện nhiều cơn đau, sốt liên tục, đi khám bệnh, người phụ nữ tá hỏa nhận kết quả ung thư vú bên phải giai đoạn 3.

Chị Diện hái rau nuôi con, chữa bệnh ung thư (Ảnh: Bảo Kỳ).
Qua nhiều tháng chống chọi với bệnh tật, sức khỏe của chị Diện ngày một yếu, tế bào ung thư phát triển dẫn tới di căn. Tiền bạc trong nhà lần lượt "đội nón" ra đi, đến hiện tại, món đồ giá trị nhất mà chị còn giữ là chiếc xe máy cũ để đưa đón con đi học.
Theo kết quả chẩn đoán từ bệnh viện, chị Diện bị ung thư vú phải giai đoạn 3, phải hóa trị sau đó sẽ phẫu thuật.
Từ ngày về quê sống, sức khỏe suy kiệt nên chị Diện không thể xin vào công ty làm việc được. Đi bán vé số hay làm thuê cũng chẳng đủ sức, người phụ nữ chỉ còn cách hái rau dại trong vườn bán đắp đổi qua ngày.
Hai mẹ con chị Diện trông cả nguồn thu nhập từ việc bán rau, chỉ được vài chục nghìn đồng để cầm cự qua ngày. Tất cả kinh phí điều trị bệnh trong thời gian qua chị đều nhờ vào người thân, họ hàng giúp đỡ.
Hưởng ứng phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 100 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Nhờ có sự chung tay mạnh mẽ từ bạn đọc, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương mà báo Dân trí đã hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng 100 ngôi nhà Nhân ái.
Mục tiêu mới mà báo Dân trí đề ra là tiếp tục xây dựng thêm 100 ngôi nhà Nhân ái trong năm nay để giúp 100 hộ dân khốn khó được ở trong ngôi nhà khang trang, kiên cố.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 130 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 98/130 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu tổng thể, xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái giai đoạn 2024-2025, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư...