1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5321

"Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và bác sĩ đã cứu con tôi"

Hương Hồng

(Dân trí) - Hơn 1 tháng hôn mê sâu sau vụ tai nạn thương tâm, chàng trai Ngô Xuân Đức ngồi dậy và cất tiếng gọi mẹ khiến bà Tú òa khóc. Bà Tú xúc động cảm ơn bạn đọc và các bác sĩ đã cứu con bà.

Chàng trai chấn thương sọ não hồi phục kỳ diệu sau khi được bạn đọc giúp đỡ

Bà Lê Thị Tú (mẹ bệnh nhân Ngô Xuân Đức) là hoàn cảnh trong bài viết "Con chết, con thập tử nhất sinh, chồng ung thư, tôi biết phải làm sao bây giờ", được báo Dân trí đăng tải ngày 16/9.

Trong lúc đang lo chạy chữa và trả khoản nợ lớn cho người chồng mắc ung thư gan, bà Tú đau đớn nhận tin anh Ngô Xuân Đức (con trai bà Tú) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước đó, bà Tú đã mất con trai cả do tai nạn giao thông, để lại 2 đứa cháu nhỏ dại khiến bà càng hoang mang và sợ hãi.

Chứng kiến con trai thương tích đầy người, bà Tú chỉ kịp hô hoán cầu cứu mọi người giúp đỡ rồi ngất xỉu. Đức được đưa đến bệnh viện huyện Triệu Sơn cấp cứu, rồi mau chóng chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và bác sĩ đã cứu con tôi - 1

Bất ngờ gặp nạn, chàng trai 22 tuổi đã từng phải giành giật tính mạng từng giây, từng phút với tử thần (Ảnh: Hương Hồng).

Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và bác sĩ đã cứu con tôi - 2

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, gia đình tận tình chăm sóc, cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chàng trai Ngô Xuân Đức đã tỉnh, đi lại, nói chuyện được (Ảnh: Hương Hồng).

Trước tình trạng chàng trai trẻ gặp chấn thương quá nặng, các bác sĩ chuyển khẩn cấp bệnh nhân ra Hà Nội. Chuyến xe cấp cứu chạy xuyên đêm đến thẳng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào lúc 6h sáng ngày 29/8.

Ca mổ cấp cứu được diễn ra ngay sau đó, trước sự nỗ lực của các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tính mạng chàng trai trẻ đã tạm được giữ lại. Nhưng trước những đa chấn thương quá nặng, chàng trai vẫn hôn mê sâu.

Theo con ra Hà Nội, bà Tú cho biết bà không có đồng nào, toàn bộ số tiền đã đóng viện phí đều đi vay. Không còn cách nào khác, bà cầu cứu bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình bà Lê Thị Tú được báo Dân trí đăng tải, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc trong nước và ngoài nước. Qua tài khoản báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 242.485.002 đồng.

Toàn bộ số tiền của bạn đọc ủng hộ nói trên đã được báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao tới tận tay gia đình bà Lê Thị Tú. 

Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và bác sĩ đã cứu con tôi - 3

Phóng viên Dân trí trao số tiền 242.485.002 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình chàng trai Ngô Xuân Đức (Ảnh: CTV).

Bà Tú cho biết, qua số tài khoản cá nhân, bà nhận được thêm hơn 20 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình bà Tú được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 260 triệu đồng.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gia đình tận tình chăm sóc, cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, chàng trai Ngô Xuân Đức đã hồi phục kỳ diệu sau hơn 1 tháng hôn mê sâu.

Ôm chặt con trai, bà Tú nghẹn ngào: "Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và bác sĩ đã cứu con trai tôi. Gia đình tôi xin trân trọng và ghi nhớ".

Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và bác sĩ đã cứu con tôi - 4

Nụ cười hạnh phúc của bà Tú và con trai trong ngày được xuất viện (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Đoàn Quang Dũng, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Hiện sức khỏe bệnh nhân Ngô Xuân Đức ổn định, bệnh nhân đã đi lại, nói…, tự phục vụ được bản thân. Sau khi thăm khám và hội chẩn chuyên khoa sẽ tiến hành ghép phần sọ bị khuyết sau tai nạn cho em".

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm