1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Tấm lòng của bạn đọc là niềm tin giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn"

Hương Hồng

(Dân trí) - Trân trọng đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Thiện nghẹn ngào nói: "Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí là niềm tin giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn".

Gặp lại gia đình cậu bé Nguyễn Tiến Duy (11 tuổi, trú ở xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), chúng tôi không khỏi bất ngờ trước những thay đổi của gia đình em, sau khi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm

Cậu bé Duy ríu rít khoe với chúng tôi từ quyển vở, bộ quần áo đến chiếc xe đạp mới được các nhà hảo tâm gửi tặng. Duy cho biết, ông và bác của em cũng đã được đến bệnh viện tiếp tục điều trị. 

Tấm lòng của bạn đọc là niềm tin giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn - 1

Phóng viên Dân trí trân trọng trao tặng gia đình bà Vũ Thị Thiện số tiền 148.763.575 đồng bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Đón nhận số tiền 148.763.575 đồng của bạn đọc Dân trí gửi tặng thông qua Chương trình nhân ái, bà Vũ Thị Thiện (bà nội bé Duy) nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn. Bà cho biết, sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, là niềm tin, nghị lực giúp gia đình bà vượt qua khó khăn.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Những ngày qua, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí mà chồng con tôi đã được tới viện tiếp tục điều trị, thằng cháu nội đã có chiếc xe đạp như ước nguyện, cháu nó vui lắm", bà Thiện nói.

Cậu bé Nguyễn Tiến Duy là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết đã được đăng tải trên Báo điện tử Dân trí "Nghẹn lòng cậu bé mồ côi chăm ông ung thư, bác tâm thần".

Năm 1975 ông nội bé Duy là ông Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1947) xuất ngũ trở về địa phương. Do nhiễm chất độc hóa học sau 7 năm chiến đấu ở khắp các chiến trường miền Nam và vết thương sau gáy, nên sức lực ông Tỉnh ngày một suy kiệt.

21 năm trước ông Tỉnh bất ngờ bị ngã, đập đầu vào viên gạch dẫn đến chấn thương sọ não. Năm 2019, người cựu binh này phát hiện bị mắc ung thư phổi. Sau thời gian dài vay mượn chữa bệnh cho chồng, sức cùng lực kiệt bà Thiện đành đưa chồng về nhà cầm cự mạng sống bằng lá thuốc.

Tấm lòng của bạn đọc là niềm tin giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn - 2

Người con út của bà Thiện mất cách đây 7 năm, để lại cho bà cháu Duy.

Kể về những đứa con, bà Thiện đau lòng cho biết, bà sinh cả thảy 6 người con thì người con trai đầu mất bởi căn bệnh động kinh khi 26 tuổi. Người con thứ 4 mất lúc 1 tháng tuổi vì viêm phổi, người con út mất cách đây 7 năm cũng bởi căn bệnh động kinh, để lại cho bà cháu Duy.

3 người con còn lại thì 1 người con gái góa chồng đang nuôi 2 con nhỏ trong khốn khó. Ngoài Thế Anh đang nằm liệt giường vì chấn thương sọ não, bà Thiện còn một người con trai nữa cũng bị tai nạn ngã giàn giáo, không còn khả năng lao động.