1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4818:

Mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái mắc bệnh hiểm nghèo

Nguyễn Duy

(Dân trí) - "Bản thân tôi bị suy thận giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa. Nhìn đàn con thế này, tôi sao đành nhắm mắt được đây", chị Thuận nghẹn ngào.

Bệnh tật bủa vây gia đình nghèo

Cách đây 4 tháng chị Nguyễn Thị Thuận (44 tuổi, trú xóm Ngọc Mỹ, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) được phát hiện suy thận giai đoạn cuối, biến chứng khiến mắt trái của chị bị mù vĩnh viễn, mắt phải chỉ còn thấy khoảng 50% ánh sáng. Ngoài ra, chị Thuận còn bị suy tim, cơ thể phù nề, đi lại khó khăn.

Mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái mắc bệnh hiểm nghèo - 1

Bé Cao Thị Quỳnh Như (17 tháng tuổi) mắc bệnh u máu.

Ngày chị nhập viện, bác sĩ bảo phẫu thuật cầu tay để chạy thận, duy trì sự sống. Tuy nhiên, để phẫu thuật cầu tay chạy thận chi phí khoảng 15-17 triệu đồng - ngần ấy tiền đối với chị có nằm mơ cũng khó. Đi vay mượn, ai cũng từ chối khéo. Chấp nhận số phận, chị Thuận nén đau đớn về nhà tự chăm sóc bản thân, chờ một phép màu.

Tính mạng bị đe dọa, nhưng chị Thuận vẫn lo lắng cho 2 đứa con đang mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa.

"Sinh được 3 đứa con thì đứa lớn mắc bệnh suy tuyến yên, cháu út 17 tháng tuổi đã bị u máu. Bản thân tôi không còn sống được bao lâu nữa. Nợ nần chồng chất thế này, sao tôi yên lòng nhắm mắt được đây. Bệnh tật bủa vây, cái nghèo đeo bám như dồn gia đình tôi vào ngõ cụt. Phận tôi thế này thì đành chấp nhận, chỉ thương 2 con, chúng còn quá nhỏ, còn cả chặng đường dài phía trước, vậy mà…", chị Thuận khóc nghẹn.

4 năm trước, con gái lớn của chị Thuận là cháu Cao Thị Mỹ Nhung (14 tuổi) bị sốt liên tục, than đau đầu, nhức mỏi cơ thể, nôn ói. Đưa con đi khám, chị bàng hoàng khi bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh suy tuyến yên. Dù phải uống thuốc quanh năm nhưng sức khỏe của Nhung ngày càng yếu, ốm thường xuyên.

Mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái mắc bệnh hiểm nghèo - 2

Vợ chồng chị Thuận có 3 con, thì 2 con gái mắc bệnh hiểm nghèo.

"13 năm sau khi sinh đứa con thứ 2, tôi bất ngờ khi biết tin mình mang thai. Tôi vẫn thăm khám theo định kỳ và lo lắng khi nghe bác sĩ nói thai nhi không phát triển hoặc phát triển chậm không rõ nguyên nhân. Đến tháng thứ 5, tôi thấy cơ thể mệt mỏi nên đi khám tổng quát thì bác sĩ kết luận mắc bệnh suy thận giai đoạn 3. Dù biết căn bệnh hiểm nghèo nhưng tôi từ chối điều trị, hi vọng con được sinh ra bình thường, khỏe mạnh.

Đến tháng thứ 7, toàn thân phù nề, đuối sức, tôi được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ chỉ định phẫu thuật gấp nếu không sẽ ảnh hưởng tính mạng cả mẹ lẫn con. Họ còn khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý vì có thể chỉ cứu được một trong hai mà thôi. Thế nhưng may mắn là mẹ con tôi đều sống sót", chị Thuận kể.

Bé Như chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,1kg. Gần 2 tháng tuổi, bé Như xuất hiện khối u nhỏ bằng hạt đậu ngay dưới má, nghĩ cái bớt bình thường nên gia đình không đưa đi khám. Dần dần, khối u càng phát triển, con quấy khóc thường xuyên, da xanh xao, vợ chồng chị Thuận đưa đi khám thì phát hiện con bị u máu.

Ôm con ra Hà Nội điều trị cùng gánh nặng nợ nần khiến chị Thuận không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Chỉ đến khi cơ thể phù nề, đôi mắt mờ hẳn, sức cùng lực kiệt, được mọi người đưa đi cấp cứu thì chị Thuận mới biết căn bệnh suy thận đã chuyển sang giai đoạn cuối, biến chứng qua suy tim và mắt.

Không có tiền để chạy thận, cũng không còn sức để ôm con nằm viện điều trị, mẹ con chị Thuận đành về nhà chấp nhận số phận.

Cầu xin sự sống cho hai con 

Hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, ai thuê cày, cấy, theo thuyền đánh cá, phụ hồ… chị Thuận và chồng là anh Cao Ngọc (50 tuổi) đều nhận làm. Những ngày không ai thuê, chị Thuận lại đạp xe khắp làng trên xóm dưới nhặt phế liệu mang đi bán, hoặc ra bến cảng, nơi những con tàu vừa cập bến để mót cá, trang trải bữa cơm qua ngày.

Mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái mắc bệnh hiểm nghèo - 3

Chị Thuận bị căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Từ ngày vợ và 2 con lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo, anh Ngọc là lao động duy nhất trong gia đình. Ngoài vợ con, anh Ngọc còn phụng dưỡng người cha đã 92 tuổi, mù lòa. Số nợ vay mượn để điều trị cho vợ con suốt nhiều năm qua đã lên đến 200 triệu đồng.

"Đến 17 triệu đồng để vợ phẫu thuật cầu tay chạy thận cầm chừng sự sống mà tôi cũng không vay nổi nữa rồi. Tôi đành lấy thuốc về nhà cho vợ uống, bất lực nhìn vợ con nằm đó, héo hon từng ngày. Nhà một người mắc bệnh hiểm nghèo đã vất vả lắm, đằng này vợ và 2 đứa con tôi đều chịu chung số phận. Một mình tôi biết xoay xở thế nào để cứu vợ con đây", anh Ngọc đau đớn.

Mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái mắc bệnh hiểm nghèo - 4

Hai cháu mắc bệnh hiểm nghèo và ông nội 92 tuổi mù lòa.

Căn bệnh quái ác khiến chị Thuận sức cùng lực kiệt, đến cả bữa cơm cũng phải phụ thuộc vào chồng con. Nghĩ đến chặng đường dài đầy khó khăn phía trước, đến 2 đứa con thơ bệnh tật hành hạ mà không tiền điều trị, lòng chị Thuận lại nặng trĩu.

"Giờ tôi không có sức để chăm sóc cho con nữa rồi. Tôi ước có thể đánh đổi sự sống của mình để đổi lấy những tháng ngày bình yên cho con. Tôi ước được sống thêm một thời gian nữa để nhìn thấy con khôn lớn, vậy mà… Những ngày tháng cuối cuộc đời, tôi cầu xin mọi người rủ lòng thương, dang tay giúp đỡ, cho 2 con của tôi có cơ hội tiếp tục được điều trị. Con còn quá nhỏ, còn cả tương lai phía trước", chị Thuận khẩn cầu.

Mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái mắc bệnh hiểm nghèo - 5

Không có tiền trị bệnh, chị Thuận đành về nhà chấp nhận số phận.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng thôn Mỹ Ngọc chia sẻ, chị Thuận và 2 con đều mắc bệnh hiểm nghèo, bố chồng già yếu khiến gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Kinh tế phụ thuộc vào nghề làm thuê, làm mướn nay đây mai đó của anh Ngọc.

"Thấu hiểu hoàn cảnh, địa phương cũng như bà con thôn xóm cũng đã đứng ra kêu gọi, giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Sự sống của chị Thuận cũng như tương lai của 2 cháu nhỏ lúc này đang rất cần sự quan tâm của mọi người", ông Lộc chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4818 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Bích Thuận

Địa chỉ: Thôn Ngọc Mỹ, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0382.756.997

Hoặc qua STK của chị Thuận: 100871082013, ngân hàng Vietinbank, chủ TK: Nguyễn Thị Bích Thuận.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4818)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269