Hà Nam:

Sẻ chia nỗi đau cùng cụ Phạm Thị Nhu

(Dân trí) - Trong thời gian qua, bạn đọc báo Dân trí không ngừng quan tâm, ủng hộ gia đình cụ Phạm Thị Nhu. Và nhiều người không khỏi xót xa khi biết tin tối ngày 3/5, chị Nguyễn Thị Hằng, người con bại não của cụ đã qua đời do bệnh tình quá nặng.

Chiều 4/5, PV báo Dân trí đã trực tiếp đến thăm và trao món quà 2.100.000 đồng do bạn đọc ủng hộ nhằm sẻ chia nỗi đau cùng cụ Phạm Thi Nhu.

Căn nhà nhỏ của mấy mẹ con cụ Nhu nằm sâu trong con hẻm nhỏ cuối xóm 5, thôn An Bài, xã Đồng Du, huyện Bình Lục.

Sẻ chia nỗi đau cùng cụ Phạm Thị Nhu - 1
Người mẹ già bên bàn thờ cô con gái bao năm sống trong nỗi dày vò của bệnh tật

Hoàn cảnh của gia đình cụ Nhu rất thương tâm. Dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng cụ vẫn là trụ cột chính trong gia đình khi một tay chăm sóc, lo toan cuộc sống cho hai người con dị tật.

Cùng đi trao quà với PV Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ Thương binh và Xã hội xã Đồng Du bày tỏ: “Hoàn cảnh cụ Nhu rất éo le, bao nhiêu năm nay gia đình cụ vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn trong xã. Tiếng là đám tang nhưng trong gia đình cụ vẫn lạnh lẽo, trống vắng và chẳng có gì khác ngoài mâm cơm cúng con của cụ”.

Mắt mờ, chân tay cụ run run khi nhận quà của bạn đọc ủng hộ. Những giọt nước mắt hiếm hoi lại rơi trên khuôn mặt nhăn nheo đau khổ, cụ chỉ nói được một câu:
 
 “Hơn nửa đời vất vả chăm sóc con đến từng bữa ăn, giấc ngủ, ai ngờ nó đi nhanh vậy. Lúc sắp mất nó nhìn tôi mắt đỏ hoe mà miệng ú ớ không nói nên được một lời. Chắc thấy nó khổ quá nên ông trời đưa đi đó”.

Cao Tuân - Duy Tuyên