Thanh Hóa:
Quỹ Nhân ái hỗ trợ 5 triệu đồng và 100kg gạo đến người mẹ bệnh hiểm nghèo nuôi con thơ dại
(Dân trí) - Ngay sau khi bài viết “Rơi nước mắt cảnh mẹ bệnh hiểm nghèo nuôi con thơ dại” đăng tải, nhà báo Phạm Huy Hoàn, TBT báo Dân trí đã quyết định trích 5 triệu đồng và 100kg gạo từ Quỹ Nhân ái tới mẹ con chị Giàu.
Trở lại thăm hai mẹ con người đàn bà bất hạnh trong cái nắng gay gắt như đổ lửa của tháng 5. Sau những sẻ chia, động viên của bạn đọc, chị lại như có thêm sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, chiến đấu với những gian khổ phía trước.

Chị Giàu mừng mừng, tủi tủi gạt dòng nước mắt cho biết: “Từ hôm qua đến giờ rất nhiều bạn đọc báo đã gọi điện về hỏi thăm, động viên hai mẹ con. Có cả sư thầy nhà chùa và bác sĩ ngoài Hà Nội về thăm và giúp đỡ cả tiền để hai mẹ con mua gạo. Sư thầy còn nhận nuôi cháu nhưng tôi bảo để nó sống với tôi thêm ít bữa nữa cho có mẹ có con”.
Có lẽ đã quá lâu rồi, giờ đây mẹ con chị mới có được niềm vui lớn đến thế, chị bảo chưa bao giờ trong nhà lại có nhiều gạo như thế. Bây giờ hai mẹ con đã có gạo ăn, không phải đi xin hàng xóm nữa rồi. Và chị có thể nhắm mắt mà không còn thấp thỏm lo rồi đây đứa con tội nghiệp sẽ sống ra sao. Chị hiểu rằng có lẽ đến cuối đời ông trời đã thương mẹ con chị.
Nhận món quà từ Quỹ Nhân ái Báo điện tử Dân trí, chị rưng rưng không thốt nên lời, cứ cầm tay tôi mãi rồi nghẹn ngào: “Cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo, mẹ con tôi cả đời đội ơn mọi người đã động viên, giúp đỡ trong lúc khó khăn này”.
Ông Đỗ Văn Xuân, Phó chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa chia sẻ: “Biết hoàn cảnh của chị Giàu éo le và thật đáng thương nhưng địa phương cũng còn nghèo quá, không giúp được gì nhiều chỉ thi thoảng động viên bà con và các đoàn thể quyên góp được ít gạo thôi. Được quý báo giúp đỡ, chia sẻ, động viên gia đình chị Giàu trong lúc khó khăn hoạn nạn, địa phương thật sự cảm động. Thay mặt chính quyền, tôi gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc và chúc sức khỏe đến quý báo và quý bạn đọc”.
Nguyễn Thùy - Nguyễn Thúy