1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5558

Nhà Nhân ái thắp sáng hy vọng của người mẹ nghèo bệnh tật vùng đất Tổ

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương chung tay giúp đỡ, chị Hà Thị Bích Hồng đã có căn nhà mới, khang trang để nuôi con và bắt đầu hành trình đầy hy vọng giữa đời thường.

Một buổi sáng đầu hè, trời Chu Hóa (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) dịu nắng. Trong sân gạch đỏ còn vương vết vôi vữa mới khô, chị Hà Thị Bích Hồng đứng lặng người trước căn nhà ba gian khép kín, rộng 90m², ngôi nhà mà chỉ một tháng trước đây, chị chưa từng dám mơ đến.

Nhà Nhân ái thắp sáng hy vọng của người mẹ nghèo bệnh tật vùng đất Tổ - 1

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng lãnh đạo địa phương khánh thành căn nhà Nhân ái tặng gia đình chị Hà Thị Bích Hồng (Ảnh: Hải Long).

Ngôi nhà cũ của chị Hồng từng bị bão đánh sập phần mái, tường nứt toác, không có nhà vệ sinh. Những ngày mưa, nước thấm từ mái xuống, nền nhà lênh láng, ẩm thấp, lạnh lẽo, cả 3 mẹ con co ro trong một góc nhà. Chị Hồng từng nghĩ, chỉ cần một trận gió lớn, căn nhà sẽ đổ sập xuống đầu.

Là phụ nữ đơn thân, mang bệnh trong người, chị Hồng một mình gồng gánh nuôi con nhỏ. Cuộc sống của 3 mẹ con trôi qua trong căn nhà dột nát, thiếu điện, nước sạch, không có lấy một góc học tập đàng hoàng cho con. Có lúc, chị Hồng đã tính gửi con cho họ hàng vì không thể lo cho các con một chốn bình yên để lớn lên.

"Khi được báo tin gia đình được hỗ trợ xây nhà Nhân ái, em đã ngồi lặng đi, cứ tưởng mình nghe nhầm. Chưa bao giờ em nghĩ đến ngày hôm nay, có một căn nhà thật sự, sạch sẽ, ấm áp, có phòng riêng, nhà tắm, nhà vệ sinh. Mỗi lần thấy các con cười, em lại ứa nước mắt vì biết đời mình đã sang trang từ đây", chị Hồng nghẹn ngào.

Nhà Nhân ái thắp sáng hy vọng của người mẹ nghèo bệnh tật vùng đất Tổ - 2

Lãnh đạo báo Dân trí cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ kiểm tra góc học tập mới, tinh tươm, đủ đầy của các con chị Hồng trong căn nhà Nhân ái đầy ắp nghĩa tình (Ảnh: Hải Long).

Ngôi nhà Nhân ái khang trang mà chị Hồng đang sở hữu hôm nay được dựng lên từ sự sẻ chia của hàng vạn tấm lòng bạn đọc Dân trí.

Gia đình chị Hồng nhận được hơn 220 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ. Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam xã Chu Hóa và UBMTTQ Việt Nam TP Việt Trì hỗ trợ, cùng các tổ chức xã hội đã vận động quyên góp thêm 100 triệu đồng.

Từ nguồn lực quý báu đó, một ngôi nhà vững chãi, đầy đủ tiện nghi được hoàn thiện, có điện, nước, bàn ghế, giường tủ, bếp gas, bàn học cho con... Sau khi hoàn tất, gia đình chị Hồng vẫn dành dụm được 50 triệu đồng gửi tiết kiệm làm quỹ dự phòng cho tương lai.

Nhà Nhân ái thắp sáng hy vọng của người mẹ nghèo bệnh tật vùng đất Tổ - 3

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trao sổ tiết kiệm 50 triệu đồng cho gia đình chị Hồng, đây là khoản kinh phí còn lại sau khi xây dựng căn nhà, như một món quà yêu thương tiếp sức cho chặng đường phía trước (Ảnh: Hải Long).

Chứng kiến giây phút chị Hồng rưng rưng trong niềm hạnh phúc, chị Trần Thị Điệp, Chủ tịch UBMTTQVN xã Chu Hóa, xúc động chia sẻ: "Bao năm qua, bà con quanh đây ai cũng biết chị Hồng vất vả đến nhường nào. Bệnh tật, đơn thân, nuôi con nhỏ trong nhà dột nát. Hôm nay, thấy chị có căn nhà khang trang, ai cũng mừng rơi nước mắt".

Tại buổi lễ khánh thành nhà và trao sổ tiết kiệm, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, mỗi ngôi nhà được xây dựng từ tình yêu thương sẽ gieo mầm hy vọng. Mong rằng chị Hồng và các con sẽ biến những hỗ trợ hôm nay thành động lực để vững vàng bước tiếp".

Nhà Nhân ái thắp sáng hy vọng của người mẹ nghèo bệnh tật vùng đất Tổ - 4

Trong căn nhà mới sáng đèn giữa cơn mưa đầu hạ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, ân cần hỏi thăm, động viên 4 mẹ con chị Hồng, những người vừa bước ra khỏi bóng tối nghèo khó nhờ sự nâng đỡ của những tấm lòng nhân ái (Ảnh: Hải Long).

Buổi chiều hôm ấy, trời Chu Hóa bất ngờ đổ cơn mưa nhẹ. Trong căn nhà mới sáng đèn giữa màn mưa xám, mùi sơn tường còn mới, chị Hồng chuẩn bị nước pha sữa cho con từ chiếc ấm siêu tốc được bạn đọc Dân trí gửi tặng.

"Từ nay, em không còn lo mưa đến là phải chạy, cũng không còn phải xấu hổ khi con hỏi vì sao nhà mình không có nhà vệ sinh như các bạn. Em biết ơn lắm! không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn!".