1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5579

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh trường y hơn 233 triệu đồng

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Nữ sinh trường y mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo, bị liệt 2 chân, được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 233 triệu đồng.

Sáng 19/6, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 174.358.851 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái đến chị Đặng Hồng Lệ (SN 1975). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ chị Lệ trong tuần 5 tháng 5.

Chiều cùng ngày, báo Dân trí cũng đã chuyển đến chị Lệ số tiền 10.872.327 đồng mà bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 6.

Chị Lệ là mẹ của Trần Đặng Như Quỳnh (SN 2001), nữ sinh đang mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như suy tim, tắc mạch phổi, nhiễm độc giáp, nhiễm trùng huyết và lupus ban đỏ. Không những vậy, Quỳnh còn bị liệt 2 chân vì tai nạn giao thông vào năm 2022.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh trường y hơn 233 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 174.358.851 đồng mà bạn đọc ủng hộ tuần 5 tháng 5 đến chị Đặng Hồng Lệ (Ảnh: T.H).

Sau bài viết “Nữ sinh trường y thoi thóp trên giường bệnh, bố mẹ van xin con được sống”, đăng tải trên báo Dân trí ngày 26/5, nhiều bạn đọc đã quan tâm, bày tỏ mong muốn giúp đỡ Như Quỳnh.

Chị Lệ cho biết, ngoài số tiền trên, bạn đọc còn giúp đỡ trực tiếp qua số tài khoản của Như Quỳnh khoảng 48 triệu đồng.

Như vậy, tính đến nay, từ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí, gia đình chị Lệ đã tiếp nhận số tiền hơn 233 triệu đồng.

Nhận số tiền lớn do bạn đọc ủng hộ, chị Lệ không giấu được sự xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đến bạn đọc báo Dân trí.

“Gia đình tôi vô cùng xúc động trước sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, trong khi Quỳnh mắc nhiều bệnh hiểm nghèo. Vì thế, số tiền này có ý nghĩa rất lớn, giúp Như Quỳnh có thêm nhiều hy vọng vượt qua bệnh tật”, chị Lệ nói.

Mẹ của Như Quỳnh cho hay, sau khi bài viết được đăng tải, bệnh tật của Quỳnh bất ngờ chuyển biến xấu. Hiện tại, Như Quỳnh đã nhập viện và được các bác sĩ tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5, TPHCM) theo dõi, điều trị.

Có mặt tại buổi trao tiền bạn đọc ủng hộ vào sáng 19/6, ông Tô Huỳnh Thiên Trường, Phó Hiệu trưởng trường trung cấp Nguyễn Tất Thành, (nơi Như Quỳnh đang theo học), chia sẻ, phía nhà trường rất cảm kích trước sự giúp đỡ của bạn đọc và tinh thần lan tỏa của báo Dân trí.

“Sau bài viết của báo Dân trí, nhà trường đã kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của nội bộ giảng viên, người lao động và phụ huynh, sinh viên tại trường đến em Trần Đặng Như Quỳnh.

Đây là nữ sinh có tinh thần và thành tích học tập tốt tại trường. Vì vậy, tập thể nhà trường rất mong Như Quỳnh có thể nhanh chóng vượt qua bệnh tật, trở lại cuộc sống bình thường như các bạn đồng trang lứa”, ông Tô Huỳnh Thiên Trường bày tỏ.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh trường y hơn 233 triệu đồng - 2

Đại diện trường trung cấp Nguyễn Tất Thành gửi số tiền quyên góp hơn 32 triệu đồng đến chị Đặng Hồng Lệ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trước khi tình trạng bệnh chuyển biến xấu, Như Quỳnh từng liên tục gọi điện xin giáo viên chủ nhiệm được ôn tập và tham gia kỳ thi cuối kỳ bằng hình thức trực tuyến. Nhà trường cho biết khi sức khỏe của Quỳnh ổn định trở lại, em sẽ được tạo mọi điều kiện để hoàn thành việc học như nguyện vọng.

Sắp tới, nhà trường dự kiến sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ, để nữ sinh Như Quỳnh kiên trì trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Như báo Dân trí đã đưa tin, đầu năm nay, khi chỉ còn 6 tháng nữa là tốt nghiệp, Trần Đặng Như Quỳnh bất ngờ mệt lả, thở gấp và liên tục ngứa ngáy toàn thân. Gia đình đưa em đi khám và như "sét đánh ngang tai" khi bác sĩ thông báo rằng Quỳnh mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo.

Ngày cho con nhập viện, gia đình chị Lệ không có nổi 1 đồng trong túi. Bởi trước đó, xưởng mộc đóng cửa, chồng chị Lệ thất nghiệp nhiều tháng. Cả nhà 4 người chỉ còn phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi từ nghề may của chị Lệ.

Chỉ 10 ngày sau, Quỳnh van xin được về nhà khi biết bố mẹ không còn kinh phí, đến tiền thuê nhà cũng phải khất nợ. Bác sĩ cho biết, nếu muốn giữ được mạng sống, gia đình phải chuẩn bị số tiền lớn cho điều trị lâu dài và phức tạp. Vợ chồng chị Lệ chỉ còn biết gạt nước mắt mang con về chăm sóc tại nhà.

Bệnh lupus khiến cơ thể Quỳnh luôn trong tình trạng ngứa rát và đau đớn, vì gãi nhiều cơ thể chi chít vết sẹo. Khó thở liên tục, nhưng không có tiền mua bình oxy, em chỉ biết thở dốc từng hơi cho đến khi một tổ chức thiện nguyện hỗ trợ thiết bị thở oxy tại nhà.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh trường y hơn 233 triệu đồng - 3

Chị Lệ khóc nấc bên cạnh giường bệnh của con gái (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trước đó, dù bị liệt 2 chân vì tai nạn giao thông, Quỳnh vẫn quyết tâm học hành, thi đỗ vào trường trung cấp dược để nuôi ước mơ ngành y.

Hàng ngày, cô gái đến trường bằng chiếc xe ba bánh được mạnh thường quân tặng. Đường sá đông đúc, nhiều lần suýt bị va quệt và nhiều lần Quỳnh thót tim. Thế nhưng em chưa từng bỏ cuộc.

Nếu học 2 buổi, em chọn ở lại trường nghỉ trưa để tiết kiệm tiền xăng. Khi biết chuyện, bố mẹ em lặng người vì thương con mà không thể làm gì hơn.