1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TPHCM:

Quỹ bé Nhân Ái cứu sống bệnh nhi đầu tiên

(Dân trí) - Bệnh nhi đầu tiên tại BV Nhi đồng 2 được cứu sống nhờ quỹ Bé Nhân Ái nay đã hoàn toàn bình phục và có thể đi học trở lại

Quỹ bé Nhân Ái cứu sống bệnh nhi đầu tiên - 1
Nhờ có Quỹ bé Nhân Ái, Nghĩa đã vượt qua bạo bệnh

Đó là em Mai Thành Nghĩa (13 tuổi, ấp Cây Dầu, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị viêm màng não nặng, chìm vào hôn mê, thiếu tiền chạy chữa. May nhờ Quỹ Bé Nhân Ái kịp thời chi trả tiền điều trị, Nghĩa đã thoát khỏi cửa tử trong gang tấc.
 
Chị Nguyễn Thị Gương, mẹ của Nghĩa bộc bạch: “Nghe tin được Quỹ bé Nhân Ái hỗ trợ hơn 30 triệu đồng, hai vợ chồng mừng rơi nước mắt. Lúc đó, bố nó viết giấy thanh toán mà tay cứ run bần bật. Ở quê nghèo, số tiền đó không biết làm đến chừng nào mới kiếm được”. Chị  cứ nhắc đi nhắc lại "Nhờ có Quỹ Bé Nhân Ái mà con tôi trở về từ cõi chết. Công ơn này gia đình xin ghi tạc trong lòng".
 
Đến thăm Nghĩa ngày 1/11, gia đình vui mừng cho biết sức khỏe của em đã ổn. Em đi đứng bình thường, chỉ hơi ít nói so với trước. Nghĩa  trở lại trường sau 2 tháng gián đoạn vì bạo bệnh. 
 
Mẹ em Nghĩa nhớ lại những ngày kinh hoàng đã qua, sáng 15/9, gia đình thấy Nghĩa sốt cao liền đưa em đến BV Định Quán (Đồng Nai). Ngay hôm sau, em được chuyển đến BV Nhi Đồng Nai với các triệu chứng sốt cao liên tục, trạng thái lơ mơ…
 
Bác sĩ BV Nhi Đồng Nai chẩn đoán Nghĩa bị viêm não và cho truyền các loại thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, tình trạng của Nghĩa không cải thiện, bác sĩ quyết định chuyển em cấp cứu tại BV Nhi đồng 2 (TPHCM) ngay trong đêm 17/9.
 
“Hôm đầu tiên hoảng quá, hai vợ chồng đưa con nhập viện mà trong túi chỉ có 300.000 đồng. Sau đó nhắn anh em họ hàng vay mượn giúp được mấy chục triệu đồng. Nhưng số tiền cạn dần, đến khi đi TPHCM thì chỉ còn hơn 10 triệu. Người nhà ở quê phải chạy vạy vay thêm. Mỗi ngày chi phí cho cháu tốn gần 12 triệu đồng, lúc này, hai vợ chồng không còn biết bám víu vào đâu. Không lẽ lại phải đưa con về chịu chết...”.
 
May mắn làm sao, Ban quản lý Quỹ Bé Nhân Ái xuất hiện kịp thời, "y như có phép lạ". Từ đó, quỹ chi trả hết chi phí điều trị cho đến ngày Nghĩa lành bệnh.
 
Quỹ bé Nhân Ái cứu sống bệnh nhi đầu tiên - 2
 
Ngày 4/10, Nghĩa được xuất viện trong niềm vui và lòng biết ơn khôn xiết của gia đình. Tổng chi phí điều trị cho em là 57.076.876 đồng. Sau khi trừ số tiền gia đình đóng tạm ứng, Quỹ bé Nhân Ái hỗ trợ 30.076.876 đồng. 
 
Chia tay chúng tôi, chị Gương dặn dò: “Các chị về TPHCM cho tôi gửi lời tri ân các bác sĩ đã cứu con tôi. Nhờ báo Dân trí và BV Nhi đồng 2 thành lập Quỹ bé Nhân Ái mà cứu sống cháu. Cả đời chúng tôi không sao quên được ân tình này. Sau này, chúng tôi sẽ dạy cháu phải biết chia sẻ với những cảnh đời khốn khó ”.
 
Hồng Nhung – Lê Phương 
Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái