1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Phép màu" đến với cậu bé mắc ung thư máu

Trung Thi

(Dân trí) - Sau khi được bạn đọc Dân trí động viên, hỗ trợ cậu bé mắc ung thư máu Kỳ Nam có điều kiện chữa trị, nay sức khỏe dần hồi phục và bắt đầu đến lớp học trở lại.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phóng viên Dân trí nhận được cuộc gọi của chị Nguyễn Thị Hoàn Kim Anh, mẹ của cháu Nguyễn Cao Kỳ Nam, nhân vật trong bài viết "Ông mắc ung thư sàn miệng cắn răng chịu đau nhường cháu ung thư máu đi viện" thông báo, Kỳ Nam nay đã khỏe hơn rất nhiều và bắt đầu trở lại trường học.

Phép màu đến với cậu bé mắc ung thư máu - 1

Sức khỏe Kỳ Nam dần hồi phục sau khi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ kinh phí chữa bệnh (Ảnh: Minh Châu).

"Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã tạo điều kiện giúp đỡ một khoản tiền lớn để Kỳ Nam có tiền chữa bệnh. Nay cháu đã cắp sách đến trường trở lại, một tháng chỉ nghỉ vài hôm đi TPHCM vào thuốc", chị Anh chia sẻ.

Nhà Kỳ Nam có 2 người mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó ông ngoại mắc ung thư sàn miệng, còn cháu mắc ung thư máu.

Nhắc lại những tháng ngày tưởng "thần chết" đã bắt Kỳ Nam đi, chị Kim Anh không khỏi xúc động, nhớ như in cảnh ôm con đang sốt, thở những hơi yếu ớt đón xe khách vào TPHCM chạy chữa vì không kiếm nổi 10 triệu đồng đi xe cấp cứu.

Phép màu đến với cậu bé mắc ung thư máu - 2

Hình ảnh Kỳ Nam những ngày còn nằm ở bệnh viện (Ảnh: Kim Anh).

Để cứu con, mẹ Kỳ Nam phải "cắm" nhà, chạy vạy tứ xứ, mong ước con trai có thể khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa. Giữa năm 2023, gia đình chị Anh rơi vào suy kiệt vì không còn chỗ để vay.

Cứ nghĩ tương lai của Kỳ Nam dần khép lại, may mắn thông qua bài viết đăng trên báo Dân trí, hàng ngàn độc giả đã quan tâm, chung tay giúp cháu hơn 120 triệu đồng chữa bệnh.

Cũng theo chị Anh, ngoài số tiền trên, một mạnh thường quân ở TPHCM đã tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ 2 mẹ con kinh phí chạy chữa bệnh cho Kỳ Nam.

"Bác sĩ cho biết, tiến triển bệnh của Kỳ Nam như hiện tại cũng là kỳ tích, vì một số trường hợp cũng mắc bệnh như cháu nhưng đã qua đời từ lâu. Hiện Kỳ Nam còn thực hiện 2/12 mũi hóa trị nữa, sau đó sẽ điều trị ngoại trú theo dõi thêm 1 năm là đủ phác đồ", chị Kim Anh thông tin.

Mẹ của Kỳ Nam cho biết thêm, nay da dẻ của cháu hồng hào hơn trước, cơ thể có sức sống. Bà con, làng xóm và thầy cô ai cũng mừng cho cháu.

Được đi học lại cùng bạn bè, Kỳ Nam vui vẻ chia sẻ: "Nằm viện tóc rụng trọc lóc, con cứ nghĩ mình sẽ chết, không còn gặp lại người thân và thầy cô, bạn bè nữa. Rồi đến ngày thấy mẹ bần thần vì phải lo chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền cho con chữa bệnh, con càng buồn thêm. Rất may được các cô, chú bạn đọc Dân trí giúp đỡ nay con mới dần lành bệnh để cắp sách đến trường. Con vui lắm!".

Phép màu đến với cậu bé mắc ung thư máu - 3

Chị Kim Anh chia sẻ thấy con trai dần khỏe mạnh, lấy lại nụ cười trên môi gia đình, người thân và thầy cô giáo ai cũng mừng cho cháu (Ảnh: Minh Châu).

Cũng theo chị Kim Anh, về phần sức khỏe của ông Nguyễn Trước (cha chị Anh), nay cũng tạm ổn hơn trước.

"Cha khỏe hơn một phần nhờ có tiền uống thuốc, phần khác thấy Kỳ Nam khỏe mạnh, tinh thần ông cũng được động viên, ông tươi tỉnh hơn", chị Anh chia sẻ.

Thầy Huỳnh Văn Thành, Chủ nhiệm lớp 5/2 (lớp của Kỳ Nam), trường Tiểu học số 1 Ninh Hiệp, cho biết sau 2 năm phải nghỉ học chữa bệnh, đầu năm học vừa qua, Kỳ Nam đã trở lại trường. Thành tích học kỳ 1 vừa qua, em Kỳ Nam xếp loại xuất sắc.

"Kỳ Nam tính tình rất hiền lành, ham học. Ở lớp em ấy được thầy cô và các bạn rất quý mến. Ngoài đạt học sinh xuất sắc, vừa qua, Kỳ Nam còn đạt giải ba môn cờ vua ở trường. Dù bệnh tật nhưng em vẫn cố gắng vươn lên, điều đó khiến mọi người rất trân quý", thầy Thành chia sẻ.