1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 300 triệu đồng đến với cậu bé bị ung thư máu

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Cảm thương trước hoàn cảnh cậu bé chống chọi với bệnh ung thư máu, không có tiền đi viện, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ số tiền hơn 300 triệu đồng.

Ngày 8/3, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đã đến thăm và trao tặng số tiền 130.207.803 đồng tới gia đình anh Nguyễn Văn Chung, chị Nguyễn Thị Hòa (trú ở xã Kỳ Tân).

Hơn 300 triệu đồng đến với cậu bé bị ung thư máu - 1

Từ một cậu bé khỏe mạnh, giờ đây Hạnh đang phải gánh chịu căn bệnh ung thư máu hành hạ.

Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ đến hoàn cảnh gia đình trong tuần 3/2, thông qua Chương trình Nhân ái Báo Dân trí. Đồng thời, qua tài khoản cá nhân của anh Chung, bạn đọc cũng đã ủng hộ hơn 180 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam, gia đình được bạn đọc ủng hộ 5.200.000 đồng.

Tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân gửi lời cảm ơn chân thành tới độc giả của báo đã giúp đỡ, sẻ chia những vất vả với gia đình anh Chung trong suốt thời gian qua. Đây sẽ là động lực để gia đình tiếp tục chữa trị cho Cháu Hạnh. Bà Tâm hi vọng, trong thời gian tới báo Dân Trí tiếp tục đồng hành với các hoàn cảnh éo le trên địa bàn.

Trao quà bạn đọc đến gia đình cháu Nguyễn Văn Hạnh

Gia đình anh Chung, chị Hòa là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Mẹ ơi cứu con với, cho con đến viện đi...". Năm 18 tuổi, chị Hòa kết hôn với anh Chung rồi lần lượt sinh được 3 người con, cháu đầu Nguyễn Văn Hùng (SN 2004), cháu thứ hai Nguyễn Văn Hưng (SN 2010) và cháu thứ 3 là Nguyễn Văn Hạnh (SN 2014).

Cuộc sống ở quê tuy khó khăn, vất vả nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm lụng để nuôi con ăn học. Vì sức khỏe yếu, hàng ngày anh Chung xin đi làm công nhân tại một công ty may gần nhà, còn chị Hòa ở nhà làm ruộng vườn.

Hơn 300 triệu đồng đến với cậu bé bị ung thư máu - 2

Thay mặt bạn đọc, PV Dân trí trao số tiền 130.207.803 đồng đến gia đình cháu Nguyễn Văn Hạnh (Ảnh: Việt Hòa).

Tháng 5/2021, gia đình phát hiện con trai bị đau ruột thừa nên đưa vào bệnh viện tuyến huyện mổ. Sau khi mổ được 3 tháng thì bắt đầu thấy con da xanh xao, ăn uống kém nên anh chị đưa con đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám thì các bác sĩ chẩn đoán cháu bị thiếu máu. Nhìn con trai ngày càng yếu dần, vợ chồng chị Hòa tiếp tục đưa cháu ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để khám thì phát hiện cháu bị bệnh ung thư máu.

Chị Hòa cho biết, đúng lịch ra Tết con phải nhập viện để điều trị. Thế nhưng trong nhà không còn đồng tiền nào để cho con đi viện truyền huyết tương và hồng cầu. 

Hơn 300 triệu đồng đến với cậu bé bị ung thư máu - 3

Đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 5.200.000 đồng của Quỹ Khuyến học Việt Nam ủng hộ gia đình cháu Nguyễn Văn Hạnh.

Để có tiền chạy chữa cho con, anh Chung cố gắng tăng ca ở công ty, còn chị Hòa nuôi thêm con gà, lợn... nhưng chẳng thấm vào đâu. Công việc vất vả, bản thân anh Chung cũng đang phải chống chọi với căn bệnh tắc động mạch vành tim. Những thứ có giá trị trong gia đình anh đã lần lượt "đội nón ra đi". Cuối cùng, đến căn nhà cấp bốn mới hoàn thành đầu năm 2021 mà gia đình đang ở cũng đành phải rao bán để có tiền tiếp tục duy trì sự sống cho con.

Sau khi hoàn cảnh gia đình chị Nhật được đăng tải trên chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí, đã có rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của độc giả trong nước và nước ngoài.

"Sau khi được bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ, vợ tôi đã đưa con đi viện chữa trị. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn sâu sắc đến Báo Dân trí, các tấm lòng hảo tâm… đã quan tâm giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn. Với số tiền này vợ chồng tôi sẽ tiết kiệm để chữa bệnh cho con", anh Chung chia sẻ.