1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sóc Trăng:

Ông mù nửa đời bắt cá nuôi người thân bệnh tật được giúp gần 75 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Gần 60 năm cuộc đời, đây là lần đầu ông Hải bước chân tới ngân hàng, được nghe âm thanh của máy đếm tiền, cầm gần 75 triệu đồng trong tay. Đây là số tiền ông chẳng dám mơ mình có được.

Ngày 24/10, phóng viên Báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến nhà ông Sơn Ngọc Hải (ngụ ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng), trao số tiền 74.633.000 đồng. Ông Hải là nhân vật trong bài viết "Cuộc sống kham khổ của ông mù nửa đời bắt cá nuôi người thân bệnh tật", đăng trên Báo Dân trí ngày 22/9. 

Đây là số tiền mà bạn đọc ủng hộ ông Hải thông qua chương trình Nhân ái, kết chuyển vào tuần 4, 5/9 và tuần 1/10. Trong đó, bạn đọc ủng hộ thông qua tài khoản Quỹ khuyến học Việt Nam 14.595.000 đồng. 

Ông mù nửa đời bắt cá nuôi người thân bệnh tật được giúp gần 75 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí trao gần 75 triệu đồng cho gia đình ông Hải trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Do ông Hải bị mù, không biết đường đi nên phóng viên đã giúp đỡ ông ra ngân hàng làm thủ tục rút tiền, làm sổ tiết kiệm theo nguyện vọng.

Nhận số tiền, ông Hải xúc động chẳng nói nên lời. Ông bảo, đây là lần đầu tiên ông bước chân ra ngân hàng để rút tiền, lần đầu tiên được nghe âm thanh của máy đếm tiền và lần đầu tiên cầm trên tay số tiền mà cả đời ông có mơ cũng chẳng chạm tới. 

"Nghe tin bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ gần 75 triệu đồng tôi suy nghĩ không ngủ được. Tôi chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình tôi. Ở tuổi gần đất xa trời, tôi không trông mong gì hơn ngoài việc có số tiền sửa sang lại căn nhà", ông Hải nói. 

Từ tiền được bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ, ông Hải trích ra 20 triệu đồng gửi tiết kiệm phòng khi ốm đau, số còn lại ông dùng để sửa căn bếp bị dột nát. 

Ông mù nửa đời bắt cá nuôi người thân bệnh tật được giúp gần 75 triệu đồng - 2

Ngày qua ngày, ông Hải mù bắt cá nuôi cả nhà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đưa tin, gia đình ông Hải có 5 người, trong đó ông, vợ và người em vợ đều bị tật nguyền, mất sức lao động. Người con gái tuy khỏe mạnh nhưng đang chăm sóc con chưa đầy 1 tuổi nên vẫn chưa thể phụ giúp gia đình. 

Ông Hải bị mù từ nhỏ, dẫu vậy hàng chục năm qua ông vẫn đều đặn mò cua, bắt cá lo bữa ăn từng ngày cho cả nhà. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí là động lực rất lớn giúp gia đình ông vươn lên. 

Có mặt tại buổi trao tiền, ông Huỳnh Hữu Lộc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Mỹ, cho biết gia đình ông Hải thuộc hộ nghèo và khó khăn nhất của xã. Cuộc sống vất vả vì 5 người nhưng chẳng ai có thu nhập. 

"Tôi thay mặt chính quyền gửi lời cảm ơn tới Báo Dân trí cùng bạn đọc, các mạnh thường quân đã quan tâm giúp đỡ gia đình ông Hải. Nhờ số tiền này gia đình ông có thể sửa nhà, có được mái ấm kiên cố hơn", ông Lộc bày tỏ.