1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4715:

Nước mắt cha già cầm sổ đỏ cứu con gái bệnh não quái ác: "Tôi hết cách rồi"

Hoàng Lê Như Hà

(Dân trí) - Ở tuổi 20, cô gái đang khỏe mạnh bình thường bỗng liệt nửa người và thường xuyên la hét không kiểm soát. Bạo bệnh của cô để lại khoản viện phí khổng lồ, đè nặng trên lưng cha mẹ.

Những ngày tháng 12, ai đến khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM sẽ không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh hai người đã luống tuổi lom khom đút từng muỗng cơm, hớp nước cho một cô gái nằm trên giường bệnh.

Cô gái đã 20 tuổi nhưng giống như đứa trẻ, liên tục quờ quạng tay chân trong vô thức. Có lúc, tiếng la hét bất ngờ phát lên, khiến những người xung quanh bị một phen hoảng sợ.

Nước mắt cha già cầm sổ đỏ cứu con gái bệnh não quái ác: Tôi hết cách rồi - 1

Gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Thảo tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Nguyễn Thị Thanh Thảo (20 tuổi, trú tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM từ tháng 10, khi đã không còn tự chủ bản thân. Suốt 9 tháng trời trước đó, hành trình đi tìm sự sống của bệnh nhân gặp nhiều chông gai.

Nhìn ánh mắt con đờ đẫn, ông Nguyễn Thanh Hùng chạnh lòng. Lấy tay quệt vội 2 mắt cho tỉnh táo, người cha kể đầu năm nay, Thảo vẫn khỏe mạnh bình thường và làm công nhân để kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi em ăn học. Sau Tết Nguyên đán 2022, bi kịch bất ngờ ập đến với con ông.

Hôm đó, vừa bắt đầu giờ làm của ca chiều, đồng nghiệp tá hỏa phát hiện Thảo ngất xỉu trong nhà vệ sinh ở công ty. Cô gái được đưa vào bệnh viện gần nhà, sau đó nằm điều trị một tuần nhưng không tìm ra chứng bệnh. Lúc này, vợ chồng ông Hùng lại đưa con vào bệnh viện tuyến tỉnh, nhưng tình trạng không khả quan hơn.

Nghe bác sĩ chẩn đoán con có bệnh liên quan đến thần kinh, cha mẹ Thảo lại đi cầu cứu khắp nơi, từ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (tỉnh Đồng Nai). Lúc này, Thảo được cho thuốc tâm thần để uống tại nhà.

"Lúc đầu mới uống thuốc, con tôi vẫn đi đứng, phụ giúp mẹ những việc lặt vặt trong nhà. Nhưng bước qua tháng thứ tư, bệnh tình trở nặng hơn, người Thảo gần như bị liệt nửa người bên trái và bắt đầu la hét, không kiểm soát như bây giờ" - ông Hùng kể.

Nước mắt cha già cầm sổ đỏ cứu con gái bệnh não quái ác: Tôi hết cách rồi - 2

Thanh Thảo phát bệnh viêm não tự miễn 10 tháng nay (Ảnh: Hoàng Lê).

Thấy con ngày càng ngờ nghệch, thêm lần nữa, cha mẹ Thảo lại khăn gói lên TPHCM tìm nơi chữa trị. Lần này, họ đưa con vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Bác sĩ Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó trưởng khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, cho biết, bệnh nhân Thảo nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không nhận biết được, người vặn vẹo, loạn động rất nhiều, cứng răng, nhai miệng. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm não tự miễn.

Với những người gặp tình trạng này, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ hoạt động bất thường, tấn công nhầm vào tế bào và mô khỏe mạnh ở não hay tủy sống. Một số trường hợp do u quái buồng trứng, tổn thương ở phổi. Trong trường hợp của bệnh nhân Thảo, hiện không rõ nguyên nhân phát bệnh là gì.

Để điều trị, bệnh nhân đã được dùng thuốc ức chế miễn dịch, sau đó thay huyết tương. Vì bệnh nhân nhập viện trễ, đến 8 tháng mới phát hiện ra bệnh, nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Biện pháp thứ 3 để can thiệp điều trị cho bệnh nhân là truyền kháng thể IVIg cải thiện hệ miễn dịch. Tuy nhiên, kháng thể này khá đắt tiền và không được bảo hiểm y tế chi trả. Sau thời gian dài điều trị, bệnh nhân đã giảm gồng người, nhưng chưa khống chế được hành vi, lời nói. 

"Chỉ riêng thay huyết tương đã tốn viện phí 70 triệu đồng, còn việc truyền kháng thể lên đến 130 triệu đồng. Thời gian hồi phục của bệnh này thường phải mất khoảng 6 tháng, nhưng cũng chỉ giúp bệnh nhân nghe và nói lại từ từ", bác sĩ Oanh chia sẻ và cho biết, việc loạn động hành vi sẽ không thể trở lại bình thường trong một sớm một chiều. Bệnh nhân sẽ còn tập luyện trong thời gian dài tại nhà.

Nước mắt cha già cầm sổ đỏ cứu con gái bệnh não quái ác: Tôi hết cách rồi - 3

Vì không làm chủ được hành vi và thường xuyên la hét, bác sĩ phải cố định tay chân của bệnh nhân lại (Ảnh: Hoàng Lê).

Chia sẻ về viện phí điều trị, ông Hùng cho biết, gần 2 tháng con nằm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, gia đình đã đóng khoảng 200 triệu đồng. Để có được số tiền này, ông đã mang sổ đỏ của gia đình đi thế chấp ngân hàng mới vay được. "Tội con tôi, tuổi đời còn quá trẻ. Tôi không thể nào bỏ nó như thế này được, còn nước thì còn tát thôi" - ông Hùng thở dài.

Người cha tâm sự, suốt nhiều tháng bỏ hết công việc chạy chữa cho con, có lúc vợ chồng ông đã muốn gục ngã, nhưng vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua. Ở quê, vợ chồng ông Hùng còn mẹ già đã hơn 90 tuổi và hai người con đang tuổi ăn học. Nếu hai người buông xuôi, gia đình nhỏ của họ không biết sẽ đi về đâu.

Ngày 9/12 vừa qua, Thảo đã được cho về để tiếp tục dùng thuốc và chăm sóc, theo dõi tại nhà. Ông Hùng rơm rớm nước mắt khi chia sẻ mong ước: "Thật tình tôi không biết phải làm sao. Gia đình đã cố gắng gom góp tiền bạc hết mức có thể, tôi hết cách rồi. Xin các mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cứu lấy con gái tội nghiệp của tôi…".

Lãnh đạo UBND xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận, hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng đang rất khó khăn. Hiện con gái ông Hùng bệnh nặng, gia đình không có tiền để trả viện phí.

Mọi ủng hộ, giúp đỡ mã số 4715 xin gửi về:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng (cha bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Thảo)

Địa chỉ: Tổ 8, ấp 3, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

SĐT: 0356923827

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4715)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EURO tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269