1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 140 triệu đồng đến với người phụ nữ mù 2 mắt, suy thận giai đoạn cuối

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ, chị Lợi có thêm cơ hội điều trị, kéo dài sự sống bên cạnh 2 đứa con nhỏ.

Ngày 15/2 đại diện Báo điện tử Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 69.367.274 triệu đồng tới gia đình cháu Trần Xuân Mạnh (12 tuổi), trú xóm Trung Tiến, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) - nhân vật trong bài viết "Con trai 12 tuổi khẩn cầu cứu mẹ mang trọng bệnh".

Đây là số tiền của bạn đọc ủng hộ qua chương trình nhân ái của Báo điện tử Dân trí. Ngoài ra, thông qua tài khoản của cá nhân anh Trần Xuân Thường (40 tuổi, bố cháu Mạnh), bạn đọc còn ủng hộ 72 triệu đồng.

Hơn 140 triệu đồng đến với người phụ nữ mù 2 mắt, suy thận giai đoạn cuối - 1

Phóng viên Báo điện tử Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình cháu Mạnh.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Thường đã nhận được tổng số tiền hơn 140 triệu đồng, giúp vợ anh có cơ hội điều trị bệnh hiểm nghèo.

Anh Thường xúc động: "Bị bệnh tật hành hạ hàng chục năm khiến vợ tôi bị mù cả 2 mắt. Mấy năm nay lại gánh thêm căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, chạy thận quanh năm. Thời điểm gia đình khó khăn nhất được độc giả Báo Dân trí chung tay giúp đỡ, gia đình tôi vui mừng lắm.

Với số tiền này, vợ tôi có thêm cơ hội tiếp tục chạy thận. Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến quý tòa soạn, mạnh thường quân đã quan tâm, chia sẻ. Hi vọng cô ấy sẽ cố gắng điều trị để khỏe mạnh trở về làm chỗ dựa tinh thần cho 2 đứa con, chúng còn quá nhỏ".

Hơn 140 triệu đồng đến với người phụ nữ mù 2 mắt, suy thận giai đoạn cuối - 2

Hiện tại chị Lợi đã bị mù cả hai mắt, vẫn đang chạy thận tại một bệnh viện ở thành phố Vinh.

Trước đó, ngày 21/12/2022, Báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của gia đình cháu Mạnh khi tuổi thơ phải chứng kiến cảnh người mẹ gồng mình chống chọi cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo.

Chị Chu Thị Lợi (36 tuổi, mẹ cháu Mạnh) mắc căn bệnh "bong võng mạc". Dù kiên trì điều trị khắp nơi nhưng bệnh ngày càng nặng khiến mắt phải bị mù vĩnh viễn, mắt trái chỉ nhìn thấy khoảng 2% ánh sáng. 3 năm nay, chị Lợi lại gánh thêm căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận quanh năm.

Hơn 140 triệu đồng đến với người phụ nữ mù 2 mắt, suy thận giai đoạn cuối - 3

Hai con của chị Lợi phải nhờ ông bà chăm sóc.

Ngoài vợ bệnh, 2 đứa con thơ (cháu lớn 12 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi), anh Thường còn phụng dưỡng mẹ già 75 tuổi. Thu nhập chính trông chờ vào những ngày công của anh nhận được từ nghề phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Để có tiền chữa bệnh cho vợ, anh Thường phải vay số tiền trên 200 triệu đồng. Bệnh tật bủa vây trong cảnh khó khăn như dồn gia đình anh Thường vào ngõ cụt.

Bài viết về hoàn cảnh gia đình cháu Mạnh nhận được sự quan tâm từ độc giả Dân trí. Hi vọng, sự ủng hộ của bạn đọc là động lực cho chị Lợi chiến đấu với bệnh tật, sớm phục hồi sức khỏe.