1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5254

Nữ sinh nghèo nuôi mẹ tâm thần được hỗ trợ gần 260 triệu đồng

Tiến Thành

(Dân trí) - Em Đinh Thị Tuyên, nữ sinh nghèo một mình nuôi mẹ tâm thần tại Quảng Bình đã được bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước hỗ trợ tổng số tiền gần 260 triệu đồng.

Em Đinh Thị Tuyên (SN 2006), trú thôn Đoàn Kết, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, là nhân vật trong bài viết "Nỗi đau của nữ sinh nghèo phải dùng xích sắt trói mẹ bên giường".

Hoàn cảnh đầy bi đát của Tuyên sau khi đăng trên báo Dân trí nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn từ cộng đồng.

Nữ sinh nghèo nuôi mẹ tâm thần được hỗ trợ gần 260 triệu đồng - 1

Em Đinh Thị Tuyên đón nhận món quà lớn từ bạn đọc Dân trí (Ảnh: Tá Chuyên).

Đặc biệt, thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã quyên góp, ủng hộ em Tuyên tổng số tiền hơn 230 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến em Tuyên.

"Bên cạnh hơn 230 triệu đồng này, nhiều nhà hảo tâm còn gọi điện trực tiếp để chia sẻ, giúp đỡ cháu gần 30 triệu đồng nữa. Số tiền gần 260 triệu có được, cháu sẽ gửi tiết kiệm vừa chăm sóc mẹ, vừa thực hiện giấc mơ học đại học của mình. Cháu xin cảm ơn bác, các cô, các chú đã thương 2 mẹ con cháu", Tuyên bộc bạch.

Cùng đến thăm và trao quà của bạn đọc Dân trí cho em Đinh Thị Tuyên, bà Đặng Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy thay mặt chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí và bạn đọc.

Theo bà Thắm, nhiều năm qua, công tác an sinh xã hội của địa phương có dấu ấn không nhỏ từ báo Dân trí. Rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ để vượt lên nghịch cảnh, thay đổi cuộc sống.

"Bạn đọc Dân trí đã mang đến cho em Tuyên một "phép màu" thực sự, giúp em thoát khỏi cuộc sống cơ cực, tạo điều kiện để em hiện thực hóa giấc mơ học tập. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi cảm ơn bạn đọc Dân trí và hy vọng quý báo và các mạnh thường quân sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ thật nhiều trường hợp khó khăn hơn nữa", bà Thắm bày tỏ.

Nữ sinh nghèo nuôi mẹ tâm thần được hỗ trợ gần 260 triệu đồng - 2

Em Định Thị Tuyên phải mua xích sắt trói người mẹ bị tâm thần bên giường (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã đăng tải, em Đinh Thị Tuyên sinh ra không biết mặt bố, mẹ là chị Đinh Thị Lình (SN 1970), từ nhỏ đã khờ dại với các triệu chứng của bệnh tâm thần. Trước đây, 2 mẹ con Tuyên sống nhờ vào bà ngoại, đến năm 2017, người bà qua đời, mọi gánh nặng đổ dồn lên cô học trò nhỏ, khi đó mới 11 tuổi.

Khoảng 5 năm trở lại đây, chị Lình gần như không còn làm chủ được hành vi, thậm chí không nhận ra được con gái. Tuyên có người cậu ruột cũng bị tâm thần, còn những người họ hàng khác đều vất vả nên chẳng giúp được gì cho em.

Vì mẹ tâm thần nặng, suốt ngày đập phá, đi lang thang, Tuyên không còn cách nào khác phải mua xích sắt, xích mẹ lại bên giường. Việc ăn uống, tắm rửa và cả đi vệ sinh của mẹ đều được Tuyên chăm lo chu đáo, tuy nhiên phải dùng xích trói mẹ là điều khiến Tuyên đau lòng nhất.

Về trường hợp của chị Lình, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lệ Thủy, cho hay, đơn vị đang hướng dẫn chính quyền địa phương, hoàn thiện các thủ tục để đề xuất, đưa người phụ nữ này vào trung tâm chăm sóc người tâm thần.