1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5311

Nữ sinh 1 tay dân tộc Dao cầm 500 ngàn đồng vượt 300km với giấc mơ đại học

Hương Hồng

(Dân trí) - Quyết tâm vượt lên số phận, nữ sinh người Dao bị khuyết tật tay đem theo giấy báo trúng tuyển Học viện Dân tộc và 500 ngàn đồng vượt hơn 300 km từ quê nhà Hoàng Su Phì, Hà Giang về Hà Nội.

Nữ sinh 1 tay dân tộc Dao cầm 500 ngàn đồng vượt 300km với giấc mơ đại học

Một ngày Thu Hà Nội, tôi đã gặp nữ sinh 18 tuổi đầy nghị lực ấy (em Đặng Thị Phương SN 2006, trú tại Thông Nguyên, Hoàng Su Phì, Hà Giang) khi em rụt rè xuất hiện ở tòa soạn báo Dân trí.  

Trong bộ đồng phục phổ thông, một bên ống tay áo trắng buông thõng, tay còn lại Phương run run đặt lá thư xin trợ giúp lên bàn, giọng cô bé lí nhí:

"Cháu đã suy nghĩ rất nhiều khi viết thư cầu cứu báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Cháu muốn vượt lên số phận không may của mình, nhưng giờ không biết bấu víu vào đâu. Cháu mong cô, bác giúp đỡ!...", đôi mắt cô bé đỏ hoe, ngấn nước.

Nữ sinh 1 tay dân tộc Dao cầm 500 ngàn đồng vượt 300km với giấc mơ đại học - 1

Nữ sinh dân tộc Dao khuyết tật tay, quyết tâm vượt lên số phận, em tới tòa soạn báo Dân trí mong được các bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Phương kể, em bị khiếm khuyết tay trái bẩm sinh (không có bàn tay trái), lại thường xuyên ốm đau. Năm em lên 8 tuổi, cũng bởi cuộc sống quá khó khăn nên bố mẹ ly hôn, Phương ở với mẹ.

Sống ở vùng sâu vùng xa, khó khăn bậc nhất của tỉnh Hà Giang nên cuộc sống của gia đình Phương gặp muôn vàn khó khăn. Bữa ăn thường ngày của gia đình em chỉ là mèn mén hay cơm độn ngô, sắn khi giáp hạt.

Vượt lên cuộc sống cực nhọc, nhưng cô bé khuyết tật quyết tâm tìm kiếm con chữ. "Ở quê, những đứa trẻ như em thường sẽ không được đi học. Nhưng được nhà trường và chính quyền địa phương động viên, giúp đỡ nên em đã được đến trường… ", Phương nói.

Nhà nghèo, nên ngoài những lúc lên lớp, dù sức yếu lại khuyết tật tay, nhưng Phương vẫn lên rừng chặt củi, bẻ măng…, để giúp mẹ trang trải cuộc sống và có tiền mua sách vở.

Nữ sinh 1 tay dân tộc Dao cầm 500 ngàn đồng vượt 300km với giấc mơ đại học - 2

Vượt qua nghịch cảnh, nữ sinh vùng cao đủ điểm vào Học viện Dân tộc (Ảnh: Hương Hồng).

Mong muốn có người đàn ông để gánh vác việc lớn trong nhà, người mẹ của Phương đi bước nữa với một người đàn ông ở bản bên. Phương kể bố dượng rất thương mẹ con em. Ông chăm chỉ làm lụng, "đầu tắt mặt tối" trên nương, hay hễ có ai gọi làm thuê việc gì, ông cũng không nề hà.

Trong một lần đi phụ hồ, bố dượng của Phương không may bị ngã dẫn đến chấn thương nặng. Sau hơn 1 năm chạy chữa tích cực, người cha dượng của Phương giữ lại được tính mạng nhưng gần như không còn khả năng lao động, đồng thời để lại khoản nợ hàng trăm triệu đồng trên vai người vợ.

Phương thổn thức: "Dượng bị ngã khi em đang học lớp 11. Lúc đấy nhà bĩ cực quá, em xin nghỉ học để chăm sóc dượng nhưng mẹ không cho. Sau đó mẹ phải xuống Bắc Giang xin làm công nhân, để tiện chăm sóc mẹ đưa dượng cùng đi".

Nữ sinh nghèo kể tiếp, vượt lên nghịch cảnh cô bé cố gắng theo học hết bậc học phổ thông. Kỳ thi vừa rồi Phương đậu vào Học viện Dân tộc ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số với số điểm 19,5 khối C00.

Nữ sinh 1 tay dân tộc Dao cầm 500 ngàn đồng vượt 300km với giấc mơ đại học - 3

Về Hà Nội nhập học Phương chỉ có vỏn vẹn 500 ngàn đồng (Ảnh: CTV).

Vừa học và chăm chỉ làm việc nhà, Phương nuôi một con lợn nái với 5 con lợn con. Dự tính khi xuống Hà Nội nhập học em sẽ bán vài con để làm lộ phí và trang trải việc học hành. Nhưng, bệnh tình của dượng trở nặng, nên Phương đã phải bán cả đàn lợn để có tiền cho dượng nhập viện điều trị.

Ngày Phương nhập học đã tới, trong nhà không có lấy một đồng, người mẹ nghèo bòn mót mọi thứ trong nhà từ bao lúa giống…, đến con gà mái đang ấp trứng được 500 ngàn đồng để Phương về Hà Nội.

Số tiền ít ỏi mang theo khi xuống Hà Nội đã hết nhẵn, trong người không có một đồng, nhưng cô sơn nữ quyết tâm vượt lên số phận, hiện thực hóa "giấc mơ giảng đường". Mấy ngày trôi qua, đôi chân cô gái khuyết tật đi khắp phố phường Hà Nội tìm kiếm việc.

"Có lẽ mọi người e ngại em là người khuyết tật, không đủ sức khỏe, nên em xin việc nhiều nơi mà không đâu nhận… ", Phương buồn bã.

Nữ sinh 1 tay dân tộc Dao cầm 500 ngàn đồng vượt 300km với giấc mơ đại học - 4

Đàn lợn đã phải bán để chạy chữa cho bố dượng bị tai nạn lao động (Ảnh: CTV).

 Liên lạc về địa phương nơi nữ sinh Đặng Thị Phương sinh sống, ông Phàn Chàn Quảng, trưởng thôn Tân Hạ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cho biết:

"Gia đình cháu Phương là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương chúng tôi. Cháu sinh ra không có tay trái nhưng luôn nỗ lực vươn lên học tập, cháu rất chịu thương chịu khó, ai cũng quý mến.

Bố dượng cháu năm ngoái không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng phải chạy chữa tốn kém. Cả gia đình vẫn ở trong căn nhà làm bằng tre nứa đã cũ nát.

Biết tin cháu Phương được về Hà Nội học chúng tôi rất mừng, nhưng cũng rất lo cho cháu. 4 năm học ở Hà Nội tốn kém, thực sự quá sức của gia đình cháu.

Nữ sinh 1 tay dân tộc Dao cầm 500 ngàn đồng vượt 300km với giấc mơ đại học - 5

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp nữ sinh khuyết tật đầy nghị lực này hiện thực hóa ước mơ! (Ảnh: CTV).

Được biết báo Dân trí có Chương trình Nhân ái giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi tha thiết mong quý báo cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ Phương, để cháu đạt được ước mơ thoát nghèo, trở thành người có ích cho xã hội".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5311 xin gửi về:

1. Đặng Thị Phương

Địa chỉ: Thôn Tân Hạ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

ĐT: 0971332441

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5311)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269