Nữ phóng viên lạc đường nơi hoang vu và món quà nhỏ ý nghĩa
(Dân trí) - Nhiều năm đồng hành cùng chương trình Nhân ái, phóng viên Dân trí không ngại khó, ngại khổ, đi đến những bản làng heo hút để làm “cầu nối” giữa mảnh đời bất hạnh với bạn đọc.
Nữ phóng viên lạc đường nơi hoang vu
Phóng viên Thúy Diễm đã có thời gian hơn một thập kỷ gắn bó cùng báo Dân trí, trong khoảng thời gian đó, chị có nhiều cơ hội đồng hành trong các hoạt động nhân ái ý nghĩa.
Thúy Diễm là phóng viên thường trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Bên cạnh công tác chuyên môn, chị còn là cầu nối giữa bạn đọc Dân trí và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng nhiều mái trường, nhà Nhân ái cho học sinh vùng sâu, vùng xa và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chuyến đi đều để lại những dấu ấn khó phai trong chị.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí cùng phóng viên di chuyển bằng máy cày vào điểm Trường Tiểu học La Văn Cầu, xã Đắk R’măng, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông trong lễ khởi công (Ảnh: Uy Nguyễn).
Năm 2020, một trong những dấu ấn đáng nhớ của nữ phóng viên Thúy Diễm là hành trình đến với lễ khánh thành điểm Trường Tiểu học La Văn Cầu tại xã Đắk R’măng, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.
Công trình được xây dựng từ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, tọa lạc tại cụm dân cư "8 không" - nơi thiếu thốn điện, đường, trường, trạm, hộ khẩu, khai sinh, nước sạch và sóng điện thoại. Sự hình thành của điểm trường mới đã mang lại cơ hội học tập ổn định cho gần 1.000 học sinh, chấm dứt cảnh học tạm bợ.
Hành trình đến điểm trường đầy gian nan khi đoàn công tác phải di chuyển bằng máy cày qua những đoạn đường sình lầy. Buổi lễ khánh thành diễn ra thành công, trong niềm hân hoan của cộng đồng, chính quyền địa phương cũng như các em học sinh và phụ huynh.
Chuyến công tác này cũng để lại một kỷ niệm "thót tim" khi nữ phóng viên Thúy Diễm bị lạc. Trên đường trở về trung tâm xã, chị đi nhờ xe máy của một người đàn ông. Bất ngờ, người này thừa nhận không phải phụ huynh học sinh hay người địa phương và không thông thạo đường ra xã, khiến cả hai lạc sâu vào nương rẫy.

Phóng viên Thúy Diễm (áo xanh) đi tác nghiệp tại địa bàn khó khăn ở Tây Nguyên (Ảnh: Uy Nguyễn).
Giữa vùng đất vắng vẻ, không sóng điện thoại và cây cối um tùm, sự lo lắng bao trùm khi không thể liên lạc cầu cứu hay định vị. Trong tình thế căng thẳng, nữ phóng viên Thúy Diễm đã chủ động bắt chuyện, tìm hiểu về người đàn ông và khéo léo chia sẻ công việc, mối quan hệ với lực lượng chức năng địa phương, nhằm phòng ngừa rủi ro.
"Nói thật, tại thời điểm đó tôi run lắm nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Trong đầu tôi nghĩ chắc mình đang đi làm việc ý nghĩa nên sẽ được "trời" thương", chị Diễm nhớ lại.
Sau gần 45 phút lạc lối qua những con đường ngoằn ngoèo, gồ ghề, may mắn đã mỉm cười khi chị phát hiện một người phụ nữ đang làm nương rẫy từ xa. Chị lập tức xin xuống xe, chạy đến nhờ giúp đỡ và được chỉ đường về lại trung tâm xã.

Phóng viên Thúy Diễm (thứ 2 bên trái sang) trong một hoạt động Nhân ái của báo Dân trí (Ảnh: Uy Nguyễn).
Trở về xã an toàn, phóng viên Thúy Diễm thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành nhiệm vụ tác nghiệp mà không gặp bất trắc. Sự việc này trở thành bài học quý giá về sự cẩn trọng khi tác nghiệp tại những vùng sâu, vùng xa với bản thân chị.
Thùng mì tôm và những lốc sữa trao vội
Tháng 3/2017, phóng viên Trung Thi bắt đầu hành trình tại báo Dân trí, và từ đó, anh trở thành một phần của "cầu nối" giữa những mảnh đời bất hạnh với bạn đọc và các mạnh thường quân trên khắp cả nước.
Với chiếc xe máy quen thuộc, phóng viên Trung Thi đã rong ruổi khắp các nẻo đường tại tỉnh Phú Yên, từ những con hẻm thành phố đến các buôn làng vùng cao, để xác minh từng hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, mang đến cho độc giả những thông tin chân thực và khách quan nhất.

Phóng viên Trung Thi (phải) trong một chuyến đi làm công tác từ thiện ở huyện miền núi tỉnh Phú Yên (Ảnh: Tường Quân).
Những chuyến đi thực tế đã giúp anh thấm thía về cuộc sống túng thiếu của nhiều gia đình, đặc biệt là trẻ em, nơi miếng ăn cũng trở thành điều xa xỉ. Trước những hoàn cảnh xúc động ấy, phóng viên Trung Thi thường tự bỏ tiền túi, có khi 100.000-200.000 đồng, để mua mì tôm, sữa hỗ trợ tạm thời đến các em nhỏ.
Trong số vô vàn hoàn cảnh đã gặp, trường hợp 3 mẹ con chị Đặng Thị Mỹ Kiều, trú tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tháng 6/2020, khi đến thăm nhà chị Kiều, phóng viên Trung Thi chứng kiến cảnh 2 bé gái con chị đang vui vẻ ăn những miếng sắn khô hầm nhừ.
"Nhìn 2 cháu vất vả nhai từng miếng sắn khô cứng, lòng tôi quặn thắt. Một nỗi xót xa trào dâng khi nghĩ đến sự đối lập giữa cuộc sống của những đứa trẻ này và bao em nhỏ khác có cha, có mẹ được chăm lo no đủ, ấm êm", phóng viên Trung Thi chia sẻ.
Thời điểm đó, chị Kiều mắc căn bệnh tim và gánh nặng một mình nuôi 2 con nhỏ trong cảnh không ruộng đất, phải mua gạo từng ký. Mỗi ngày, gia đình chị chỉ có 2 bữa cơm trưa và tối, bữa sáng đành thay bằng sắn khô hầm nhừ.
Rời đi sau khi thu thập thông tin, hình ảnh 2 đứa trẻ với những lát sắn khô vẫn ám ảnh tâm trí phóng viên Trung Thi. Đến đầu làng, anh ghé vào tiệm tạp hóa, mua một thùng mì tôm và 4 lốc sữa với giá 200.000 đồng - số tiền tương đương nhuận bút một bài viết nhân ái thời điểm đó.

Hai con chị Kiều ăn từng miếng sắn khô một cách khó nhọc (Ảnh: Trung Thi).
Quay trở lại, anh đã trao món quà tới các cháu. Ánh mắt vui mừng khôn xiết của 2 đứa trẻ khi nhận những gói mì và hộp sữa là khoảnh khắc khó quên với phóng viên Trung Thi trong hành trình kết nối yêu thương của mình.
"Đó chỉ là một chút tấm lòng của cá nhân tôi, nhưng tôi nghĩ món quà ấy sẽ làm 3 mẹ con vui và bản thân mình cũng vui theo", anh Thi chia sẻ.
Bài viết về hoàn cảnh gia đình chị Kiều sau đó được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, nhận được sự chung tay của bạn đọc với hơn 140 triệu đồng hỗ trợ chị có thêm điều kiện chữa trị bệnh và hơn 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà nhân ái.
Ông Nguyễn Đức Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Đồng, xác nhận nhờ nguồn hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí, sức khỏe chị Kiều đã cải thiện đáng kể. Hiện tại, chị mưu sinh bằng nghề bán vé số, tiếp tục lo cho 2 con đến trường.