1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5479

Nữ công nhân nghèo nuôi chồng và con bị bệnh được giúp hơn 103 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Hơn 103 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ đã giúp chị Linh hoàn thiện được căn nhà, lo thuốc thang, chữa bệnh cho chồng và con trai.

Ngày 21/3, thay mặt bạn đọc, phóng viên Dân trí đã thăm và trao bảng tượng trưng số tiền 103.895.472 đồng đến gia đình chị Đinh Thị Tài Linh (ở xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Chị Linh là nhân vật trong bài viết "Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên", đăng ngày 15/2.

Nữ công nhân nghèo nuôi chồng và con bị bệnh được giúp hơn 103 triệu đồng - 1

Phóng viên báo Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ đến vợ chồng chị Linh trước sự chứng kiến của đại diện địa phương (Ảnh: Thùy Trang).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Linh qua số tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản ngân hàng của chị Linh.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, chị Linh cho biết, có nằm mơ chị cũng không nghĩ sẽ được giúp đỡ số tiền lớn như vậy. Đây là món quà ý nghĩa, quý giá, thể hiện sự yêu thương của những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước, giúp gia đình chị vượt qua khó khăn.

"Tôi làm công nhân, mỗi tháng thu nhập chỉ hơn 6 triệu đồng. Số tiền này để nuôi 3 đứa con và chăm sóc chồng bệnh tật, quả thật là thử thách rất lớn với tôi. Giờ đây, phép màu đã xuất hiện khi bạn đọc Dân trí ủng hộ gia đình tôi nhiều như vậy. Khoản tiền này, tôi sử dụng để hoàn thiện căn nhà đang dang dở và lo thuốc men, viện phí cho chồng cùng con trai út", chị Linh xúc động nói.

Chị Linh cho biết, đã trích gần 50 triệu đồng sửa nền nhà, làm bê tông tường, số còn lại gửi tiết kiệm để dành lo tiền chữa bệnh cho chồng và con.

Chị Linh vô cùng biết ơn bạn đọc Dân trí và hứa sử dụng số tiền đúng mục đích, không phụ những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ gia đình mình vượt qua nghịch cảnh. Tình yêu thương của cộng đồng thực sự là động lực rất lớn, tiếp sức cho chị trong những tháng ngày sắp tới.

Nữ công nhân nghèo nuôi chồng và con bị bệnh được giúp hơn 103 triệu đồng - 2

Gia đình chị Linh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã thông tin, cuối năm 2023, trên đường đi bán vé số, anh Phạm Trung Ngân (39 tuổi, ngụ ấp Thới, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị tai nạn giao thông. Cú va chạm khiến anh Ngân ngã xuống đường, phần đầu tổn thương nghiêm trọng, vỡ hộp sọ.

Sau hơn nửa năm chữa trị, lắp hộp sọ nhân tạo, anh Ngân bình phục nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng, phải uống thuốc mỗi ngày.

Từ người đàn ông khỏe mạnh, anh Ngân không còn khả năng lao động, chỉ ở nhà làm việc lặt vặt. Mọi chi phí sinh hoạt và tiền thuốc của anh đều trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của vợ là chị Đinh Thị Tài Linh (32 tuổi).

Chị Linh làm công nhân, lương chỉ 6,5 triệu đồng/tháng. Số tiền này chị phải lo thuốc men cho chồng, tiền học hành của 3 đứa con.

"Sức khỏe tôi cũng yếu, nhiều lần tăng ca bị ngất xỉu nên ít tăng ca. Lúc chồng khỏe, đi bán vé số cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng/ngày. Giờ đây anh ấy mất sức lao động. Nhiều hôm tôi suy nghĩ rồi lo lắng, nếu mình ngã xuống thì cả nhà không biết sống sao", chị Linh buồn bã nói.

Chị Linh kể, chồng tai nạn, đau yếu, con trai út cũng bệnh nặng. Lúc nhỏ, bé Phạm Đinh Tuấn Nghĩa (nay 10 tuổi) bị viêm não Nhật Bản. Dù được điều trị nhưng vẫn còn di chứng, não bị tổn thương vĩnh viễn khiến Nghĩa co giật phức tạp.