1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Niềm vui lớn đến với gia đình người phụ nữ khốn khổ ngày giáp Tết

Tiến Thành

(Dân trí) - Những ngày Tết cận kề, gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, một hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình đã đón nhận niềm vui lớn khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 210 triệu đồng.

Những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) trở lại thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1982), một hộ gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn tại thôn Long Đại, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy.

Chị Hoa là nhân vật trong bài viết "Gia đình tôi hết cách rồi, đành phó mặc ông trời thôi". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của rất đông bạn đọc trong và ngoài nước.

Niềm vui lớn đến với gia đình người phụ nữ khốn khổ ngày giáp Tết - 1

Mẹ con chị Hoa bên lán tạm được dựng trên đất sản xuất.

Theo chị Hoa, thời gian qua, rất nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện sẻ chia, gửi tiền trực tiếp để hỗ trợ cho gia đình. Thậm chí, một số bạn đọc đã đến tận nơi để tặng quà, động viên chị Hoa sớm vượt qua những khó khăn.

Thông qua chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ gia đình chị Hoa tổng số tiền hơn 210 triệu đồng. Niềm vui mà bạn đọc Dân trí mang đến gia đình chị Hoa càng ý nghĩa hơn khi Tết cận kề.

Niềm vui lớn đến với gia đình người phụ nữ khốn khổ ngày giáp Tết - 2

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao số tiền hơn 210 triệu đồng đến gia đình chị Hoa.

"Có nằm mơ tôi cũng không dám tin mình được mọi người giúp đỡ một số tiền lớn như thế, ơn nghĩa này gia đình tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi xin được cảm ơn bạn đọc Dân trí. Có số tiền này, tôi sẽ có điều kiện hơn để chăm lo cho chồng con, sang năm sẽ làm cái nhà để có nơi chui ra, chui vào chứ cứ sống tạm bợ giữa rừng cũng cực lắm", chị Hoa xúc động chia sẻ.

Có mặt tại buổi trao quà, bà Đặng Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy thay mặt chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Dân trí khi đã chung tay, giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh.

"Thời gian qua, có nhiều hoàn cảnh tại huyện Lệ Thủy đã được Báo Dân trí kết nối, kêu gọi hỗ trợ và đón nhận số tiền rất lớn. Đã có những gia đình nghèo vượt qua khó khăn, thay đổi cuộc sống một cách tích cực. Nhân dịp Tết Nguyên đán, thay mặt địa phương xin được gửi lời chúc Tết đến bạn đọc Dân trí. Hy vọng trong thời gian tới, Báo Dân trí và bạn đọc tiếp tục quan tâm, đồng hành với địa phương trong công tác an sinh, xã hội", bà Thắm nói.

Niềm vui lớn đến với gia đình người phụ nữ khốn khổ ngày giáp Tết - 3

Anh Hoàng Văn Khương, chồng chị Hoa hiện đang bị ung thư.

Gia đình chị Hoa là hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Thủy. Chị Hoa bị dị tật mắt bẩm sinh, chỉ thấy mờ mờ, đã vậy sức khỏe yếu, đau ốm đi viện liên miên nên chẳng làm được việc gì, chỉ quanh quẩn ở nhà trồng luống rau, nuôi con gà.

Cuộc sống của gia đình nghèo phụ thuộc hết vào người chồng là anh Hoàng Văn Khương. Người đàn ông này lam lũ đủ nghề, từ làm thuê đến trồng rừng, làm rẫy, chẳng mấy khi ngơi tay, chỉ mong cả nhà có cơm ăn, áo mặc, các con được đến trường.

Cách đây mấy năm, vợ chồng chị Hoa mạnh dạn vay mượn mấy trăm triệu đồng mua lại chiếc máy gặt cũ về để đi gặt thuê, với mong muốn thoát nghèo. Nào ngờ chiếc máy gặt cứ ra đồng lại hỏng, sửa chữa thường xuyên, mấy vụ mùa liền đều thua lỗ, bán máy cũng chẳng ai mua, tiền vay ngân hàng lại trở thành gánh nặng.

Niềm vui lớn đến với gia đình người phụ nữ khốn khổ ngày giáp Tết - 4

Vợ chồng chị Hoa có 3 người con, cháu lớn nhất chỉ mới học lớp 8, con út mới 2 tuổi.

Vợ chồng chị Hoa đã phải "cắn răng" bán nhà lấy tiền trả nợ, cả gia đình dựng cái lán nhỏ bên bìa rừng để dọn ra đó ở. Khi chưa thể tìm ra lối thoát cho cuộc sống cơ cực trước mắt, mới đây, anh Khương lại bất ngờ phát hiện mình bị ung thư phổi.

Là trụ cột gia đình nhưng lại không may mắc căn bệnh quái ác, anh Khương sụp đổ hoàn toàn, sức khỏe ngày một yếu. Còn với chị Hoa cứ ôm lấy chồng mà khóc trong bất lực, nhà cũng đã bán, con còn quá nhỏ, tương lai chẳng biết sẽ đi về đâu. Vợ chồng chị Hoa có 3 người con, cháu lớn nhất chỉ mới học lớp 8, con út mới 2 tuổi.