1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3685:

Những đứa trẻ bất hạnh bị bố mẹ bỏ rơi sống trong nghèo đói

(Dân trí) - Bố mẹ bỏ nhau, những đứa trẻ vô tội bị bố mẹ chúng nhẫn tâm "vứt lại" hết cho người bà tội nghiệp. Cuộc sống khó khăn, bà Thủ không kham nổi những đứa cháu tuổi ăn, tuổi lớn bà định mang cho bớt đi...

Không yên ắng như các gia đình ở vùng thôn quê vốn có, ngôi nhà nhỏ của bà Vũ Thị Thủ (thôn Trinh Nữ, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) luôn đầy ắp tiếng trẻ thơ bởi cùng lúc bà phải chăm đến tận 6 đứa cháu.

Cậu bé lớn nhất là Nguyễn Đình Hùng đang học lớp 8, bé út là Nguyễn Ngọc Lan (2 tháng tuổi) lúc nào cũng ngằn ngặt khóc vì khát sữa. Vội vã đạp xe cách nhà gần 10km trở về, khi chân tay vẫn còn lấm bùn, bà Thủ chạy nhanh lại, đón tay đứa cháu để bón cho thìa sữa. Khi ấy, cô bé mới tạm ngưng khóc vì tóp tép được một chút sữa vào miệng…

Những đứa trẻ bất hạnh bị bố mẹ bỏ rơi sống trong nghèo đói - 1
Cuộc sống của bà cháu bà Thủ gặp nhiều khó khăn vì bà cùng lúc chăm cho 5 đứa cháu
Những đứa trẻ bất hạnh bị bố mẹ bỏ rơi sống trong nghèo đói - 2
Những đứa cháu đáng thương được sinh ra trong những gia đình không trọn vẹn hạnh phúc

Tiếp nhận lá đơn cầu cứu của bà chúng tôi đã vô cùng ái ngại trước thông tin, bà sẽ mang đứa cháu trai cho đi vì không thể lo được cái ăn, cái mặc cho cháu. 

Kể về cuộc sống của gia đình, bà Thủ sinh được 3 con gái thì có 2 đứa không hạnh phúc, đứa thì li thân, đứa thì lại li dị nên các con mang hết cháu về “ăn vạ" bà.

Hai cháu Trần Tiến Bảo Ngọc (7 tuổi) và Trần Hà Phương (4 tuổi) là con nhà đứa thứ 2 nhà tôi, bố mẹ nó ly thân đã 3 năm nay, mẹ nó bỏ đi, nghe nói sang tận Trung Quốc đến nay chưa có tin tức gì.

Những đứa trẻ bất hạnh bị bố mẹ bỏ rơi sống trong nghèo đói - 3
Mẹ các cháu sang Trung Quốc đã 3 năm nay không có tin tức gì

3 đứa còn lại là Nguyễn Đình Hùng (học lớp 8); Nguyễn Đình Sang (3 tuổi) và Nguyễn Ngọc Lan (2 tháng tuổi) là con của đứa đầu. Vợ chồng nó không phải là bỏ nhau nhưng có sống với nhau đâu. Bố chúng nó ở đâu, tôi cũng không biết. Đợt con gái tôi mang bầu bé Lan, chúng tôi cũng có biết gì đâu. Giờ nó đẻ con ra được 2 tháng là phải đi cấy thuê rồi vì ở nhà thì lấy gì mà đổ vào miệng. Kể xong, bà Thủ cứ cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên có lẽ vì bà xấu hổ quá.

Con dại, cái mang, lũ trẻ chẳng có tội tình gì cả, lỗi là ở người lớn sống vô trách nhiệm và thiếu tình thương nên bọn trẻ mới khổ đến vậy. Nhưng trách cũng chỉ đến vậy thôi. Hiện tại cuộc sống của mấy bà cháu cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc.

Ông Lê Văn Khiển - Phó chủ tịch xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bà Thủ khó khăn vì ông bà nuôi đến 5 cháu. Biết được điều kiện của bà nên ở phía thôn, xã cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ bà.

Về vấn đề bà muốn cho cháu Sang đi làm con nuôi, tôi cũng đã nghe bà kể. Đứng ở góc độ người ở xã, chúng tôi khuyên nhủ bà cố gắng nuôi dạy cháu vì rất thương cháu. Tuy nhiên vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn nên phía xã cũng mong muốn bà cháu được mọi người giúp đỡ".

Những đứa trẻ bất hạnh bị bố mẹ bỏ rơi sống trong nghèo đói - 4
Các cháu dường như biết thân biết phận nên ngoan ngoãn, không nũng bà
Những đứa trẻ bất hạnh bị bố mẹ bỏ rơi sống trong nghèo đói - 5
Cậu bé Sang năm nay 3 tuổi, là đứa cháu mà bà muốn cho đi làm con nuôi

Vừa trò chuyện, bà Thủ lại vừa dỗ cháu bởi con bé khát sữa nên cứ khóc liên tục. Bà kể buổi sáng, hai mẹ con dậy từ 4h đi cấy thuê, nay nghe tin có nhà báo về thăm nên bà đạp xe về trước, còn con gái phải cố cấy đến tối mịt mới xong mảnh ruộng ấy. Biết là con mới sinh, cháu khát sữa nhưng buộc phải đi làm vì nếu ở nhà thì mấy đứa trẻ cũng nhịn đói luôn.

Cuộc sống vất vả, khó khăn là thế, nên bà mới có suy nghĩ cho đi cậu bé Sang. Việc này tất cả mọi người đều biết, kể cả bà nội của bé. Nhìn cháu, bà Thủ không cầm lòng được, bà bảo: “Chỉ mong gửi cháu vào được nhà nào tử tế có đủ cái ăn, cái mặc là tôi mừng lắm rồi. Nó là cháu tôi, là máu mủ ruột rà của mình nhưng giữ nó lại mà để nó đói, nó khổ thì tôi có tội lắm”.

Những đứa trẻ bất hạnh bị bố mẹ bỏ rơi sống trong nghèo đói - 6
Cô cháu gái 2 tháng tuổi, mẹ dậy sớm từ 4h để đi cấy thuê
Những đứa trẻ bất hạnh bị bố mẹ bỏ rơi sống trong nghèo đói - 7
Cô bé khóc cả ngày vì đói sữa

Biết bà kể chuyện mình nên cậu bé Sang cứ nem nép ở cánh cửa. Gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của em mới mấy phút trước còn cười tươi rói, giờ đã sợ hãi, rơm rớm khóc. Thương em, Hùng chạy lại ôm lấy Sang, vỗ về, đôi mắt cũng đã ướt từ khi nào.

“Con biết việc bà sẽ cho em đi ở nhà người ta, con nhớ em lắm nhưng bà vất vả, cũng chẳng lo đủ cái ăn cho mấy anh em con. Con bảo nghỉ học về đi làm nhưng mà bà động viên là phải cố học nốt, ít nhất là hết cấp 2 chứ giờ mới học đến lớp 8, có nghỉ cũng chẳng làm được gì cả”. Hùng tâm sự với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn cậu bé lúc ấy, không ai cầm lòng được. Tình anh em ruột thịt sẽ bị chia lìa bởi bà nghèo đói quá…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3685: Bà Vũ Thị Thủ 

Địa chỉ: Thôn Trinh Nữ, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Số ĐT: 0329738288

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh