1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4017:

Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân

Khánh Hồng Hồng Phương

(Dân trí) - Bao nhiêu ngày con nằm điều trị cũng là ngần ấy thời gian vợ chồng ông Dậu trằn trọc không ngủ, lo bệnh tình của con, lo không biết xoay đâu ra tiền để đóng viện phí cứu con...

Sau gần 20 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tích cực chạy chữa, giành giật sự sống từ tay "tử thần", anh Đoàn Ngọc Danh (29 tuổi, trú tại tổ 3, thôn Long Hội, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn phải điều trị lâu dài. Quanh giường bệnh vẫn gắn đầy những loại máy móc, thiết bị hỗ trợ sự sống cho chàng trai 29 tuổi.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, thương cha mẹ và 2 người em nhỏ, anh Đoàn Ngọc Danh sớm trở thành trụ cột. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, anh Danh xin vừa học vừa làm đầu bếp tại một khách sạn tại Hội An. Mỗi ngày, anh Danh phải đi hơn 25 km từ nhà đến chỗ làm và nhận mức lương khoảng 6 triệu đồng. Cứ ngỡ khó khăn đang dần qua đi, nhưng ngờ đâu sóng gió ập đến với anh Danh và gia đình.

Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân - 1

Anh Đoàn Ngọc Danh bị bệnh viêm cơ tim cấp đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Một ngày giữa tháng 1, sau ca làm đêm trở về nhà, bất ngờ anh Danh có triệu chứng sốt, mệt mỏi và ho ra máu. Gia đình bàng hoàng đưa anh đến bệnh viện, rồi chết lặng khi nhận hung tin, anh Danh bị viêm cơ tim cấp, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh diễn biến nặng và tình hình vô cùng nguy kịch, các bác sĩ buộc phải cho chạy ECMO (Tim - phổi nhân tạo), lọc máu liên tục mỗi ngày để cứu Danh.

Sau gần 20 ngày điều trị, trừ số tiền bảo hiểm y tế chi trả, gia đình Danh phải thanh toán viện phí hơn 200 triệu đồng. Để có được số tiền này, phần lớn bố mẹ Danh phải đi vay mượn anh em, bà con.

Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân - 2

Sau gần 20 ngày chạy EMO và lọc máu liên tục, hiện anh Danh đã qua cơn nguy kịch

Con trai nằm điều trị bao nhiêu ngày cũng là bấy nhiêu thời gian vợ chồng ông Đoàn Ngọc Dậu (sinh 1970, bố của Danh) lo lắng không yên, lo cho bệnh tình của con, lo biết kiếm đâu ra tiền để đóng viện phí.

Từ khi con đổ bệnh, vợ chồng ông Dậu bỏ hết công việc thay phiên nhau để ra Đà Nẵng chăm con. Nhưng cũng không thể gặp được vì anh Danh phải điều trị trong phòng cách li.

Thuê tạm chiếc giường với giá 30.000 đồng/ngày trong căn phòng trọ tập thể gần bệnh viện, mỗi ngày vợ chồng ông đều ngồi hướng mắt về phía bệnh viện và ngóng đợi bác sĩ báo tin về tình hình của con trai.

Nuốt nước mắt vào trong, ông Dậu chia sẻ: "Trước khi Danh lâm bệnh vài tuần, gia đình vô cùng lo lắng khi con trai út mắc bệnh hở van tim 3 lá. Chưa biết xoay xở sao thì Danh đổ bệnh nặng, mọi thứ như sụp đổ dưới chân vợ chồng tôi. Khó khăn chồng chất khó khăn, gia đình tôi phải tạm ngưng điều trị cho cho trai út để chạy chữa cứu lấy mạng sống của Danh. Còn sau này sẽ ra sao vợ chồng tôi không dám nghĩ tới".

Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân - 3

Chi phí điều trị cho anh Danh khá tốn kém, trong khi thời gian điều trị còn lâu dài

Vợ chồng ông Dậu làm nghề nông, quanh năm bám lấy mấy sào lúa nhưng không đủ ăn. Những lúc nông nhàn, vợ ông tranh thủ đi nhặt ve chai để kiếm thêm đồng ra đồng vào, còn ông đi bóc vỏ keo thuê khi có người gọi.

Năm 2010, ông Dậu không may bị tai nạn giao thông khiến sức khỏe giảm sút rất nhiều, không thể làm công việc nặng nhọc được. Từ đó anh Danh là trở thành trụ cột chính, là tương lai và hy vọng của gia đình vậy mà giờ phải nằm một chỗ chiến đấu từng phút, từng giờ với bệnh tật. Kể đến đó, nước mắt người cha nghèo không cầm lại được...

Bác sĩ Vũ Hải Yến, Khoa Hồi Sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, anh Danh được chẩn đoán viêm cơ tim cấp, viêm phổi. Anh Danh mới ngừng chạy EMO (đã chạy 2 lần) và lọc máu sau gần 20 ngày điều trị.

Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân - 4

Vì không thể vào bệnh viện nên ông Dậu thuê phòng trọ gần bệnh viện để ngóng tin con trai hàng ngày. 

"Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn phải điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Riêng tiền thuốc mỗi ngày bệnh nhân phải thanh toán 1,5 triệu đồng. Sau khi ra viện, thời gian phục hồi cũng rất tốn kém tiền bạc. Gia đình đã đi vay mượn nhiều nơi và hiện đã khánh kiệt", bác sĩ Yến chia sẻ.

Tết đang về trên khắp mọi nhà nhưng đối với gia đình ông Dậu, Tết dường như quá xa vời. Bây giờ, cả gia đình ông chỉ mong ước có một phép màu, đó là sự sẻ chia của các nhà hảo tâm để gia đình có thêm kinh phí chạy chữa cho anh Danh vượt qua cơn bạo bệnh lúc nguy nan.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4017: Ông Đoàn Ngọc Dậu

Trú tại tổ 3, thôn Long Hội, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

ĐT: 0334057524

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269