1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5562

Khốn cảnh gia đình vợ ung thư, chồng "ngơ", con "khờ"

Gia Khoa

(Dân trí) - Không chỉ gồng mình để vượt qua bệnh tật, nghèo khó bên người chồng "ngơ", chị Dung còn phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt khi con trai 8 tuổi có những dấu hiệu chậm phát triển về nhận thức.

Người phụ nữ mắc ung thư gồng gánh gia đình trong nghèo khó

Qua mấy con ngõ ngoằn ngòeo, chúng tôi tìm tới nhà chị Ngô Thị Dung (SN 1985, ở thôn 4, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội), một trong những hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhất tại địa phương.

Đón chúng tôi trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp, chị Dung cho biết, anh Nguyễn Hồng Muôn, chồng chị, bị "ngơ", không được nhanh nhẹn. Dù làm lụng quần quật nhưng cuộc sống gia đình luôn cực kỳ chật vật.

Năm 2024, biến cố lại ập đến với gia đình vốn đã chịu nhiều thiệt thòi này. Anh Muôn không may bị tai nạn lao động, vỡ xương chậu, phải nằm một chỗ. Vậy là, gánh nặng chi phí sinh hoạt của gia đình 4 người và tiền chữa bệnh cho chồng, tất thảy đổ dồn lên vai chị Dung. 

Khốn cảnh gia đình vợ ung thư, chồng ngơ, con khờ - 1

Chị Dung liên tục lau nước mắt khi kể về hoàn cảnh éo le của gia đình (Ảnh: Quang Hưng).

Theo tìm hiểu của phóng viên, bản thân chị Dung vốn cũng đang mang bệnh. Từ năm 2020, chị được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp và đã trải qua 1 lần phẫu thuật. Tuy nhiên, từ sau ca mổ, chị Dung bị khản giọng, khó nuốt, thường xuyên váng đầu, mệt mỏi.

"Từ ngày anh bị tai nạn không làm được việc nặng, mình tôi gồng gánh lo toan mọi việc nên cũng xuống sức, làm được 3 ngày lại nghỉ mất 2 ngày vì mệt. Cứ ngơi tay là nhà không có gì ăn và cũng chẳng dành dụm được đồng nào", chị Dung buồn bã chia sẻ. 

Khốn cảnh gia đình vợ ung thư, chồng ngơ, con khờ - 2

Ngôi nhà của gia đình chị Dung đã quá xập xệ, phần mái võng xuống, không đảm bảo an toàn (Ảnh: Quang Hưng).

Chỉ tay lên phần mái nhà đã xuống cấp, chị Dung cho biết: "Ngôi nhà này chúng tôi được bố mẹ chồng chia cho từ hồi cưới nhau năm 2017. Nhà quá cũ nhưng không có tiền sửa nên phần gỗ bị mục hỏng, mái ngói võng xuống, phải căng bạt để che mưa và phòng ngói rơi vào đầu".

Thương và lo gia đình người em sống trong ngôi nhà không an toàn, anh trai của anh Muôn đã cho ở nhờ gian nhà phía sau.

Nỗi lo con "khờ" giống cha

Dù rất cố gắng để thoát khỏi thực tại khó khăn, nhưng nỗi khổ vẫn bám riết gia đình chị Dung. Bé Nguyễn Sinh Đình Anh, con đầu của anh chị gần đây có nhiều biểu hiện chậm phát triển nhận thức. Cháu thường nói vu vơ, hay cau có, khó chịu. Sự khác lạ của con trai khiến chị Dung rất lo lắng.

Khốn cảnh gia đình vợ ung thư, chồng ngơ, con khờ - 3

Nỗi lo lớn nhất của chị Dung lúc này là đứa con trai có dấu hiệu hạn chế về nhận thức (Ảnh: Quang Hưng).

Cô Nguyễn Thị Tình, giáo viên chủ nhiệm của bé Đình Anh cho biết: "Ở trên lớp, con có nhiều dấu hiệu không bình thường, tiếp thu bài chậm, dễ nổi nóng với các bạn".

Thương con, chị Dung muốn đưa Đình Anh đi khám và tìm kiếm cơ hội chữa trị, nhưng ngặt nỗi nhà nghèo quá. Ngay bản thân chị, suốt 5 năm kể từ ngày phẫu thuật khối u cũng chưa tái khám lần nào vì không có tiền.

Khốn cảnh gia đình vợ ung thư, chồng "ngơ", con "khờ" (Video: Quang Hưng).

Nói trong tiếng nấc, chị Dung bảo không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, khi anh Muôn đã "ngơ", giờ con trai cũng biểu hiện giống bố.

Thoạt nhìn, trông anh Muôn không có dáng vẻ của một người bị hạn chế về nhận thức. Tuy nhiên, qua tiếp xúc thì thấy rằng nhận định của mọi người hoàn toàn có căn cứ. Cũng do gia đình khó khăn, không có điều kiện đưa anh Muôn đi giám định sức khỏe tâm thần.

Khốn cảnh gia đình vợ ung thư, chồng ngơ, con khờ - 4

Vợ chồng chị Dung và con gái út ngồi ở thềm ngôi nhà đã xuống cấp (Ảnh: Quang Hưng).

Theo chia sẻ từ thương binh Nguyễn Xuân Hiền (76 tuổi, bố của anh Muôn), anh Muôn là con út, từ nhỏ đã nhận thức chậm. Ông Hiền rất buồn và lo lắng khi thấy cháu nội và con trai có cùng triệu chứng nhưng gia đình không có điều kiện khám, chữa bệnh.

Nén tiếng thở dài, ông Hiền buồn bã nói: "Thương con, thương cháu mà giờ già yếu không giúp được gì, tôi buồn lắm!".

Ông Đinh Ngọc Toản, Trưởng xóm Ngoài, xã Phú Châu, cho biết, gia đình anh Muôn là hộ cận nghèo. Cả hai vợ chồng không có việc làm ổn định, lại ốm đau, bệnh tật nên gia cảnh hết sức khó khăn. Hiện nay, cháu Nguyễn Sinh Đình Anh  có dấu hiệu chậm phát triển trí tuệ nên rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu được thăm khám và điều trị.

Ảnh: Gia Khoa

Video: Gia Khoa