1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chồng em đã được tái sinh"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón chồng ra khỏi phòng hồi sức sau ca phẫu thuật tim thành công, người vợ nghèo khó nghẹn ngào nói: "Nhờ bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ giúp đỡ, chồng em đã được tái sinh".

Chị Trần Thị Minh Hằng, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: Ngay sau khi bài báo: "Thiếu 230 triệu đồng mổ tim, chồng gạt nước mắt xin vợ cho về nhà chờ chết" , được lên trang, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã gọi điện và đến thăm gia đình bệnh nhân Hoàng Văn Chung.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chồng em đã được tái sinh - 1

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí cùng sự nỗ lực cứu chữa của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, anh Chung đã được phẫu thuật tim thành công ngày 19/6.

"Chỉ sau 1 ngày bài báo được lên trang, bạn đọc Dân trí thông qua phòng Công tác xã hội đã đóng đủ tiền cho ca phẫu thuật đặt máy. Nhờ vậy, bệnh nhân Chung đã được phẫu thuật kịp thời, sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân hồi phục rất tốt", chị Hằng nói.

Chị Hằng xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện. "Rất nhiều bệnh nhân ở giữa lằn ranh sinh tử được giúp đỡ kịp thời, giúp họ có cơ hội được tái sinh thêm lần nữa. Chúng tôi xin trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước", chị Hằng xúc động nói. 

Vui mừng đón chồng từ phòng hồi sức sau mổ ra, chị Hoàng Thị Thu nức nở chia sẻ, những ngày qua chị không có được một giấc ngủ trọn vẹn, giờ nhìn thấy chồng khỏe mạnh sau ca phẫu thuật chị rất vui mừng.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chồng em đã được tái sinh - 2

Sau phẫu thuật sức khỏe anh Chung ổn định, bác sĩ cho biết sau 1 tuần anh có thể được xuất viện.

"Chồng em được cứu sống rồi, em biết ơn bạn đọc Dân trí, biết ơn bác sĩ và phòng Công tác xã hội nhiều lắm. Mọi người đã giúp chồng em tái sinh", chị Thu nói rồi ôm chồng bật khóc trong niềm hạnh phúc.

 Trao đổi với phóng viên Dân trí,  bác sĩ Bùi Văn Thường, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Hiện tại sau cấy máy khử rung (ICD) hiện tại bệnh nhân tỉnh, không đau ngực, không khó thở, đã dậy vận động đi lại được, đau nhẹ vết mổ.

Anh Chung sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị bằng kháng sinh dự phòng khoảng 1 tuần, sau đó nếu vết mổ ổn định sẽ được thay băng cắt chỉ và cho ra viện".

Như đã đưa tin trước đó, anh Hoàng Văn Chung (sinh năm 1989, trú ở xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) được xác định mắc suy tim rất nặng, đã ngừng tuần hoàn 2 lần. Anh Chung xuất hiện nhịp nhanh thất bền bỉ gây rối loạn huyết động. Nhịp nhanh thất là 1 loại rối loạn nhịp ác tính, gây ngừng tim và đột tử.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chồng em đã được tái sinh - 3

Vợ chồng anh Chung xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, cùng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua đã hết lòng yêu thương và giúp đỡ gia đình.

Phương pháp duy nhất hiện tại là phẫu thuật đặt máy khử rung tự động (ICD). Đây là ca phẫu thuật sử dụng nhiều vật liệu, máy móc bậc cao, chi phí máy ICD khá lớn, dự trù kinh phí khoảng 230 triệu đồng sau khi đã trừ Bảo hiểm y tế.

Ở vùng quê khó khăn vào bậc nhất của miền núi phía Bắc, cuộc sống của đôi vợ chồng thuần nông và đứa con gái 8 tuổi chỉ biết trông chờ vào mấy sào nương cằn cỗi. Dù có làm quật quật từ sáng sớm tới tối mịt, thì gia đình anh Chung luôn trong cảnh chạy ăn từng bữa. Nhiều năm qua, gia đình này là hộ nghèo trong xã, khi người chồng lâm bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa vô cùng tốn kém, đã đẩy họ lâm vào cảnh túng quẫn, không lối thoát.