1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà cháu tôi đã có nhà mới đón Tết"

Ảnh: Trọng Trinh

(Dân trí) - Mùa đông này, gia đình bà Luân không còn phải ở trong căn nhà tồi tàn nữa, bà bảo: Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ mà năm nay bà cháu được đón Tết trong ngôi nhà xây kiên cố, khang trang.

Sau nhiều năm phải sống trong ngôi nhà xập xệ, gia đình bà Lê Thị Luân (thôn Vân Chung, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, Bắc Giang), nhân vật trong bài viết: "Hai đứa trẻ mồ côi khốn khổ đói run người trong túp lều nóng như lò bánh mì", đăng trên báo Dân trí hồi tháng 7/2020, chúng tôi vui mừng khi biết tin gia đình bà đã chính thức chuyển về căn nhà cấp 4 mái tôn lạnh kiên cố, mới xây dựng do bạn đọc Dân trí chung tay xây dựng.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà cháu tôi đã có nhà mới đón Tết - 1
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình bà Luân đã xây dựng được căn nhà khang trang, kiên cố
Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà cháu tôi đã có nhà mới đón Tết - 2
Ngôi nhà khoảng 50 m vuông được xây dựng trong 2 tháng, với mức kinh phí gần 200 triệu đồng

Không còn ngôi nhà cũ xập xệ như lần đầu chúng tôi đến, thay vào đó là ngôi nhà mới 4 gian đẹp rộng rãi, được lát nền đá hoa sạch sẽ. Vui mừng, bà Luân khoe: "Tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ, tôi xây được nhà rồi đấy. Giờ mấy bà cháu sống sướng rồi cô ạ, mưa bão không lo sập nhà nữa, bà cháu không phải chịu nóng, chịu lạnh nữa".

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bà Luân phải một tay vừa chăm 2 đứa cháu nhỏ, lại là chỗ dựa cho cụ ông đã bị lẫn. Con gái bà không được nhanh nhẹn, khôn ngoan nên ai bảo gì thì làm đấy với đồng công rẻ mạt. Xót thương hoàn cảnh của bà cháu, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình bà tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà cháu tôi đã có nhà mới đón Tết - 3
Đồ đạc trong nhà cũng được các nhà hảo tâm gửi tặng
Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà cháu tôi đã có nhà mới đón Tết - 4
Phần mái được làm chống nóng cẩn thận, nền lát gạch hoa sạch sẽ

Bà Luân cho biết, sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, để không còn lo sợ sống trong căn nhà chực chờ sập, gia đình bà đã khởi công xây dựng lại ngôi nhà vào đầu tháng 8/2020, trên nền đất cũ với diện tích chừng 50m2. Công trình nhà cấp 4 cùng khu vệ sinh này do gia đình cùng chính quyền địa phương đảm nhận, tổng chi phí khoảng hơn 200 triệu đồng. Sau 2 tháng xây dựng, vừa qua gia đình bà đã chính thức chuyển về căn nhà cấp 4 mới.

Toàn bộ ngôi nhà được xây dựng kiên cố, phía bên trên được lợp tôn lạnh và làm trần chống nóng, các cửa sổ và cửa ra vào được làm bằng gỗ, cùng nền gạch đá hoa sạch sẽ, xung quanh được xây tường bao cẩn thận. Gian giữa bà kê bàn thờ và kê 1 bộ bàn ghế tiếp khách, ngoài ra còn khoảng không gian rộng để trải chiếu ra để các cháu ngồi chơi. Phía sau được xây khéo léo thành 2 phòng ngủ, cùng dãy nhà ngang làm bếp và nhà vệ sinh.

Bà Luân chia sẻ thêm, sau khi nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà dành 1 khoản để xây nhà, số còn lại bà để dành gửi tiết kiệm cho 2 cháu ăn học.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà cháu tôi đã có nhà mới đón Tết - 5
Bà Luân cho biết, nhiều lúc cứ ngỡ là đang mơ
Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà cháu tôi đã có nhà mới đón Tết - 6
Bà Luân nói rất an tâm khi 2 đứa cháu đã có nhà để ở, có tiền để đi học

Nở nụ cười hạnh phúc bà Luân nói, nhiều lúc tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. Bao nhiêu năm gia đình sống trong căn nhà cũ nát, nay mới được ở trong căn nhà mà trời mưa không lo dột, trời nắng không lo nắng chiếu vào và quan trọng hơn là 2 đứa cháu  đã có nhà để ở, có tiền để đi học. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến toàn thể bạn đọc báo Dân trí, cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi.

Ông Nguyễn Xuân Vụ, Bí thư thôn Vân Chung vui mừng chia sẻ: "Địa phương vô cùng cảm ơn bạn đọc trong nước và nước ngoài đã sẻ chia đến gia đình bà Luân. Không có bạn đọc Dân trí giúp đỡ thì cả đời bà Luân cùng 2 cháu vẫn phải sống trong nghèo khổ".

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà cháu tôi đã có nhà mới đón Tết - 7
Ông Nguyễn Xuân Vụ, Bí thư thôn Vân Chung (ngồi góc trong bên phải) xin gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí