1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhiều tấm lòng chia sẻ khó khăn với các hoàn cảnh nhân ái tại Nghệ An

(Dân trí) - Hơn 100 triệu đồng ủng hộ qua Quỹ Nhân ái của bạn đọc Báo Dân trí đã được trao tận tay 3 hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo tại Nghệ An.

Ngày 20/6, PV Dân trí tại Nghệ An đã thăm và trao 40.850.000 đồng kết chuyển tuần 5/5 tới anh Hà Thế Văn (xóm 10, xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ bố con anh Văn – nhân vật trong bài viết “Con "sống mòn" với chạy thận, cha chống chọi với ung thư”.

PV Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho anh Hà Thế Văn
PV Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho anh Hà Thế Văn

Mọi ước mơ, hoài bão tuổi trẻ của Hà Thế Văn sụp đổ khi bị kết luận suy thận độ 4 lúc mới 22 tuổi. Gần 10 năm qua, cuộc sống của Văn gắn liền với những đợt chạy thận theo chu kỳ 3 lần/tuần. Sức khỏe giảm sút, mất sức lao động, không còn hi vọng ở tương lai, cuộc sống của Văn trở nên khốn khó và bi đát.

Trong khi Văn đang vật lộn với cảnh “sống mòn” thì ông Hà Thế Vượng – bố Văn mắc bệnh ung thư phổi. Khi phát hiện thì bệnh của ông Vượng đã ở giai đoạn nặng, mọi can thiệp y tế chỉ có tác dụng kéo dài sự sống.

“Sau khi báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của bố con em, em đã nhận được khoảng 20 triệu đồng các nhà hảo tâm ủng hộ qua tài khoản cá nhân. Hôm nay được nhân thêm hơn 40 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái, thực sự em rất xúc động và biết ơn. Sự giúp đỡ của mọi người không chỉ giúp em và bố có thêm chi phí điều trị, chi phí sinh hoạt mà còn là động lực to lớn, là nguồn động viên để hai bố con cùng vượt qua bệnh tật”, Hà Thế Văn chia sẻ.

Trước đó, PV Báo Dân trí cũng đã đến thăm và trao số tiền 49.680.000 đồng tới anh Hồ Xuân Dần (xóm 7, Hưng Mỹ, Hưng Nguyên Nghệ An) – nhân vật trong bài viết "Cháu không cần được ăn no, chỉ cần bố mẹ... đừng chết !".

Bác sĩ Trần Thị Hồng Thanh - Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An trao quà bạn đọc Báo Dân trí tới gia đình anh Hồ Xuân Dần
Bác sĩ Trần Thị Hồng Thanh - Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An trao quà bạn đọc Báo Dân trí tới gia đình anh Hồ Xuân Dần

Anh Dần mắc bệnh suy tim nặng kéo theo nhiều bệnh hiểm nghèo khác, sức khỏe kiệt quệ, không còn sức lao động. Trong khi đó chị Nguyễn Thị Thủy – vợ anh lại được chẩn đoán ung thư, trước đó cũng đã trải qua 2 ca phẫu thuật u vú. Hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn nên hai vợ chồng không có điều kiện đến bệnh viện điều trị. Biến cố liên tiếp xảy ra với hai người trụ cột khiến bé Hồ Thị Trang – con nuôi của anh chị chới với trong nỗi lo mất người thân.

Sau khi Báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh gia đình anh Dần, vợ chồng anh chị đã nhận được khoảng 25 triệu đồng ủng hộ qua tài khoản ngân hàng. Có một ít tiền, chị Thủy quyết định đến bệnh viện để tiếp tục điều trị, nuôi hi vọng được sống để chăm sóc đứa con độc nhất của mình. Tuy nhiên, kế hoạch này phải tạm dừng bởi tình trạng sức khỏe của anh Dần chuyển biến xấu, cần nhập viện gấp để điều trị.

Hiện anh Dần đang được điều trị tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. Biết được hoàn cảnh của Dần thông qua bài viết đăng tải trên Báo Dân trí, Phòng công tác xã hội của Bệnh viện đã quyết định hỗ trợ ngày 3 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân trong thời gian điều trị tại đây.

Đón nhận tình cảm từ những tấm lòng hảo tâm, chị Thủy bật khóc: “Cả cuộc đời tôi sống trong cảnh khốn khó, chồng bệnh tật, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được cầm số tiền lớn như vậy. Khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi đã mất hết hi vọng vào cuộc sống, thương chồng, thương mình, trên hết là thương con – đứa con không phải do tôi mang nặng đẻ đau sinh ra nhưng đó là nguồn sống, là niềm hi vọng của vợ chồng tôi. Được mọi người ủng hộ, chia sẻ, tôi sẽ cố gắng vui vẻ lạc quan hơn để điều trị”.

Ông Hoàng Nghĩa Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long (Hưng Nguyên, Nghệ An) trao quà bạn đọc Báo Dân trí tới bà Biện Thị Xuân
Ông Hoàng Nghĩa Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long (Hưng Nguyên, Nghệ An) trao quà bạn đọc Báo Dân trí tới bà Biện Thị Xuân

Dịp này, PV cũng đã trao 23.270.000 đồng tới bà Biện Thị Xuân (xóm 7A, xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An). Người con trai độc nhất qua đời 10 năm trước vì căn bệnh ung thư gan, hiện tại, bà Xuân cũng đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hoàng Nghĩa Toàn – Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long gửi lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ của độc giả Báo Dân trí, của các tấm lòng hảo tâm đối với trường hợp bà Xuân.

Hoàng Lam