1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhạc sĩ Vinh Sử được giúp gần 70 triệu đồng lo viện phí trước khi mất

Hoàng Lê

(Dân trí) - Người thân "vua nhạc sến" Vinh Sử nghẹn ngào cảm tạ tấm chân tình của bạn đọc Dân trí khi có những hỗ trợ cho ông trong những ngày cuối đời chống chọi với bạo bệnh.

Sáng 10/9, bà Nguyễn Ngọc Lệ, vợ nhạc sĩ Vinh Sử cho phóng viên Dân trí biết, bà cùng người thân đã đưa thi thể ông về nhà riêng ở quận Bình Tân để lo hậu sự. "Vua nhạc sến" trút hơi thở sau cùng lúc 3h sáng cùng ngày tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Nhạc sĩ Vinh Sử được giúp gần 70 triệu đồng lo viện phí trước khi mất - 1

Bà Nguyễn Ngọc Lệ và nhạc sĩ Vinh Sử lúc còn nằm tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ Nguyễn Trung Cường, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết nhạc sĩ Vinh Sử nhập viện ngày 22/7 với bệnh cảnh xuất huyết tiêu hóa dưới, rối loạn đông máu, theo dõi viêm phổi, suy hô hấp, trên nền di chứng tai biến mạch máu não cũ. Bệnh nhân có tiền căn ung thư đại tràng, đã phẫu thuật từ năm 2011, mới nhất, ông cắt đại tràng góc lách vào năm 2020, mở hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

Quá trình nằm viện, các bác sĩ đã cố gắng để cứu chữa cho ông. Đã có lúc, nhạc sĩ Vinh Sử tưởng đã vượt qua khi sức khỏe cải thiện, được chuyển về Khoa Ngoại Tiêu hóa điều trị.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, việc khối u di căn đến ruột đã dẫn đến tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng nề. Bệnh nhân được thở máy, truyền máu liên tục nhưng tình trạng không cải thiện. Ngoài ra vì bị suy đa cơ quan, nhạc sĩ phải chạy thận nhân tạo.

"Bệnh ung thư của bệnh nhân cứ ngày một xấu đi, xâm lấn ruột và bàng quang. Chỗ mở ruột của bệnh nhân ra máu hoài, cứ 2-3 ngày phải truyền một túi máu, không thể giải quyết gì được. Chúng tôi đã tiên lượng bệnh nhân khó qua khỏi từ những ngày trước đó và đã báo ban giám đốc", bác sĩ Cường nói.

Những ngày cuối đời của nhạc sĩ Vinh Sử, một tay bà Nguyễn Ngọc Lệ chăm sóc, lo lắng từng chút một. Bà cũng phải chạy đủ đường để tìm cách đóng tạm ứng viện phí cho bệnh nhân.

Sau khi hoàn cảnh bi đát của người nhạc sĩ có hàng ngàn bài hát bolero đi vào lòng nhiều thế hệ người Việt được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ về quỹ Nhân ái của báo điện tử Dân trí để trợ giúp, mong hỗ trợ ông "vua nhạc sến" qua cơn bạo bệnh.

Nhạc sĩ Vinh Sử được giúp gần 70 triệu đồng lo viện phí trước khi mất - 2

Trước khi mất, ông "vua nhạc sến" được bạn đọc Dân trí hỗ trợ gần 70 triệu đồng lo viện phí (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sau ít ngày kêu gọi, nhạc sĩ Vinh Sử được hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng. Sáng 10/9, gia đình vị nhạc sĩ cho biết đã nhận được toàn bộ số tiền trên. 

"Ngày 28/8, các bác sĩ ở Khoa Gây mê hồi sức có đưa cho tôi hóa đơn viện phí, phải đóng hơn 57 triệu đồng. Chân thành cảm ơn báo và bạn đọc, đã giúp đỡ cho tôi và ông ấy nhiều lắm", bà Lệ nghẹn ngào nói qua điện thoại.

Hậu sự của nhạc sĩ Vinh Sử sẽ diễn ra từ nay đến sáng 13/9. Sau đó, ông sẽ được đưa đi an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.

Nhạc sĩ Vinh Sử tên thật là Bùi Vinh, sinh năm 1944. Sinh thời, ông được giới mộ điệu đặt cho danh xưng ông "vua nhạc sến", với hàng ngàn ca khúc bolero trữ tình, quê hương đã đi vào lòng bao thế hệ, như "Gõ cửa trái tim", "Yêu người chung vách", "Đêm lang thang"...

Thời hoàng kim, có lúc ông đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền xài tính bằng "cây vàng" mỗi ngày. Trải qua bao biến chuyển của thời cuộc, nhạc sĩ Vinh Sử cũng nhiều lần lâm vào nợ nần, phải đi ở nhà mướn.

Năm 2011, nhạc sĩ Vinh Sử mắc bệnh ung thư trực tràng, sức khỏe giảm sút. Từ ngày phát bệnh, khối u liên tục di căn khiến nhạc sĩ phải mổ đến 5 lần. Gần nhất, vào năm 2020, ông đã phải cắt sạch những đoạn ruột còn sót lại.