1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người phụ nữ nuôi con tật nguyền sắp có căn nhà mới

Đặng Dương

(Dân trí) - Thông qua tài khoản của cán bộ Văn hóa- Xã hội xã Quảng Khê, chị H'Len ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã được mọi người giúp đỡ số tiền lớn để thực hiện nguyện vọng xây dựng căn nhà mới.

Ngày 19/8, lãnh đạo UBND xã Quảng Khê và PV Báo Dân trí đã trao tặng số tiền gần 70 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ chị H'Len - nhân vật trong bài viết: "Xót xa mẹ ôm con tật nguyền, chạy trốn đòn roi của người chồng say xỉn".

Chị Nguyễn Thị Dung, cán bộ Văn hóa - Xã hội xã Quảng Khê cho biết sau khi Báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh khó khăn của gia đình H'Len, nhiều bạn đọc trong và ngoài tỉnh đã gọi điện động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho gia đình người phụ nữ này.

Người phụ nữ nuôi con tật nguyền sắp có căn nhà mới - 1

Đại diện chính quyền xã Quảng Khê trao tặng tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ H'Len.

Đến thời điểm hiện tại, thông qua tài khoản cá nhân, chị Dung đã tiếp nhận được số tiền khoảng 90 triệu đồng (gồm gần 70 triệu đồng Báo Dân trí chuyển kết).

Tại buổi trao quà nhân ái, đại diện lãnh đạo UBND xã Quảng Khê đã trao đổi với gia đình chị H'Len, từ đó thống nhất sử dụng tiền để sửa chữa, cải tạo lại căn nhà 5 mẹ con đang ở.

Ngoài số tiền mà bạn đọc giúp đỡ, chính quyền địa phương cũng sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ thêm để gia đình có một căn nhà khang trang, kiên cố.

Thông tin về tình hình sức khỏe của con trai (cháu bé bị bại não bẩm sinh), chị H'Len cho biết sau khi được các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, gia đình H'Len đã đưa cháu đi bệnh viện để thăm khám và cắt thuốc.

Hiện tại, sức khỏe của cháu đã có những chuyển biến tốt, không bị co giật như trước đây.

Người phụ nữ nuôi con tật nguyền sắp có căn nhà mới - 2

Trong thời gian tới, gia đình H'Len sẽ có một căn nhà mới để ở.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Vĩnh Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê thay mặt gia đình H'Len tri ân những tấm lòng, sự giúp đỡ của mọi người.

"Sau khi tiếp nhận số tiền mà bạn đọc Dân trí ủng hộ, chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm xây dựng một căn nhà kiên cố cho gia đình chị H'Len. Hy vọng, trong vòng hai tháng tới, cả 5 mẹ con sẽ được ở trong nhà mới", ông Tường nói.

Trước đó, Báo Dân trí đã có bài viết phản ánh về hoàn cảnh của chị H'Len. H'Len và chồng có với nhau 4 người con nhưng cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Kể từ ngày đứa con út phát hiện bị viêm màng não bẩm sinh, cuộc sống của H'Len là chuỗi ngày đau khổ vì phải chạy trốn những đòn roi của chồng. H'Linh là người con thứ hai của H'Len từng phải nghỉ học một năm ở nhà phụ mẹ chăm em.