1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người phụ nữ góa chồng: "Gia đình tôi mãi nhớ ân tình bạn đọc Dân trí"

Hương Hồng

(Dân trí) - Xúc động đón nhận số tiền gần 170 triệu đồng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Thuận nghẹn ngào: "Chồng tôi không còn, nhưng gia đình mãi nhớ ân tình bạn đọc Dân trí".

Ngày 22/5, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia trao số tiền 167.353.002 đồng đến gia đình chị Đào Thị Thuận (SN 1966, vợ bệnh nhân Lê Văn Cường trú tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Thuận qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Người phụ nữ góa chồng: Gia đình tôi mãi nhớ ân tình bạn đọc Dân trí - 1

Gia đình chị Thuận cùng cán bộ tổ Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền 167.353.002 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Đào Thị Thuận là hoàn cảnh trong bài viết: "Vợ nghèo bán lúa non khẩn cầu bạn đọc cứu chồng bị bỏng nặng", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó. Ngày 20/3, trong lúc đổ xăng vào máy cắt cỏ do bất cẩn khiến anh Lê Văn Cường bị bỏng 43% cơ thể. Anh Cường được hàng xóm đưa đến bệnh viện huyện, rồi lên tỉnh và chuyển tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia, cấp cứu ngay trong đêm.

Sau những nỗ lực của các y, bác sĩ, tính mạng của người đàn ông nghèo tạm được giữ lại. Nhưng với bỏng diện rộng, nhiều chỗ bỏng sâu, tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng, mạng sống của anh luôn ở thế mong manh như "ngọn đèn trước gió".

Vợ chồng chị Thuận sinh được 3 người con đã lập gia đình ở riêng, nhưng đều khó khăn nên không phụ giúp gì được nhiều.

Vợ chồng chị phải chăm sóc bố mẹ chồng ở gần, đã ngoài 90 tuổi, mắc bệnh tai biến và xương khớp thường xuyên phải nằm viện điều trị.

Ở vùng quê nghèo khó, gia đình chị chỉ còn biết trông chờ vào 2 sào lúa nước, và đồng tiền công phụ hồ, phát cỏ thi thoảng của anh Cường, nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau.

Khi anh Cường gặp tai nạn thập tử nhất sinh, gia đình thuần nông này lập tức rơi vào cảnh cùng quẫn không lối thoát.

Người vợ nghèo khó phải bán 2 sào lúa non và con bò giống lúc trước vay xóa đói giảm nghèo, vay mượn khắp mọi nơi được hơn 100 triệu đồng đóng viện phí.

Người phụ nữ góa chồng: Gia đình tôi mãi nhớ ân tình bạn đọc Dân trí - 2

Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình chăm sóc cẩn thận và bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, nhưng bệnh tình quá nặng anh Cường đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Sau khi bài báo về hoàn cảnh của anh Cường được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình bệnh nhân có kinh phí tiếp tục điều trị.

Dù được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ và các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng trước tình trạng nhiễm trùng do bỏng quá nặng, anh Cường đã qua đời ngày 13/4.

"Số tiền trên giúp gia đình tôi trả các khoản nợ vay chữa bệnh và lo hậu sự cho chồng trước đó. Chồng tôi không còn, nhưng gia đình mãi nhớ ân tình bạn đọc Dân trí", chị Thuận nghẹn ngào nói.