1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sóc Trăng:

Người mẹ nuôi 2 con bị xương thủy tinh được hỗ trợ gần 100 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Thương cảm số phận của bà Lộc một mình nuôi 2 người con mắc bệnh xương thủy tinh, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ cho gia đình số tiền hơn 98 triệu đồng.

Ngày 25/8, kết hợp với chính quyền địa phương xã Trinh Phú, phóng viên báo Dân trí đã có mặt tại gia đình bà Đặng Thị Lộc (55 tuổi, ngụ ấp 8, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) để trao số tiền 98.396.500 đồng. Đây là số tiền do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thông qua chương trình nhân ái vào tuần 1-2 tháng 8/2022. 

Bà Lộc là nhân vật trong bài viết: "Tận cùng của sự khốn khổ, người đàn bà nuôi 2 con "đụng là gãy xương".

Người mẹ nuôi 2 con bị xương thủy tinh được hỗ trợ gần 100 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí trao số tiền hơn 98 triệu đồng cho gia đình bà Đặng Thị Lộc trước sự chứng kiến của địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nhận được số tiền gần 100 triệu đồng, bà Lộc rưng rưng nước mắt nói: "Từ khi được báo Dân trí có bài viết giúp đỡ, gia đình đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, điều này với gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn.

Số tiền này tôi trích một ít để sửa nhà và mở sạp bán vé số trước cửa, phần còn lại tôi gửi tiết kiệm để dành lo trị bệnh lúc con chẳng may gãy xương". 

Người mẹ nuôi 2 con bị xương thủy tinh được hỗ trợ gần 100 triệu đồng - 2

Gia đình bà Lộc đang giỏ mướn sống qua ngày. Mỗi chiếc giỏ được trả công 15.000 đồng nhưng không phải lúc nào cũng có giỏ để đan (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cảnh nhà đơn chiếc vì chồng bỏ đi hơn chục năm ròng, bà Lộc phải làm đủ nghề để nuôi con. 2 người con trai của bà là anh Võ Hùng Cường và Võ Tấn Đạt dù ngoài 30 tuổi nhưng chẳng ai đủ sức lao động vì mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, đi lại khó khăn.

Tuổi tác bà Lộc cũng đã cao lại thêm bệnh đau đầu kinh niên nên bà chẳng còn khả năng làm việc nặng nhọc, thời gian qua 3 mẹ con sinh sống tạm bợ qua ngày nhờ thu nhập từ nghề đan giỏ mướn. 

Trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí, chị Huỳnh Thị Hùng Dương - Trưởng ấp 8, xã Trinh Phú bộc bạch: "Số tiền này có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình bà Lộc. Thay mặt cho địa phương tôi chân thành cảm ơn sự đồng cảm, sẻ chia của quý đọc giả dành cho hoàn cảnh của bà". 

Thông qua Báo điện tử Dân trí, chị Dương cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn huyện trong suốt thời gian qua.