Mã số: 5460
Người mẹ đơn thân nuôi con trai tự kỷ đón nhận món quà lớn từ bạn đọc
(Dân trí) - Bà Dư không nghề nghiệp, một thân một mình cày ải nuôi con trai mắc bệnh tự kỷ. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ hai mẹ con bà Dư gần 100 triệu đồng.
Ngày 1/3, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Hòa Quang Bắc đã trao bảng tượng trưng số tiền 98.928.959 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới bà Nguyễn Thị Dư (50 tuổi), sống tại thôn Ngọc Sơn, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Thị Dư.
Phóng viên báo Dân trí (ngoài cùng bên phải) cùng chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 98.928.959 đồng đến bà Dư (Ảnh: Minh Châu).
Đón nhận món quà lớn từ bạn đọc Dân trí, bà Dư xúc động chia sẻ: "Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ sẽ có một khoản tiền lớn như vậy. Tôi mừng lắm! Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý bạn đọc gần xa và báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con tôi".
Bà Dư cho hay, số tiền bạn đọc ủng hộ vẫn giữ nguyên trong tài khoản ngân hàng, để gia đình tính toán xây dựng nhà mới cho hai mẹ con bà trong tương lai.
Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Quang Bắc cho biết, hộ bà Dư đã được cấp trên xét duyệt hỗ trợ 60 triệu đồng trong chương trình xóa nhà tạm.
"Địa phương đang chờ UBND huyện Phú Hòa phân bổ ngân sách, sau đó sẽ kết hợp với phần bạn đọc Dân trí hỗ trợ để xây nhà mới cho bà Dư", ông Bình cho hay.
Bà Nguyễn Thị Dư là nhân vật trong bài viết "Người mẹ đơn thân và con trai tự kỷ "ăn nhờ ở đậu" suốt 16 năm".
Bà Dư cùng cậu con trai 16 tuổi (Ảnh: Trung Thi).
Bà Dư là mẹ đơn thân, một mình cày ải nuôi con trai Nguyễn Tấn Cường (16 tuổi). Chẳng may, Cường mắc chứng tự kỷ, dù đã 16 tuổi nhưng trí tuệ không được như người bình thường.
Hai mẹ con bà Dư hiện ở nhờ nhà người thân. Nay người thân muốn lấy lại nhà nên bà Dư và con trai không có nơi để sinh sống.
UBND xã Hòa Quang Bắc từng đưa hộ bà Dư vào diện hỗ trợ xây nhà, nhưng gia đình này không có tiền để đối ứng để làm nhà. Từ đó, địa phương mong muốn bạn đọc Dân trí cùng chung tay giúp đỡ hai mẹ con bà Dư một khoản kinh phí xây dựng nhà.