1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nghe tin sắp có nhà mới, tôi mừng lắm, tâm trạng lâng lâng không ngủ được"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của anh Đặng Văn Kiệt khi biết tin báo Dân trí khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình. Người đàn ông khắc khổ, nuôi vợ bệnh, con thơ ấy luôn khao khát có tổ ấm kiên cố.

"Nghe tin được cất nhà, tôi mừng ngủ không được"

Chiều 29/5, đại diện báo Dân trí ở ĐBSCL phối hợp UBND xã Trường Long A (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái tặng gia đình anh Đặng Văn Kiệt (38 tuổi, ngụ ấp Trường Bình A). Anh Kiệt là nhân vật trong bài viết "Người đàn ông khao khát có mái nhà cho vợ ung thư, hai con thơ dại", đăng ngày 19/5.

Nghe tin sắp có nhà mới, tôi mừng lắm, tâm trạng lâng lâng không ngủ được - 1

Đại diện báo Dân trí trao hỗ trợ 50 triệu đồng tới gia đình anh Kiệt trước sự chứng kiến của địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành A, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A cùng người thân, hàng xóm của anh Kiệt.

Căn nhà nằm trong Chương trình Xây dựng nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động trên cả nước và là căn nhà thứ hai được khởi công tại khu vực ĐBSCL.

Khởi công nhà nhân ái ở Hậu Giang (Video: Bảo Kỳ).

Chương trình này hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết năm 2025 không còn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước".

Tại lễ khởi công, đại diện báo Dân trí đã trao 50 triệu đồng kinh phí xây dựng từ Chương trình Xây dựng nhà Nhân ái do báo phát động trong năm 2024 tới gia đình anh Kiệt.

Nghe tin sắp có nhà mới, tôi mừng lắm, tâm trạng lâng lâng không ngủ được - 2

Đại diện báo Dân trí, lãnh đạo ban ngành huyện Châu Thành A, lãnh đạo UBND xã Trường Long A cùng anh Kiệt thực hiện nghi thức khởi công ngôi nhà nhân ái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại buổi khởi công, anh Kiệt xúc động nói: "Từ ngày hay tin mình sắp có nhà mới tôi mừng lắm, không ngủ được. Phóng viên Dân trí xuống thăm nhà, tìm hiểu gia cảnh của tôi rồi viết bài kêu gọi, chỉ trong vài ngày tôi đã nghe báo tin mừng mình chuẩn bị cất nhà. Tôi cảm ơn bạn đọc, mạnh thường quân, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình tôi".

Suốt buổi lễ khởi công, trên gương mặt chị Trần Thị Bích (41 tuổi) hiện rõ nét mừng rỡ. Người phụ nữ ấy mắc bệnh ung thư, cắt bỏ một phần lưỡi nên nói chuyện khó khăn, ấy vậy chị luôn rối rít cảm ơn báo Dân trí, địa phương.

Nghe tin sắp có nhà mới, tôi mừng lắm, tâm trạng lâng lâng không ngủ được - 3

Phóng viên Huỳnh Hải, đại diện báo Dân trí chia sẻ tại buổi lễ khởi công (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Mừng lắm cô, chú ạ. Tôi bị bệnh, mất sức lao động, 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Chồng tôi ít học nên chỉ có thể làm thuê kiếm sống. Tiền ăn uống, thuốc men, học hành của con đã là nỗi lo lớn, lấy đâu ra tiền sửa sang hay cất căn nhà mới. Từ nay tôi không còn sợ mưa dột, sấm chớp nữa rồi", chị Bích rưng rưng nói.

"Gia đình cháu Kiệt sắp có nhà mới, tôi vui mừng lây"

Tại lễ khởi công, đại diện địa phương, ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Trường Long A gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn ở xã.

"Gia đình anh Kiệt là hộ rất khó khăn ở xã, vấn đề nhà ở rất cần được giải quyết sớm. Từ khi báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh và không lâu sau thì báo tin sẽ khởi công nhà, địa phương mừng lắm vì cả nhà anh Kiệt rất nhanh sẽ có căn nhà mới.

Chúng tôi rất quý trọng tấm lòng của báo Dân trí và bạn đọc, xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới quý báo và mạnh thường quân. Địa phương sẽ chung tay hỗ trợ, theo dõi quá trình thi công cũng như vận động thêm mạnh thường quân để ngôi nhà nhân ái sớm hoàn thành", ông Việt nói.

Nghe tin sắp có nhà mới, tôi mừng lắm, tâm trạng lâng lâng không ngủ được - 4

Ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Trường Long A phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Bảo Kỳ).

Vừa là trưởng ấp Trường Bình A kiêm xóm giềng với anh Kiệt, ông Đặng Chí Tâm chia sẻ: "Nhìn thấy gia đình cháu Kiệt sắp có nhà mới, tôi vui mừng lây. Trước đây nhà nó sập xệ lắm, nóc, vách đều chấp vá bằng các mảnh tôn cũ nên không chắc chắn. Không lâu nữa, các cháu sẽ được ở trong căn nhà "3 cứng", kiên cố, vững chắc".

Theo thống nhất giữa gia đình anh Kiệt, chính quyền địa phương và đơn vị thi công, căn nhà xây rộng 4m, dài 8m; có hành lang, phòng ngủ, nhà bếp và khu vệ sinh ở ngoài, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho gia đình. Dự tính kinh phí hơn 50 triệu đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng anh Kiệt vốn quê Hậu Giang. Sau khi lấy nhau và có 2 người con trai, hai vợ chồng lên Bình Dương làm công nhân. Con trai lớn là em Đặng Tiến Đạt (học lớp 6) gửi ông bà nội chăm sóc và cho đi học, còn bé Trần Minh Đức (đang học lớp 1) theo cha mẹ.

Nghe tin sắp có nhà mới, tôi mừng lắm, tâm trạng lâng lâng không ngủ được - 5

"Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, địa phương không biết khi nào tôi có nhà mới để ở", anh Kiệt bày tỏ.

Sau dịch Covid-19, vợ chồng anh Kiệt thất nghiệp và trở về quê ở trọ, làm thuê. Năm ngoái chị Bích phát bệnh ung thư lưỡi, không còn sức lao động. Vì bệnh tình nặng nề, chủ trọ sợ phiền phức nên cắt hợp đồng thuê nhà, anh Kiệt đành xin cha cho ở đậu mảnh đất cặp con kênh thủy lợi. Tại đây, vợ chồng anh xây căn chòi tạm bợ, chắp vá bằng đồ mua ở bãi phế liệu.

Dù làm đủ nghề, khi thì vác gỗ, dặm lúa, cắt cỏ, tới mùa vác lúa mướn rồi đặt lú, đặt dớn kiếm cá tôm... việc nhiều nhưng đồng lương cộng lại chẳng đủ để lo thuốc men cho vợ, tiền học của con nên chi phí cất nhà kiên cố vẫn quá sức với người đàn ông U40.

Nghe tin sắp có nhà mới, tôi mừng lắm, tâm trạng lâng lâng không ngủ được - 6

Đường đến nhà anh Kiệt khá hẻo lánh, cách UBND xã Trường Long A hơn 3km. Đoàn công tác chuyển nhiều phương tiện từ xe máy và vỏ lãi mới đến nơi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 căn nhà Nhân ái tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.

Mục tiêu của báo Dân trí đề ra mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Chương trình đặt ra tiêu chí mỗi ngôi nhà "3 cứng" đều có sự chung tay của chính quyền địa phương, bạn đọc, mạnh thường quân đồng hành với báo Dân trí.