Mã số: 5591
Người mẹ bật khóc: “Viện phí vừa nộp mà con xa tôi mất rồi!”
(Dân trí) - Trân trọng đón nhận hơn 115 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, người mẹ nghèo nghẹn ngào: "Viện phí vừa nộp mà con xa tôi mất rồi!".
Anh Phạm Tấn Phúc (37 tuổi) là nhân vật trong bài viết “Cha mẹ nghèo bật khóc: Chỉ cần con được sống, tôi làm trâu ngựa cũng được” đăng trên báo Dân trí ngày 2/6.
Trước đó, anh Phúc khỏe mạnh, là trụ cột gia đình, một mình nuôi 2 con nhỏ. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 4 năm nay, sức khỏe anh bắt đầu suy giảm. Đến đầu tháng 5, anh Phúc ngày càng yếu.
Một hôm, đi làm về anh bỗng ngã quỵ rồi được đưa đi cấp cứu và điều trị tại khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) trong tình trạng suy tim cấp nặng, huyết áp tụt, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản để hỗ trợ thở.
Do phải điều trị bằng những kỹ thuật chuyên sâu, tiền viện phí của anh Phúc chỉ sau vài ngày đã tăng cao. Dù cha mẹ anh đã cố gắng vay mượn khắp nơi, nhưng vẫn không đủ chi trả.

Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc và bạn đọc khắp nơi giúp đỡ... nhưng do bệnh nặng, anh Phạm Tấn Phúc đã không thể qua khỏi (Ảnh: Khánh An).
Sau khi bài viết về hoàn cảnh của anh Phúc được đăng tải, nhiều tấm lòng nhân ái khắp nơi đã cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh. Chỉ trong thời gian ngắn, thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng hộ anh Phúc hơn 115 triệu đồng.
Đầu tháng 7, khi nhận số tiền lớn do bạn đọc giúp đỡ, ông Phạm Văn Giàu và bà Nguyễn Thị Thanh Nga (cha mẹ của anh Phúc) xúc động, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng.
Bà Nga cho biết, không lâu sau khi bài viết về hoàn cảnh của con trai đăng tải, sức khỏe anh Phúc bất ngờ chuyển biến xấu.
“Sáng hôm đó, tôi vừa chạy khắp nơi mượn được 10 triệu đồng đóng viện phí cho con, thì bệnh viện báo tình trạng Phúc chuyển xấu. Sau đó, bác sĩ gọi điện thông báo con không qua khỏi. Tay chân tôi rụng rời, trời đất quay cuồng, tim như ai bóp nghẹt. Tiền viện phí vừa nộp mà con đã đi mất rồi!”, bà Nga nói trong nước mắt.
Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình bệnh nhân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã hỗ trợ xe đưa anh Phúc về quê để gia đình lo hậu sự. Tổng viện phí của bệnh nhân sau quá trình điều trị rất cao, nhưng gia đình chỉ có thể thanh toán được 40 triệu đồng.
Ngoài số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, phần viện phí còn lại bệnh viện vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bệnh nhân thanh toán.

Gia đình bệnh nhân trân trọng đón nhận số tiền 115.298.216 đồng do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Khánh An).
Từ ngày anh Phúc qua đời, 2 con của anh (cháu lớn học lớp 5, cháu nhỏ mới lớp 2) được vợ chồng bà Nga đón về chăm sóc.
Bà Nga xúc động chia sẻ rằng, ngày còn sống, mong ước lớn nhất của anh Phúc là lo cho các con ăn học đầy đủ, sau này có công ăn việc làm ổn định, thoát cảnh nghèo khổ. Do đó, khi con trai không còn nữa, bà tự nhủ sẽ cố gắng giữ cho các cháu một mái nhà đủ ấm, những bữa cơm không thiếu đói và một tương lai không dang dở.
“Số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ không chỉ giúp tôi lo hậu sự cho con được trọn vẹn, mà còn là ân tình sâu nặng, tôi không biết lấy gì báo đáp. Tôi sẽ dùng số tiền còn lại để lo cho các cháu được tiếp tục đến trường.
Xin gửi lời biết ơn chân thành nhất đến tất cả những tấm lòng đã thương xót và sẻ chia với gia đình tôi trong lúc khốn khó nhất!”, bà Nga nghẹn ngào bày tỏ.