1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định:

Người đàn ông nguy cơ tàn phế được bạn đọc hỗ trợ thay khớp háng bị hoại tử

Doãn Công

(Dân trí) - Sau khi bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Trang lập tức đưa chồng vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phẫu thuật thay một bên khớp háng phải, bên còn lại, bệnh viện hẹn sau Tết.

Phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo UBND phường Hoài Thanh vừa trao số tiền 58.976.555 đồng đến vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Trang (49 tuổi) và ông Nguyễn Văn Nhiếp (54 tuổi, ở khu phố Trường An 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình bà Trang thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Ông Nhiếp, bà Trang là nhân vật trong hoàn cảnh  "Vợ nghèo bất lực nhìn chồng dần tàn phế vì không tiền chữa trị".

Người đàn ông nguy cơ tàn phế được bạn đọc hỗ trợ thay khớp háng bị hoại tử - 1

Phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền 58.976.555 đồng do bạn đọc hỗ trợ đã được chuyển khoản đến vợ chồng ông Nhiếp và bà Trang (Ảnh: Doãn Công).

Theo bà Trang, đến nay, gia đình bà được bạn đọc Dân trí giúp đỡ trực tiếp khoảng 80 triệu đồng.

Bà Trang cũng cho biết, sau khi nhận được số tiền bạn đọc hỗ trợ, bà gác hết việc bán bánh tráng để đưa ông Nhiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phẫu thuật thay chỏm 2 bên khớp háng bị hoại tử.

"Bác sĩ mới thay 1 chỏm khớp háng phải, còn bên trái, bệnh viện hẹn sau Tết Nguyên đán. Chi phí phẫu thuật, ăn ở, đi lại tính đến nay gần 60 triệu đồng.

Ăn Tết xong, khó khăn mấy tôi cũng gắng vay mượn thêm để đưa chồng vào lại phẫu thuật bên khớp háng còn lại. Tôi chỉ mong chồng tôi bớt đau, đi lại bình thường", bà Trang chia sẻ.

Khuôn mặt hốc hác vì những cơn đau hành hạ liên tục, song ông Nhiếp phấn chấn tinh thần hơn khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc Dân trí.

"Thực sự nếu không có bạn đọc hảo tâm, quý báo giúp đỡ thì vợ chồng tôi chẳng biết xoay xở đâu ra số tiền lớn vậy để đi bệnh viện chữa trị. Tôi hy vọng sau khi thay cả 2 bên chỏm khớp háng, tôi có thể đi lại bình thường. Lúc đó có phụ giúp được việc gì nhẹ nhàng cho vợ con thì làm, chứ chắc không thể nào đi làm nghề biển như xưa được", ông Nhiếp nói.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Bùi Đức Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Thanh, cũng gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, báo Dân trí đã giúp đỡ vợ chồng bà Trang trong lúc khó khăn. Hy vọng, sau phẫu thuật ông Nhiếp sẽ khỏe mạnh để có thể giúp đỡ vợ con.